Xem đầy đủ chức năng : Chú ý...chú ý
Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 10:00 PM
Không tên nay trở lại rồi
Bữa nay tái xuất trang hay nàng vào
Xin mời các vị anh hào
Cùng nhau ta đáp coi sao sớm vầy!
Lê Thiêm đã gặp Chanh vầy
Xin mời Chanh mãi nơi đây phá cùng
Lê Thiêm quả thật rất mừng
Chanh Chua nay đã thoát vùng hiểm nguy!
Giờ đây Chanh đã về vì
Nhớ trang thơ nhỏ nàng ghi ngày nào
Thiêm xin các bậc anh hào
Cùng Chanh ghi tiếp hãy vào cùng Chanh!
===========================
Thiêm rất mừng Chanh đã trở lại trang thơ,sau cuộ chiến đối mặt với tử thần!Nay Chanh trở lại mong các bạn rang rộng vòng tay đón Chanh cùng vui với gia đình ta các bạn nha!Chúc các ban luôn vui cùng Chanh Chua các bạn nha!
Chanh Chua
01-08-2005, 07:03 AM
Huynh ơi _muội khóc thật rồi
cảm ơn huynh đã có lời chia vui
đọc thơ huynh_muội bùi ngùi
từ nay muội sẽ cùng vui trang này
bạn bè hãy vào trang này
hãy cùng Chanh đối nhừng bài thơ hay
bắt tay cùng nhau bắt tay
đắp xây chiều tím ngày ngày nở hoa
vuonthochieuhohen
01-08-2005, 07:12 AM
vườn thơ nay cũng ghé qua
xin được góp sức vườn hoa anh hào
vui thơ đối đáp đi nào
hôm nay chanh cũng đi vào vườn thơ
làm bao bạn đọc ngẩn ngơ
nay chanh đã khoẻ mong chờ từ lâu
phonglantim
01-08-2005, 10:35 PM
Bây giờ muội mới ghé qua
Cũng muốn bày tỏ lời ca chúc mừng
Mừng cho sư phụ chóng lành
Mừng cho sư phụ chóng thành.....chị dâu PL:D
Chanh Chua
01-08-2005, 10:57 PM
đệ tử lại nói bậy rồi
koi chừng ta uýnh bầm môi bi giờ
đừng có mà ngồi đó mơ
koi chừng bị uýnh bơ phờ cái mông....:haha:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 11:36 PM
chanh chua tái xuất giang hồ
mọi người già trẻ hãy ồ ra xem
nhìn kìa mặt bả tèm nhem
chọc we^ đi nhé có phim xem gòi
kìa chanh nay đã về làng
bạn bè đón típ rộn ràng tứ phương
kìa ai kia ở xa xa
dáng đi ẻo lả rung động lòng ai
venhvenhcongtu
02-08-2005, 12:33 AM
Chị chanh chua ........
khóc như mưa ...
Cả nhà nhiệt tình chào đón
Thằng nhóc Vênh chạy lon ton
Đón chị Chanh về nhà
Nó cũng khóc..
Còi cọc nức nở...nó đòi quà
lưuly
02-08-2005, 02:42 AM
Thiệt mừng sis Chanh trở dzìa
Vườn thơ nay lại rộn ràng hơn xưa
Thế giờ sis khoẻ hẳn chưa
Báo cáo đi cho mọi người còn mừng!
Cảm ơn trời đã phù hộ cho sis tai qua nạn khỏi........mọi người chờ có bao nhiu đóa ko á sis!
phonglantim
02-08-2005, 04:57 AM
Hơ hơ Chanh uýnh trượt roài:D
Có ngon thì đuổi theo hoài PL
tomato123
02-08-2005, 06:37 AM
Chào mừng Chanh trở lại đây
Vườn thơ chiều tím giang tay đón chờ
Để cùng ta thỏa cơn mơ
Làm nên vần điệu ,cùng thơ say tình
******************************
PLT :mụi tính quậy dzì nữa đây
Chanh Chua
02-08-2005, 07:13 AM
Phong Lan ơi hỡi Phong Lan
Tại xeo mi lại nghĩ càng quá nha
Tội này sư phụ không tha
Uýnh cho bỏ thói la cà _tào lao...:haha:
Chanh nay đã trở lại rồi
Chanh và các ạn cùng ngồi đối thơ
Hãy xem như một giấc mơ
Và Chanh đã tĩnh cơn mơ quay về ......
Nhân..sầu
02-08-2005, 07:25 AM
chào mừng chanh đã trở lại
chúc mừng chanh đã vượt qua chữ thần
chào mừng chanh đến vườn thơ
chúc mừng chanh đã thột ra nụ cười :)
Hướng Quê Xưa
02-08-2005, 07:35 AM
Biết rằng em đã quay về
Bao nhiêu bạn khác cũng về cùng vui!
Chanh nè em thấy em tui
Phong Lan có tội thế rùi tính sao?
Bỏ qua muội ấy đi nào
Lan còn nhỏ tuổi hiểu sao chuyện đời!
Làm thơ chỉ tếu mà thôi
Em đừng lên giận để rồi tủi Lan!
Bây giờ muội mới ghé qua
Cũng muốn bày tỏ lời ca chúc mừng
Mừng cho sư phụ chóng lành
Mừng cho sư phụ chóng thành.....chị dâu PL:D
Muội út toàn nói đẩu đâu
Sao không lựa giọng nói câu hài hòa
Thật lòng huynh giận à nha
Nhưng thui Chanh mới trải qua hiểm nghèo!
Huynh đành nhượng bộ mà theo
Tha cho muội út vài nèo đó cưng
Hãy vào đối đáp tưng bừng
Cùng Chanh sư phụ được cưng sẽ nhiều!
Muội khôn hãy nói biết điều
Chớ để sư phụ nói bêu nơi này
Huynh biết sư phụ muội hay
Có tài mượn gió nơi này thiệt nguy! :D
=========================
tomato123
02-08-2005, 07:41 AM
Phong Lan tuổi nhỏ đã đành
Nhưng tài mai mối cũng dành loại siêu
Chanh :
Ta đợi người về từ những cơn mơ
Giữa ranh giới hiểm nguy chập chờn sinh tử
nhatle20vn
02-08-2005, 07:46 AM
Nơi đây tụ họp anh hào
Vui lòng tui cũng góp vào mấy câu:
Chúc mừng sức khoẻ lời đầu
Hỏi thăm Chanh đã hết sầu hay chưa?
Cuối cùng tui cũng xin thưa
Anh hào hội tụ xin vừa lòng nhau.
Chớ nên buông lời nặng đau
Để ta thắm mãi một màu báo hoa
Tây,đông ,nam ,bắc một nhà
Mừng người xuất viện ghé qua nơi này
Sẵn sàng ta sẽ bắt tay
Cầu cho thế giới ừ nay yên bình.
Hic...Mừng Chanh tái xuất giang hồ,sẵn sàng bắt tay với mọi người.
Chanh Chua
02-08-2005, 08:33 PM
Muội khôn hãy nói biết điều
Chớ để sư phụ nói bêu nơi này
Huynh biết sư phụ muội hay
Có tài mượn gió nơi này thiệt nguy......
......
Chanh nào mượn gió bẻ măng
Chỉ tại đệ tử lăng nhăng Chanh hoài
Hem he cho nó chạy dài
không nó lải nhải chẳng ai chịu đời.......
..........
mét to noái thiệt hay chơi
nghe qua chanh thấy rối lòng tùm lum
Boulevard
02-08-2005, 09:39 PM
Cãi nhau ỏm tỏi tùm lum
Chanh ơi dzui quá sis về thật sao ?
Vậy là bao nỗi ước ao
Thoả lòng cầu nguyện , hôm nay vui vầy
nhatle20vn
03-08-2005, 02:48 AM
Chanh Chua Đã ghé nơi này
Việc nhà ''lá cải'', ai hay hỡi trời?
Topic rộng mở chẳng chơi
Qua đây chiều tím, không mời cũng đi.
Hic...hic... Sao ở lá cải không thấy Chanh đáp,mà qua đây thì nhiều vậy?
Hướng Quê Xưa
03-08-2005, 04:33 AM
Em qua Lá Cải_ Không Tên
Mọi người bên đó đang bền lòng chông!
Nhật lệ đang nói thấy không?
Em lên về bển kẻo (phụ) công họ chờ!
Bao giờ bên đó gọn thơ
Thì quay trở lại làm thơ bên này
Thơ em đọc thật là hay
Lên san sẻ cả trang hay Học Trò!
Chanh Chua
03-08-2005, 04:34 AM
lá cải là chốn vườn nhà
từ nay Chanh sẽ la cà nhà bên
chiều tím cửa rộng thênh thênh
chủ vườn chiều tím hoan nghênh Chanh vào
Hướng Quê Xưa
03-08-2005, 04:43 AM
Chanh lên nghe tiếng đồng bào
Đừng lên để họ tào lao nghĩ nhầm
Như vầu mới đạt chữ tâm
Ta lên san sẻ gieo mầm niềm vui!
Bên đây như vậy vui rồi
Em qua bên đó nói chơi vài dòng
Để cho bên đó thoả mong
Nỗi lòng canh cánh bóng hồng là em! :D
phonglantim
03-08-2005, 05:28 AM
Chào mừng Chanh trở lại đây
Vườn thơ chiều tím giang tay đón chờ
Để cùng ta thỏa cơn mơ
Làm nên vần điệu ,cùng thơ say tình
******************************
PLT :mụi tính quậy dzì nữa đây
Mụi đâu có tính quậy dzì
CHỉ là hơi "phởn"nên ghi mấy dòng
----------------------------------
@Sp
Mụi đâu có nghĩ tào lao
Do sư phụ dọa nên 'gào' lên thôi
nhatle20vn
03-08-2005, 06:59 AM
Thấy sao thì tui nói vầy
Mong rằng Lê Thiêm đừng rầy tui nghe
Ở đâu cũng là bạn bè
Chiều tím là cải đều là anh em.
Nhưng mà lá cải chỉ xem
Chứ đâu có thói Chanh quen bósp bài
Ở đây thấy Chanh trổ tài
Nhưng mà lá cải ,hỏi ngài ở mô?
Hic...hic....MỜi ngài Chanh vào bosp bài ơ bên lá cải....hic...hic không giận chứ!
tomato123
03-08-2005, 07:30 AM
PLT : Lan như đứa trẻ tập gào
Lao xao tiếng nói mời chào iu thương
Khi nào bé biết vấn vương
Huynh đây sẽ giúp tìm đường mối mai :D
nhatle20vn
03-08-2005, 07:51 AM
Mối mai mệt lắm ai ơi!
Thôi thì to ma...Xơi đi cho rồi
Người ta tâm trạng bồi hồi
Cửa nhà rộng mở đang ngồi đợi trông
To ma...Anh có biết không?
Tình ngoài e thẹn, nhưng lòng đã ưng.
Chanh Chua
03-08-2005, 07:59 AM
okie huynh Thêm nói vậy
Chanh dzìa bên đó đây thôi
lâu lâu chanh sẽ gióp lời
vườn thơ chiều tím vui chơi bạn bè...
................
đi dzìa nah` mình thui......bị đuổi gòi....
nhatle20vn
03-08-2005, 08:08 AM
Hoan nghênh! Chanh đã về nguồn
Lê Thiêm có lẽ lệ tuôn nơi này.
Lá cải giữ trọn thơ hay
Topic rộng mở đón ngay Chanh về.
phonglantim
03-08-2005, 11:10 PM
@ cà chua
Có thật anh sẽ mối mai?
Hay để em đợi đến dài cổ ra
Năm nay em lớn roài mà
Anh có ai đó đem ra coai nào:D
nhatle20vn
04-08-2005, 04:30 AM
Năm nay em đã lớn rồi
Nhưng mà em vẫn phải ngồi đợi trông
MOng em sớm có thiệp hồng
Vu quy sớm có tấm chồng cậy trông.
Hỉ..... Yêu rùi....
phonglantim
04-08-2005, 04:53 AM
lấy chồng em cũng chẳng mong
Nói chi tới chuyện thiệp hồng trao tay
Nếu như có được vận may
Thì tui tính kím người ngay dzìa ...rửa bát:D
Hướng Quê Xưa
04-08-2005, 05:30 AM
Hoan nghênh! Chanh đã về nguồn
Lê Thiêm có lẽ lệ tuôn nơi này.
Lá cải giữ trọn thơ hay
Topic rộng mở đón ngay Chanh về.
Nhật lệ ơi cứ đề huề
Cho dù nhật cũng chẳng về bên đây
Thiêm tôi cũng vẫn như vầy
Chiều Tím ,Lá cải Ta đây cả mà!
=========================
heheheh cứ okie đi,Lá Cải và nơi này cùng tay Thiêm quản,đâu chả là nhà!
tomato123
04-08-2005, 06:43 AM
@PLT
Huynh đây nói sẽ giữ lời
Sợ rằng mụi đã lỡ lời nói yêu
Như vậy thì thật phiêu diêu
Huynh làm phiền mụi , làm tiêu nghĩa tình
nhatle20vn
04-08-2005, 06:51 AM
to Lê Thiêm:
Phải chăng anh có giận tôi?
Vì tôi đã lỡ buông lời chẳng hay;
Vui lòng anh hãy bắt tay
Chút lời nhỏ nhặt gió bay mất rồi.
''Chiều tím'' cũng là nhà tôi
Cớ sao tôi phải đợi mời mới qua
Vui lòng, anh đừng giận mà!
Bắt tay ta lại một nhà vui chung.
Hic....Không giận tui chứ!
Hướng Quê Xưa
04-08-2005, 07:42 AM
Đáp lời ta nói vậy thui
Xin đừng nghì vậy bùi ngùi lòng nhau
Bạn bè trước cùng như sau
Đừng nghĩ Thiêm giận mà sầu vần thơ!
===========================
Chỉ là đáp thơ,Thiêm không co ý gì ,đừng hiểu sai lời nói của Thiêm mà mất tình đoàn kết!
nhatle20vn
04-08-2005, 07:49 AM
Sợ rằng, anh đã giận tôi
Còn tôi: tình bạn một đời không phai;
Hồn thơ tựa thắm hoa mai
Chút lời nhỏ nhặt, giận dai làm gì;
Cười đi! Anh hãy cười đi!
Từ nay thắm mãi duyên nì bền lâu.
Hic....Bắt tay nào;
Hướng Quê Xưa
04-08-2005, 08:09 AM
Với Thiêm chưa để ai sầu
Nhật lệ an dạ tình sâu nghìa đầy
Tuy là chỉ gặp nhau đây
Thiêm xin tay bắt nơi này làm quen
Nhờ vần thơ đối Thiêm quen
Thêm người bạn tốt biết khuyên mọi người
Oke Thiêm lớn tiếng cười
Bắt tay làm bạn đối lời cùng hen!
======================
Đừng thấy đáp thơ quá dở ma trê bai Thiêm này nghen :D hehehe okie?Thiêm là vậy đó,đừng có giận à nha!
seshi
16-08-2005, 01:42 AM
Quá giang chàng nhé ! Khi dừng bến
Hoa lòng nở nụ hoá câu thơ
Ôi ! Lạ lùng sao, lòng bẻn lẻn
Một chuyến thuyền đêm, chuyến tương tư :3nhay:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.