Xem đầy đủ chức năng : Tặng những nhóc đang thất tình ^^
ke_khong_cau_may
11-03-2008, 03:27 AM
Thôi đi nhóc thôi đừng mơ mộng nữa.
Người ta đi mi còn tiếc làm gì
Thôi đi nhóc đừng đợi chờ vô vọng
Cuộc đời mi đâu dài đến mai sau.
Thôi đi nhóc khóc làm chi thêm khổ
Nước mắt mi đâu níu giữ được người
Nghoảnh mặt đi không một lời từ biệt
Người đi rồi có khóc cũng vậy thôi
Thôi đi nhóc thôi đừng buồn nữa
Cuộc đời mi đâu là của riêng ai
Mi là nhóc ,là của cha của mẹ
Thế gian này đâu hết kể yêu mi
Tội tình chi mi chung tình đến thế
Yêu lầm người mi có tiếc hay không
"Ta đâu tiếc,chỉ trách mình khờ dại
Mãi thủy chung với một kẻ vong tình"
Thôi đi nhóc cười lên đi nhé
Hết mưa rồi,ngày nắng lại lên thôi:fi:
trungnhi
11-03-2008, 04:12 AM
Trích:
Thôi đi nhóc cười lên đi nhé
Hết mưa rồi,ngày nắng lại lên thôi
Dẫn:
Đông đã qua đêm lạnh giá có còn
Lẫn trong cỏ vài hạt sương ban sáng?
Ánh bình minh rạng rỡ khắp nơi nơi
Đâu có đợi kẻ ru mình trong lệ
ke_khong_cau_may
11-03-2008, 04:57 AM
Đông đã qua đêm lạnh giá có còn
Lẫn trong cỏ vài hạt sương ban sáng?
Ánh bình minh rạng rỡ khắp nơi nơi
Đâu có đợi kẻ ru mình trong lệ
Tình yêu đó đã làm ta tan nát
Ta lạc quan để vững bước cùng đời
Sao lại nói ta ru mình trong lệ
Chẳng lẽ đời còn mãi những cơn mưa ?!
dungnhinanh_em
11-03-2008, 06:58 AM
Ta xin lỗi vì vô tâm như vậy
Chỉ nói dối về những gì ta nhớ
Cố tỏ ra chẳng biết gì về em
Chỉ khiến lòng em thêm đau đớn
Ta xin lỗi vì những điều cho, nhận
Ta chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Ta lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
Ta xin lỗi vì những từ khoảng cách
Của những lần ta đang ở bên em
Ta xin lỗi vì những gì ta lơ đãng
Chẳng nhớ gì khi em đến bên ta
Ta xin lỗi vì những điều êm dịu
Khi bên em mà ta không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Ta giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ ta mới hay, mới biết
Em chính là một nửa của đời ta.
Chỉ còn lại những điều mong manh nhất
Ta sẽ đợi, sẽ chờ tới em tha thứ
Hãy để trái tim ta sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em
Văn Các
11-03-2008, 05:26 PM
Ta xin lỗi vì vô tâm như vậy
Chỉ nói dối về những gì ta nhớ
Cố tỏ ra chẳng biết gì về em
Chỉ khiến lòng em thêm đau đớn
Đã biết thế sao người còn lầm lỗi?
Để mai nay ta nói lời chia phôi
Để lúc đó người nói người nhớ tôi
Thì lỡ rồi tình tôi hong còn nữa
kurawa
11-03-2008, 05:48 PM
dù vẫn biết tiếng yêu thương ngày cũ
quá muộn màng dù đã nói thành câu
em đi mãi...còn đâu hình bóng cũ
để bây giờ ta tự nhủ đau thương
Văn Các
11-03-2008, 05:57 PM
Tiếng yêu thương một khi đã tan vỡ
thì làm sao ta nối lại tình xưa
Người với em như đã quá xa vời
Còn lại chi ngoài những lời gian dối
Rồi mai này người đến khung trời mới
Có bao giờ lặn lội nhớ về nhau
Dòng thời gian thắm thoắt sẽ qua mau
Biết tìm đâu ngày đầu yêu say đắm?
trungnhi
11-03-2008, 10:09 PM
TrÝch:
Tình yêu đó đã làm ta tan nát
Ta lạc quan để vững bước cùng đời
Sao lại nói ta ru mình trong lệ
Chẳng lẽ đời còn mãi những cơn mưa ?!
DÉn
µ ra thÕ ho¸ ra ta nhÇm lÉm
§· nghÜ oan cho qu©n tủ mü miÒu
vµi giät lÖ h¸ thµnh trang nam tñ
§Ó mun ®êi mang tiÕng khãc v× yªu
meocon11
12-03-2008, 01:51 AM
thôi đi nhóc ta cũng buồn lắm đó
nhóc đừng buồn cho lòng ta xót xa
cuộc sống mình còn ở phía trc
không có j là vĩnh cửu
vững vàng bước,ta cùng bước
trungnhi
12-03-2008, 03:41 AM
Ta không khóc bỡi vì ta không thất (thất tình)
Tình của ta mãi mãi nở trồi xanh
Thương cho kẻ, cười trong nước mắt
Lững lờ trôi lại bảo bước vững vàng
dungnhinanh_em
12-03-2008, 03:05 PM
Đã biết thế sao người còn lầm lỗi?
Để mai nay ta nói lời chia phôi
Để lúc đó người nói người nhớ tôi
Thì lỡ rồi tình tôi hong còn nữa
Kỷ niệm ngày nào sao em còn giữ mãi
Hãy lãng quên như giấc mộng đầu hôm
Tiếng thu xưa giờ đây đâu còn nữa
Sao cứ cố tìm trong đám lá khô ?
Dẫu vẫn biết tình em còn yêu mãi
Thật sự giờ đây anh chẳng thể động lòng
Anh cố nén,cố gìm tim anh xuống
Thắt chặt tình yêu làm bạn với cô đơn
Thà đau khổ một mình anh chịu đựng
Chẳng để em phải đau đớn hai lần
Hãy hiểu anh,cảm thông cho anh nhé
Anh chẳng vì mình mà lụy đến tình em
Và,em ơi !
Nếu một ngày mình gặp nhau trên phố
Hãy làm như ta chưa biết bao giờ
Cứ thờ ơ đi qua không nhìn lại
Để tình xưa trong anh mãi ngủ yên.
meocon11
12-03-2008, 11:09 PM
Ta không khóc bỡi vì ta không thất (thất tình)
Tình của ta mãi mãi nở trồi xanh
Thương cho kẻ, cười trong nước mắt
Lững lờ trôi lại bảo bước vững vàng
khóc làm chi cho tâm hồn yếu ớt
vững vàng bước có gì là xấu xa
tình không còn vấn vương làm chi nữa
tình yêu mới có tội gì đâu?
tieuphi
13-03-2008, 03:10 AM
bạn hok khóc vì bạn hạnh phúc
sao lại cười trên nỗi khổ người ta
hok an ủi,hok khuyên thì thôi chứ
sao buông lời cay độc,khó nghe!
meocon11
13-03-2008, 07:39 PM
thực tế thế sao phải cười cơ chứ
lời nói thật chẳng nhẽ lại có tội?
khuyên chi đây để bạn đỡ buồn đau?
cười lên đi cuộc sông càng tươi đẹp?
chìm trong nước mắt là hạnh phúc ư?
trungnhi
13-03-2008, 07:48 PM
Chào nhau nhé nàng mèo con yêu dấu
Ta khóc ư, ta khóc lúc nào
Chỉ tiếc cho những tâm hồn yếu ớt
khóc vì yêu, khi chả được yêu gì
__HanTinh__
14-03-2008, 01:14 AM
Trong tình yêu ai là người có tội
Giận hờn nhau hay trách cứ chi nhau
Để sau lưng tất cả mọi niềm đau
Và quên hết mọi âu sầu ảo não
Thơ tôi buồn vần hư không huyền ảo
Bởi tim tôi cũng đã khóc quá nhiều
Máu tôi rơi trên ngõ tối cô liêu
Vần thơ chết vì tình tôi đã hết
Mỗi bước đi tôi chìm trong mỏi mệt
Chân tôi đau tay tôi lạnh quá chừng
Xung quanh tôi bao hình hài dửng dưng
Chỉ có mỗi tấm thân gầy cô lẻ
...
tieuphi
14-03-2008, 03:31 AM
Không muốn chung tình,không muốn nhớ
Nhưng làm sao khi trái tim không ngủ
Vẫn rung hoài,vẫn rỉ máu không thôi
Vẫn ẩn hiện một bóng hình nào đó!:chayle:
__HanTinh__
14-03-2008, 02:39 PM
Mỗi tối tôi chìm trong nước mắt
Lặng thầm ôm gối mộng vỡ oà
Đời người ngắn lắm sống cho tốt
Tôi biết nhưng mà mắt vẫn nhoà
hoasentrang
26-04-2008, 03:51 AM
Thôi đi nhóc thôi đừng mơ mộng nữa.
Người ta đi mi còn tiếc làm gì
Thôi đi nhóc đừng đợi chờ vô vọng
Cuộc đời mi đâu dài đến mai sau.
Thôi đi nhóc khóc làm chi thêm khổ
Nước mắt mi đâu níu giữ được người
Nghoảnh mặt đi không một lời từ biệt
Người đi rồi có khóc cũng vậy thôi
Thôi đi nhóc thôi đừng buồn nữa
Cuộc đời mi đâu là của riêng ai
Mi là nhóc ,là của cha của mẹ
Thế gian này đâu hết kể yêu mi
Tội tình chi mi chung tình đến thế
Yêu lầm người mi có tiếc hay không
"Ta đâu tiếc,chỉ trách mình khờ dại
Mãi thủy chung với một kẻ vong tình"
Thôi đi nhóc cười lên đi nhé
Hết mưa rồi,ngày nắng lại lên thôi:fi:
nhóc biết rùi ! từ nay không buồn nữa
sẽ cười tươi như nắng hạ bên thềm
không nuối tiếc những gì trong quá khứ
kỷ niệm buồn nhóc hứa sẽ vùi chôn
và anh nữa ngoắc tay không buồn nữa
nhóc với anh cùng quên hết niềm đau
cùng mở rộng cửa lòng cùng chào đón
những ánh mai vàng của ngày mới nha anh
chienqt
26-04-2008, 08:10 PM
hởi thượng đế kiếp hồn tôi ra mục
tim đau thương trong xã hội điêu tàn
nung bể máu trên ngọn lữa nghiệt oan
xóa sạch tan tồn động còn nhơ nhuộc
hãy cầm dao và đâm lút cán
cho thân lìa xác ngã hồn rơi
cho tim kia trốc rụng dưới chân đời
phải!!!
đời là vậy_vậy mới là đời
nhớ khi xưa ta tội lỗi chất đầy
chẳng thể nào dung thứ được lòng ta
nay ta buồn sầu vương trong cô quạnh
nhớ thương người ta đau khổ mình ta!
!!!đau đời có cứu được đời đẩu!!!
nung
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.