PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa trăng ngày thơ ây..!



thuythienkieu
10-03-2008, 01:04 AM
Trăng thu vàng vỡ mờ sương lạnh
Chợt nhớ về em vạn dặm trường
Con đường tình sữ còn nguyên vẹn
Lỡ tiếng hẹn thề trọn kiếp đau
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
Gió lạnh đêm buồn nhè nhẹ đưa
Tình xưa lịm chết chiều thu ấy
Mộng ước yêu thương sớm vội tàn
Còn chăng kĩ niệm mờ rêu phủ
Sương lạnh đêm buồn gọi cố nhân.

tieuphi
10-03-2008, 01:47 PM
Lỡ tiếng hẹn thề đợi kiếp sau
Anh ngồi đây đếm bao mùa thương nhớ
Gió lạnh đêm buồn gợi nhớ nhung
Tình xưa theo gió lại đi về

kurawa
11-03-2008, 01:57 AM
tình xưa theo gió bay đi
ngóng trông chi nữa có khi nào về
trong tim nguyên vẹn câu thề
nhưng ngàn năm có ai về cùng ta

dungnhinanh_em
11-03-2008, 06:17 AM
Đêm lạnh về giá buốt con tim
Một mảnh tình rơi trong nỗi nhớ âm thầm
Em có thấu hiểu nhưng lời anh đã nói
Cũng chỉ vì em vạn kiếp sầu
Trong cái tối tăm của trời đất
Một mình nâng chén uống khơi khơi
Trách sao cuộc đời nhiều ai oán
Để lại trong người nỗi nhớ thương

canhdonggio
11-03-2008, 03:05 PM
sương giăng khấp lối đời muôn nẽo
trăng vàng le lói lập lờ sáng
đêm lạnh lê bước bước chập chờn
biết tìm đâu hình xưa cũ
lỡ tiếng hẹn thề giờ nuốt đắng
ngậm đắng âm thầm trách ta ngu

kurawa
11-03-2008, 04:05 PM
lời hẹn thề đó giờ như gió
bay mãi nơi xa chẳng quay về
để giờ mình ta là cô độc
sống trong âm thầm đợi chờ ai

dungnhinanh_em
12-03-2008, 03:16 PM
một lần cuối người dừng chân gác trọ
gác trọ nghèo leo lét ngọn lê ông
gã thư sinh chỉ biết đứng lặng không
nghe buốt giá người quay đi vội vã...

một lần cuối gác trọ sao thật lạ
bước chân buồn vội vã bước nhanh đi
rồi mai đây gặp nhau biết nói gì
những kỉ niệm khi xưa nơi gác trọ

đêm thu lặng trăng như bỏ ngỏ
khẽ thu mình vào chăn ấm mây trôi
ở nơi đây có kẻ đang ngồi
ôm nối tiếc một tình yêu đã chết...