sangsang
10-03-2008, 07:58 PM
Thôi được rồi! em quay về thực tại
Thực tại bây giờ còn lại mình em
Cô đơn ư! rồi em sẽ làm quen
Em sẽ lại cố quên đi tất cả
Mình yêu nhau bằng tình yêu vội vả
Nên bây giờ có lẻ phải cách xa
Trả nhau về với những tháng ngày qua
Trả tất cả những gì ta ấp ủ
Anh không tin tình em là đã đủ
Đã đủ rồi! đã đủ phải chia tay
Yêu làm gì để giờ nếm đắng cay
Em oán trách sao an bày mình gặp gỡ
Nụ hôn đầu nồng nàn còn bở ngỡ
Thì hôm nay ngơ ngác chuyện chia tay
Sao anh buồn không nói để em hay?
Điều anh ghét sao bao ngày anh không nói?
Anh biết không như thế là lừa dối!
Lừa dối em lừa dối người anh yêu
Anh không tin em nói yêu anh nhiều?
Là anh đã mất người yêu anh mãi mãi!
Thực tại bây giờ còn lại mình em
Cô đơn ư! rồi em sẽ làm quen
Em sẽ lại cố quên đi tất cả
Mình yêu nhau bằng tình yêu vội vả
Nên bây giờ có lẻ phải cách xa
Trả nhau về với những tháng ngày qua
Trả tất cả những gì ta ấp ủ
Anh không tin tình em là đã đủ
Đã đủ rồi! đã đủ phải chia tay
Yêu làm gì để giờ nếm đắng cay
Em oán trách sao an bày mình gặp gỡ
Nụ hôn đầu nồng nàn còn bở ngỡ
Thì hôm nay ngơ ngác chuyện chia tay
Sao anh buồn không nói để em hay?
Điều anh ghét sao bao ngày anh không nói?
Anh biết không như thế là lừa dối!
Lừa dối em lừa dối người anh yêu
Anh không tin em nói yêu anh nhiều?
Là anh đã mất người yêu anh mãi mãi!