PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gui ng`ko iu



iu_nhocto_nhu_iu_carem70
11-03-2008, 06:34 PM
Tình thơ tôi viết cho ai
Người tôi mong mỗi sớm ban mai..
Thơ tình tôi viết cho người ây.
Đến bao giờ tuyết trắng bao vây..
Tôi iu người sao người luôn hờ hững
Tôi mong người người có thấu hay chăng
Tôi cứ khóc nước mắt rơi thầm lặng
Tôi âm thấm mơ 1 giấc mơ hoa

tommy1473
12-03-2008, 01:31 AM
tôi thì lại khác bạn à
chuyện tình tôi ấy mãi là tàn phai
"ngày xưa tóc ngắn ngang vai
chẳng ai dám nói chung đường về nha
bây giờ tóc đã dài ra
bàn tay ai nắm xót xa nỗi lòng " hic >_< lại nhớ chuyện xưa

tieuphi
12-03-2008, 03:16 AM
Lại thêm nữa,một người thất tình
Tưởng tommy hok vướng bận linh tinh
Ai ngờ cũng lại lênh đênh vì tình
chài ,chài !:chayle:

tommy1473
12-03-2008, 12:40 PM
đa tình tự cổ phong lưu hận
miên miên tuyệt tuyệt dạ xứ miên :chayle:

SWAT
12-03-2008, 01:07 PM
:clap: tình là zì mà làm lòng bối rối?
tình đến rồi thì tình cũng bỏ đi
cứ để ta lòng ôm bao nỗi nhớ
tự nhủ lòng tình là thứ vẩn vơ.

SWAT
12-03-2008, 01:14 PM
nhớ người người chẳng nhớ ta,
nhớ người, người nhớ người ta nhớ người.
nhớ người, người nhớ đến ai?
nhớ người ai nhớ nhớ ai nhớ người.

kurawa
12-03-2008, 08:02 PM
nhớ người nhớ suốt bao đêm
nhưng tình yêu đó lâu thêm bao giờ
nhớ người phút phút giờ giờ
nhưng người đã có bao giờ nhớ ta

tieuphi
12-03-2008, 08:13 PM
ai biểu đi nhớ người ta
để người hok nhớ giờ ta lại buồn
hãy để lòng trống vắng người ơi
hok thì lại nhớ,lại buồn người dưng!:chayle: