Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bùn =.=



tommy1473
12-03-2008, 01:34 PM
bùn bùn xếp lá vàng rơi
xếp thành 4 chữ : " em nơi phương nào "
phương nào thì có làm sao
nơi này chốn cũ lòng đau hơn nhìu
lá vàng lác đác bùn hiu
nhìn vào hồn trống phiêu diêu khờ khù
mùa thu nối tiếp mùa thu
phù du chấp chới phù du tung trời :chayle:

SWAT
12-03-2008, 02:30 PM
nhớ zì hơn nhớ người iu
nhớ nhìu cũng thế nhớ chi nhớ hoài
ta nhớ người, người chẳng nhớ ta
thui thì cứ để mình ta nhớ người.

kurawa
12-03-2008, 07:53 PM
nhớ người suốt kiếp người ơi
sao người vội bước về nơi cuối trời
để giờ ta cứ chơi vơi
nhìn người về chốn ngàn khơi mịt mù

kakasi
13-03-2008, 10:30 AM
Ngồi buồn nhặt lá xếp chữ yêu
Gió thổi chữ yêu bay tan tác
Rồi mai sau em thuộc về người khác
Anh mỉm cười: Định mệnh phải ko em

kurawa
13-03-2008, 06:32 PM
định mệnh chia đôi đời hai đứa
xa rồi lời hứa vẫn không phai
đêm buồn nhìn lại cầu ô thước
tìm lại một thời bước cùng nhau

o0obebongbongo0o
13-03-2008, 09:56 PM
Tình nào mà chẳng đẹp như mơ..
Nhưng cuộc đời phải nào là thơ
Chớ ở đó mà tơ với nhớ
Lo tương lai kẽo nhỡ sa cơ....

tommy1473
14-03-2008, 01:19 AM
em này chớ vội lo xa
dẫu thương dẫu nhớ nhưng ta vẫn là
một ngừ thi sĩ thơ ca
sa cơ í hả , thoai mà đừng mơ :chayle:

tieuphi
14-03-2008, 03:09 AM
Dù gì ta vẫn là ta
Vẫn là lãng tử phiêu diêu một đời
Vẫn là kẻ ngốc mà thôi
Không thương,không nhớ,không buồn tương tư!

tommy1473
14-03-2008, 01:53 PM
à ra phi là thú zật
ko thương ko nhớ ko bực như người
phi là.... chắc thể đười ươi
hay là cốt đột cười tươi giữa trời :D

o0obebongbongo0o
14-03-2008, 07:27 PM
hoa với my tranh tài cao thấp
ngỡ hoa tranh chấp thích hơn thua
nay đà rõ bởi my quá chanh chua
người bảo thú mắt my bị bỏ bùa ?????

em chua biet yeu
15-03-2008, 02:26 AM
bùn bùn xếp lá vàng rơi
xếp thành 4 chữ : " em nơi phương nào "
phương nào thì có làm sao
nơi này chốn cũ lòng đau hơn nhìu
lá vàng lác đác bùn hiu
nhìn vào hồn trống phiêu diêu khờ khù
mùa thu nối tiếp mùa thu
phù du chấp chới phù du tung trời :chayle:

ngồi buồn hoa ngắm lá rơi
thấy lá đang xếp : "my ơi hoa nè"
thấy my đang khóc lè nhè
hoa thương hoa xót mang chè đến thăm
thấy my đang ốm đang nằm
thế là hoa phải ngồi ăn ly chè:rang: :slider:

tommy1473
16-03-2008, 01:07 AM
hoa này nói sạo ghê ta
nếu my bị bệnh chắc hoa cười gòi
chờ còn đâu thể mà koi
đem chè tới viếng thằng còi nì âu :chayle:

o0obebongbongo0o
16-03-2008, 01:07 AM
my ơi lộc ăn tới nè
sao ngồi đó khóc mặt mèo vậy my
thì ra chè còn cái ly
my tức làm bậy tè le ra quần

tommy1473
16-03-2008, 02:33 AM
ko khoé mình chj't zí 2 nhỏ nì mất :chayle:
pé nì ăn nói lạ kì
sao lại nói thế làm my bùn lòng
pé à bé có bj't ko
tè ra wần chắc bé bong bóng kà :chayle:

o0obebongbongo0o
16-03-2008, 05:37 PM
my oi vy bảo my nà
bé còn quần tã my đà ko thấy
có tã có luôn cả giấy
hỏi my vy muốn làm bậy cách nào
mà vy nghe tiếng lào xào
hình nhu my...ấy nháo nhào ra xem.... ( chết my chưa...)

Mr.Wjnd
18-03-2008, 06:23 AM
Ngồi xem các bạn đá nhau
học dăm 3 chữ mai sau thực hành
bé con bây giờ lớn nhanh
thoáng 20t cươí chồng nhả phanh =))

o0obebongbongo0o
21-03-2008, 05:05 PM
Ai mà tâm hồn ăn uống dâng trào
tình yêu đôi lứa wả thật muôn màu
Nghe kể một hồi đã muốn cùng nhau
Mỗi ngươì một đũa..."quơ" hết cho mau....