Xem đầy đủ chức năng : anh ko về qua nữa
sành điệu mái ngố
31-07-2005, 08:20 PM
ANh không về qua nữa
Trên lối mòn tre xanh
Bụi đường nhem ráng đỏ
Treo lửng lơ trên cành
Anh không về qua nữa
Những buổi chiều thật hiền
Có tôi ngồi vò võ
Mong vành nón che nghiêng
ANh không về qua nữa
Ngõ xưa vắng hoang tàn
Và tình tôi một thuở
Cũng bỏ nhà đi hoang
Anh không về qua nữa
Vòm trời tôi mộng mơ
Ôi, tháng ngày vụn vỡ
Dài theo nỗi đợi chờ ...
Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 08:29 PM
nơi xưa anh vẫn nhớ
em gái nhỏ đang chờ
em thì thích mộng thơ
hay thẩn thờ trong gió
lá vàng rơi trước ngõ
nơi xưa ấy hẹn hò
anh nơi này vẫn nhớ
lòng bao nỗi sầu lo
A-n-H43v3r
31-07-2005, 08:42 PM
Anh không về qua nữa
Cho mình em ngóng trông
Giọt nắng ngoài khung cửa
Cũng mỏi mòn đợi mong
Anh không về qua nửa
Lối mòn nay đơn côi
Câu thề xưa anh hứa
Sao đành quên anh ơi...
Cục Kẹo Cô Nương
31-07-2005, 09:33 PM
Anh không về qua nữa
Quên hết kỉ niệm xưa
Chỉ còn em ngồi đó
Một mình với cơn mưa
Anh không về qua nữa
Lối xưa vắng một người
Mong sao còn sót lại
Của anh - một nụ cười
A-n-H43v3r
31-07-2005, 10:10 PM
Anh không về qua nữa
Em ngồi đếm thời gian
Cho tâm hồn trĩu nặng
Cho nỗi buồn đi hoang
Anh không về qua nữa
Đâu thề ước ngày xưa
Đôi tay nào.. hai đứa
Bây giờ anh quên chưa???
Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 10:31 PM
anh vẫn nhớ ngày xưa
dưới trời mưa lất phất
mưa soi trái tim thật
mưa rọi trái tim xanh
em à hãy chờ anh
anh sẽ về nhanh lắm
dù đường xa thăm thẳm
chẳng ngại bước anh về
chuỗi ngày dài lê thê
xa nhau bao mùa đắng
nhớ nhau nói sao đặng
anh sẽ về em ơi
vuonthochieuhohen
01-08-2005, 06:59 AM
anh vẫn thường qua đây
thăm em hằng ngày đó
những chiều mưa lộng gió
anh vẫn không nản lòng
dù sa sôi ngàn dặm
anh vẫn đến thăm em
không sợ nắng gió sương
chỉ cần em thôi đó
sành điệu mái ngố
02-08-2005, 04:43 AM
anh ko về qua nữa
1 mình em khóc thầm
đi dưới mưa vội vã
áo em gầy ước vai
anh ko về qua nữa
nơi góc phố chơ vơ
1 mình em như đá
lặng im trông anh về
anh ko về qua nữa
trái tim em mùa đông
4 mùa tuyết phủ trắng
ko hẹn ngày tan ra
Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-08-2005, 09:59 AM
4 mùa sao lạnh giá
vì ko có anh mà
sẽ một ngày xưa
anh sẽ về bến cũ
đêm từng đêm nâng tửu
anh cạn chén cho say
để quên đi những ngày
xa em bao mùa lá
anh như người xa lạ
giờ trong trai tim em
hỡi mái tóc nhung mềm
sao giờ người lơ đểnh
chắc có lẽ định mệnh
đã sắp xếp an bày
người hỡi nào có hay
tim anh thầm đau nhói
sành điệu mái ngố
02-08-2005, 06:13 PM
sao định mệnh cay đắng
cho em vị tình yêu
buồn thương nhìn sương khói
bóng đêm khua trời chiều
anh hỡi ng` hay bít
giờ lòng em nhói đau
nhìn mưa buồn giăng lối
cay cay môi mắt em
khi có anh trong đời
mùa đông ko băng giá
tuyết đâu rơi như giờ
lệ em đâu ướt mi
anh thay trắng đổi đen
vui kề bên duyên mới
1 mình em bước vội
giữa con phố ko ng`
anh đã ko về nữa
mảnh trăng tàn buồn thương
soi sáng như rướm máu
rực cháy cõi nhân gian
Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-08-2005, 08:36 PM
anh ko về đấy nữa
em hãy qua bên này
đôi ta cùng đắm say
như ngày xưa vậy ấy
anh rất muốn như vậy
được sánh bước cùng em
sờ mái tóc nhung mềm
cùng vần môi hồng thắm
tình ta quá sâu đậm
thật anh ko thể quên
đời trôi nỗi lềnh bềnh
nhưng tình anh vẫn thế
vuonthochieuhohen
03-08-2005, 06:23 AM
anh lại tới rồi nè
sao chẳng thấy em đâu
lòng anh buồn u sầu
giờ em về bên đó
bỏ anh rồi hay sao
những đêm khuya trăng sáng
mình anh ôm mộng vàng
âm thầm theo ngày tháng
sành điệu mái ngố
03-08-2005, 06:45 PM
em biết anh ko về
ngÕ nhỏ bùn bơ vơ
hàng cây giờ xanh lá
mang nỗi niềm chơi vơi
em biết anh ko về
trái tim em rỉ máu
ko dám hận tình anh
chỉ bùn vui cùng gió
em biết anh ko về
em đã đi tìm mãi
tìm hoài có thấy đâu
sao nói anh đã về
em biết anh ko về
lòng em bùn hiu hắt
mắt bùn lệ cứ rơi
trời xanh kia sao thấu
thôi ko cần anh nữa
anh hãy đi đi anh
mong rằng anh hạnh phúc
nhưng xin đừng như em
đã 1 lần nông nổi
Cục Kẹo Cô Nương
03-08-2005, 10:26 PM
Anh không về nữa sao,
Có biết lòng em đau ?
Trái tim đang rướm máu
Không cách nào em quên
Anh thật đi rồi sao ,
Không bao giờ trở lại ?
Vậy mà em chờ mãi
Bóng anh chẳng trở về
Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-08-2005, 11:22 PM
anh ko về qua nữa
ko thể như ngày xưa
bao hư vô mộng đẹp
giờ tan biến cho vừa
anh ko về qua nữa
ngày trời lắm gió mưa
cùng người em nhỏ bé
đêm khóc sao cho vừa
anh ko về qua nữa
nhưng anh vẫn như xưa
vẫn yêu em nồng thấm
ko gian dối lộc lừa
sành điệu mái ngố
04-08-2005, 01:57 AM
em vẫn biết như thế
sao nghe đắng trong lòng
tình sao cứ câm lặng
hận hận mãi ko thôi
em vẫn biết như thế
anh vẫn yêu em nh`
nhưng lòng em đã thế
bít nói sao cho vừa
em vẫn biết như thế
sao trái tim vẫn đau
tình em vẫn rỉ máu
lệ mi em vẫn tràn
Cục Kẹo Cô Nương
04-08-2005, 02:53 AM
Vẫn biết anh còn yêu
Còn thương nhớ thật nhiều
Nên em hoài giữ mãi
Trong tim một lời yêu
Vẫn biết anh sẽ về
Em như người trong mê
Chờ mãi dáng người về
Tháng năm dài lê thê
NhậtLinh
04-08-2005, 04:52 AM
Chiều buồn hoàng hôn trôi trên sông
Nhớ dáng người xưa chuyến đò "hồng"
Dấu đi lệ sầu khi chia cách
Giọt lệ sao giờ hiện trên sông? :angel1:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-08-2005, 08:56 AM
em vẫn biết như thế
sao nghe đắng trong lòng
tình sao cứ câm lặng
hận hận mãi ko thôi
em vẫn biết như thế
anh vẫn yêu em nh`
nhưng lòng em đã thế
bít nói sao cho vừa
em vẫn biết như thế
sao trái tim vẫn đau
tình em vẫn rỉ máu
lệ mi em vẫn tràn
nếu biết anh yêu nhiều
thì đừng phiền đừng muộn
thời gian như sóng cuộn
vỗ vào bờ nhớ thương
nơi xưa ấy con đường
anh sẽ nhớ em hỡi
em nhớ phải rắng đợi
ngày anh về bên em
Vẫn biết anh còn yêu
Còn thương nhớ thật nhiều
Nên em hoài giữ mãi
Trong tim một lời yêu
Vẫn biết anh sẽ về
Em như người trong mê
Chờ mãi dáng người về
Tháng năm dài lê thê
mối tình em thủy chung
chờ anh cùng năm tháng
cho dù anh bỏ mạng
cũng phải về bên em
em à hãy nhìn xem
đã bao mùa lá đổ
là bao nhiêu đau khổ
anh chịu đựng mỗi ngày
tình câm nói ai hay
tình khờ ai để ý
cho dù có quỵ lụy
thì sẽ chẳng đc gì
cũng may mối tình si
đã đc em để ý
anh đây phải biết quí
chờ trên bến hoàng hôn
Cục Kẹo Cô Nương
04-08-2005, 06:13 PM
Bến đợi lúc hoàng hôn
Không bóng người qua lại
Đã bao tháng năm dài
Em chờ người xa mãi
Anh hẹn ngày trở lại
Trên bến cũ ngày xưa
Cho dù nắng dù mưa
Em cũng vẫn sẽ chờ
Thoáng trong những giấc mơ
Thấy bóng anh trở về
Em mắt lệ rưng rưng
Mừng thuyền về bến cũ
GoodNight[Rain]
04-08-2005, 06:27 PM
sup EG ..tui là KBLDE nè
đôi mắt em quyến rũ
đẫm lệ như ngày nào
đêm đó trời đầy sao
áo em màu trắng xóa
anh từ nới xa lạ
trở về lại bên em
với cuộc sống êm đềm
mãi ko hề xa cách
sành điệu mái ngố
04-08-2005, 07:51 PM
ôi thiên đường vỡ nát
hỏi lại ng` thương xưa
anh đâu..? hay còn đó
như thưở yêu hôm nào
xin đừng giận dôi!~ hờn
cho lòng em thêm đ'ăng
yêu mà đừng giận..................hihihi
GoodNight[Rain]
04-08-2005, 09:32 PM
giận em làm sao đặng
mưa nắng ai đi cùng
chiều vàng ai cùng chung
ngồi bên đồi ngắm cảnh ?
giận em khi giá lạnh
ai sẽ bên anh nè
khi anh hát ai nghe
khi anh buồn anh vỗ ?
Cục Kẹo Cô Nương
04-08-2005, 09:46 PM
@ Sao đổi Nick thế???
Thế còn khi em khổ
Anh đang ở nơi nào
Trời lất phất mưa rào
Bóng anh sao xa khuất
Anh là người duy nhất
Có thể làm em cười
Nhưng cũng anh duy nhất
Làm lệ em tuôn rơi
GoodNight[Rain]
04-08-2005, 09:54 PM
anh vẫn luôn quây quần
chập chờn bên em đó
vì anh là làn gió
hàn phong của lòng ai
anh sờ mái tóc dài
của em theo ngày tháng
dòng thơ em lãng mạn
sao anh nỡ rời xa
hì hì tại chán nick kia wó ...nghe sến sến sao á
sành điệu mái ngố
05-08-2005, 05:35 PM
mái tóc huyền trong gió
ánh mắt ngọt lời yêu
giờ sao buồn thương mãi
sầu gửi ng` ngàn thương
anh đã đi đi mãi
tình đầu giờ là đau
tomato123
05-08-2005, 06:13 PM
Anh gửi cho em :
Cả bầu trời xanh thẳm
Có vầng mây lạc trôi lang thang
Sao đêm lấp lánh trăng mờ tỏ
Ánh bình minh hồng thắm bước em về
Em trả lại tôi
Bầu trời tối mịt mù
Những con đom đóm lập loè ánh sáng
Ánh nắng chói chang thiêu đốt trời vào hạ
vầng mây đen làm giông bão cuộc đời
Tôi cho em niềm vui hạnh phúc
Em trả về bất hạnh mãi không thôi
sành điệu mái ngố
05-08-2005, 06:39 PM
mây trôi vì thương gió
trăng buồn vì nhớ sao
trời mịt mù đêm tối
buồn nhớ dải ngân hà
đom đóm đi đêm tối
đi tìm ng` đã xa
ánh nắng thiêu đốt hạ
bởi thấy đau trong lòng
-----------------------------
em cho anh nỗi nhớ
cớ sao anh hững hờ
mây trôi về chốn cũ
hạ buồn chờ thu sang
Cục Kẹo Cô Nương
05-08-2005, 07:06 PM
gió kia sao ngừng thổi
mây kia sao ngừng bay
hoa lá không lung lay
ánh trăng gầy không sáng
mặt trời không ló dạng
vào buổi sớm bình minh
và câu chuyện tình mình
từ bây giờ chấm dứt ?
sành điệu mái ngố
06-08-2005, 06:26 PM
dấu chấm hỏi tình em
ko 1 câu đáp lại
ngàn lời yêu gian dối
hận mình vì đã thương
dấu chấm hỏi còn vương
đợi hoài câu nói ấy
em đợi mãi ko thôi
hóa thành 1 cơn gió
seshi
16-08-2005, 01:37 AM
Người yêu hỡi, người có hay chăng?
Một hình bóng cô đơn bơ vơ chờ trên lối cũ.
Dù có bao nhiêu thương đau.
Tình này em vẫn ghi sâu trong tim.
Tình nồng ân ái ta trao hôm nao nụ hôn say đắm. :lol:
sành điệu mái ngố
16-08-2005, 01:40 AM
tình nồng ấm ai trao
giờ giữ trong tim mãi
kỉ niệm sẽ phai nhòa
theo năm tháng xa trôi
cuộc đời như mây trôi
đi về theo muôn lối
Narcisus
16-08-2005, 02:21 AM
Vạn ánh phương nào khiến đắm say
Như vầng dương sáng đã an bày
Quỳnh hoa cánh trắng hương thơm ngát
Dạ lý đài vàng nhụy ngất ngây
Nắng mới đua nhau khoe vạn lá
Sương mai kết tụ chiếu ngàn cây
Tâm tư hòa điệu cùng năm tháng
Để vẹn hương tình, hạnh phúc thay
sành điệu mái ngố
16-08-2005, 05:23 PM
vạn cánh hoa tình trước gió lay
say lòng bao nhiêu chàng công tử
muôn tim vạn lối về muôn chốn
ước mong tri kỉ có trông chờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.