sành điệu mái ngố
31-07-2005, 07:59 PM
Hôm nay trở về thăm
Vùng trời thân yêu cũ
Tiếng chuông từng hồi đổ
Trên nóc giáo đường xa
Mười năm thoáng trôi qua
Xóm làng như bỡ ngỡ
Hàng dừa xanh đầu ngõ
Đã cao gầy liêu xiêu
Ngẩn ngơ giữa trời chiều
Tìm dáng em ngày ấy
Người thương tâm kể lại
Em tôi giờ ngủ yên
Lần theo triền dốc nghiêng
Bên cụm đồi đất đỏ
Ngôi mộ em nằm đó
Cỏ mọc trùm góc bia
Vẫn em nụ cười kia
Ngày xưa nhìn không nói
Nên tôi đâu dám vội
Tỏ lòng người tình si
Em nhẹ nhàng ra đi
Mang theo lời chưa hẹn
Để người về bỗng nghẹn
Theo bóng chiều rơi nhanh ...
Vùng trời thân yêu cũ
Tiếng chuông từng hồi đổ
Trên nóc giáo đường xa
Mười năm thoáng trôi qua
Xóm làng như bỡ ngỡ
Hàng dừa xanh đầu ngõ
Đã cao gầy liêu xiêu
Ngẩn ngơ giữa trời chiều
Tìm dáng em ngày ấy
Người thương tâm kể lại
Em tôi giờ ngủ yên
Lần theo triền dốc nghiêng
Bên cụm đồi đất đỏ
Ngôi mộ em nằm đó
Cỏ mọc trùm góc bia
Vẫn em nụ cười kia
Ngày xưa nhìn không nói
Nên tôi đâu dám vội
Tỏ lòng người tình si
Em nhẹ nhàng ra đi
Mang theo lời chưa hẹn
Để người về bỗng nghẹn
Theo bóng chiều rơi nhanh ...