Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mong các bạn xem wa và cho biết ý kiến nhé (ko xem thì tiếc đấy)



datinh 20
31-07-2005, 09:43 PM
Đố ai nằm võng ko đưa
Đố ai gặp lại người xưa ko nhìn
Đố ai quên được chữ tình
Đố ai quên được bóng hình người yêu .


Tình nào đau bằng tình câm lặng
Lệ nào nặng bằng lệ khóc tình yêu
Yêu đau đớn để lòng rơi lệ
Nỡ lòng nào anh nói tiếng chia tay .


Anh bảo rằng anh yêu em nhất
Em ngượng ngùng quay mặt bước đi
Âm thầm em đặt nghìn câu hỏi
Người thứ hai anh để ý là ai??


Sao anh biết đá ko buồn ko khóc
Cây ko buồn ko nhỏ lệ thương đau
Cây ko buồn sao cây tuôn lá đỏ
Đá ko buồn sao đá phủ rêu xanh .


Ai chấp cánh cho chim bay về tổ
Ai dẫn đường cho tuổi trẻ gặp nhau
Ai ko vui khi lần đầu gặp gỡ
Ai ko buồn khi nói tiếng chia tay .


Hoa hồng đẹp nhưng lắm gai
Người muốn hái hoa phải có tài
Bất tài vô dụng ko hái được
Gai đâm chảy máu đừng trách ai .


mình là người mới nên rất cần ý kiến của các bạn,khen hay chê gì cũng được,mình sẽ rút kinh nghiệm.

hoangkhuong1204
01-08-2005, 07:43 AM
cũng khá hay đó

ban va ban
01-08-2005, 06:13 PM
tuyet voi nhung nay co chep dau ra ko day

Không thể không yêu
02-08-2005, 06:28 PM
Hay đấy , rất có năng khiếu !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-08-2005, 06:56 PM
hay hay ...tui khoái nhất là 4 câu đầu tiên keke

sành điệu mái ngố
02-08-2005, 07:08 PM
có tui nằm võng ko đưa
có tui gạp lại ng` xưa ko nhìn
có tui quên được chữ tình
có tui quên được bóng hình ng` yêu
trái tim hóa đá mất rồi
4 mùa tuyết rơi tựa máu tôi
tình bây giờ mai là tình câm lặng
lệ bây giờ là lệ khóc mồ ai

NhậtLinh
04-08-2005, 05:08 AM
Hay 1 nhân tài mới xuất hiện

datinh 20
06-08-2005, 07:55 PM
Đừng tưởng rằng trái tim tôi hóa đá
Đừng tưởng rằng tôi ko biết tương tư
Đừng tưởng rằng tôi ko sầu ko khổ
Tôi yêu người người ngoảnh mặt làm ngơ


Yêu nhau chi cho tâm hồn tha thiết
Yêu nhau chi để giết chết lòng nhau
Kể từ xưa đẹp nhất mối tình đầu
Và đau khổ cũng mối tình thứ nhất



còn hai bài này các bạn thấy sao được ko mình sẽ gửi tiếp nhé mong các bạn cho biết ý kiến cám ơn trước nha

be_timban
07-08-2005, 09:00 AM
MÌnh cũng là lính mới nhưng xem thơ của bạn mình khâm phục thât. Hay vô cùng lun đó

apple18
07-08-2005, 10:00 AM
thơ của đa tình nghe hay lắm đó ^_<
thơ là tiếng gọi tâm hồn
thơ là tiếng nói bắt nguồn từ tim
thơ là muôn vạn cánh chim
đưa ta bay bổng tâm hồn với thơ
thơ ko đẹp như muôn ngàn vật chất
nhưng thơ hay và ý nghĩa tràn đầy........

seshi
01-09-2005, 05:20 AM
Em đắm đuối trong tháng ngày kỉ niệm
Tại dại khờ mà ôm trọn niềm đau
Tình dang dở một mình em phải gánh
Rồi đắm chìm trong bóng tối hư vô

datinh 20
03-09-2005, 09:52 AM
lần đầu gặp em là tôi đã biết
người ko hiền ko dữ cũng ko vui
nhìn mặt nàng tôi chỉ biết mếu
mếu vì nàng ko nói tiếng yêu tôi


tôi muốn tim tôi trong trắng mãi
đừng vướng vào lòng bóng hình ai
để đêm đêm tôi ko mất ngủ
để khi mưa tôi khỏi phải lạnh lòng


lòng ta chôn một mối tình
tình trong giây phút mà thành thiên thu


em biết tôi là tên tù tội
nghịch cảnh đời em đã bỏ tôi đi


vì yêu anh nên tình cờ tôi khóc
cuộc tình này ai ngăn được lệ rơi
sao bảo quên mà tôi vẫn nhớ
bảo ko buồn mà tôi vẫn suy tư

vì muốn thay đổi ko khí nên mình đã chuyển thơ từ 4 hàng sang còn 2 hàng các bạn thấy sao được ko??mình chỉ làm thử thôi vì nó đúng tâm trạng của mình mong các bạn cho ý kiên nhé,mà mình thấy sao ít bạn làm cùng mình quá vậy??các bạn ko thích làm cùng hay là ko có đề tài để làm??nếu các bạn ko muốn thì thôi mình ko ép đâu!!!!!!