louis nguyên
10-03-2008, 02:38 AM
Sau nhiều năm xa Vn cuối cùng tôi cũng có được tấm vé để trở về với tổ ấm của mình.Phải mất rất nhiều công sức thuyết phục Đại sứ quán Vn tại Singapo mình mới có thể trỏ về được quê hương yêu dấu.Tưởng chừng như vè được Vn là điều hạnh phúc nhất nhưng không.......về đén sân bay Tân Sơn Nhất , không có một đồng nào trong người , mà tôi lại là người Hà Nội , bơ vơ, cô đơn ,và lai là 29 tết ,,,,,,,,,,:guoc: Tôi lang thang qua quầy vé của Vn airrline trình bày lý do và xin 1 tấm vé để về Hà Nội : không được , thất vọng. Bật khóc , cuối cùng tôi tìm được địa chỉ của người quen và họ cũng giúp tôi ra được Hà nội.Khi tôi viết những dòng này là đẻ cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi khi tôi còn ở trong Nam: gia đình chú Huy,cô Hà,gia dình anh Tùng cùng anh Thịnh nhân viên toa tàu số 11.1 lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.