cauamnhangheo
09-03-2008, 10:54 PM
khi anh viết enrty này , chắc poo ngủ rồi poo hen....anh hok dám gọi phone hay nt cho poo vào giữa đêm như vậy...vì anh sợ phá đi giấc ngủ ngon của poo...tối hôm wa anh mới bik rằng anh là người hok có khiếu an ủi người khác....anh xin lỗi poo ! Thực sự bây giờ , anh rất mong có 1 câu chuyện thần tiên hiện ra...và anh có đc 1 điều ước...Anh ước chuyện hôm qua hok xảy ra....Để poo hok còn phải buồn nữa...Trong lòng anh bây giờ chỉ mong sao poo đừng buồn nữa...quên chuyện hum wa đi nha poo....Anh thương Poo ! Anh cũng bik ngoài kia cũng có rất nhìu người ...cũng muốn Poo là của họ như anh....Thậm chí có rất nhiều lần anh buồn , anh ghen , anh tức , .....Nếu bắt anh phải chịu đựng tất cả những cảm giác đau khổ đó để poo hok buồn nữa ...anh sẵn sàng ! Poo ơi ...Poo có bik rằng có 1 người buồn hơn cả poo mỗi lần poo buồn hok....người đó buồn vì hok bik fải làm gì để poo vượt qua đc nỗi buồn đó ...người đó buồn vì chỉ bik an ủi mà hok bik fải làm gì để poo thôi buồn....thậm chí việc an ủi poo người đó cũng làm hok xong nữa....! Poo ơi hãy vui lên nha ...Mọi chuyện sẽ hok sao đâu....Anh hứa đó ! Poo đừng lo nha...hãy cứ vui vẻ lên bởi vì bên poo còn có ...Sis , Kit , Pen , Doan , Mai ,...nhưng người bạn rất tốt mà hok phải ai muốn cũng đc...hok phải ai cũng có đc may mắn như poo đâu...Và....Sau lưng poo còn có 1 người lun yêu thương và mong sao có thể mang đc hạnh phúc đến cho poo đó là nham nhỡ mà...! Đừng bùn nữa nha....Vui lên nha poo khìn...! Anh mong rằng poo đừng bùn nữa ...nha !............Anh muốn poo vui lên có đc hok ?...Poo khìn..!!!..Bởi vì chính niềm vui , và nụ cười của poo là niềm hạnh phúc của Anh...Anh hok muốn mất đi niềm hạnh phúc đó ...Có đc hok ?..Giúp Anh nha Poo khìn...Giúp Anh hok mất đi niềm hạnh phúc đó có đc hok ?...Vui lên nha..Hok đc lo lắng hay buồn phiền chuyện đó nữa đâu đó ! Anh hok cho phép Poo như vậy...Bởi vì lúc anh viết những dòng này...Anh bik rằng Anh yêu Poo nhìu hơn Poo nghĩa nhìu ....!