sành điệu mái ngố
31-07-2005, 07:51 PM
Ta tìm về đây cái ngày xưa thơ dại
Đuổi bướm bắt chim rồi thơ thẩn cánh diều chao
Nhớ bóng dáng im lìm trong giấc chiêm bao
Và hạnh phúc bật cười trong nỗi nhớ đã xa
Ta tìm về đây, cái ngày xưa đã trôi xa
Hạnh phúc - yêu thương - ta nhớ cả con đường
Những lặng lẽ nép mình vào giữa những giọt sương
Đọng lại đây, những ngày xưa bé dại
Cả con đường nhuốm màu nắng mai
Chờ đêm xuống mang sương vào kẽ lá
Nhớ câu hò ai vẳng trên bến xa xa
Nhớ nỗi nhớ trong lời ru của bà
Nhớ con đường xưa, nay ta thành xa lạ
Tìm lại về quá khứ xa lạ với chính ta
Mọi con đường đều cũng đã xa
Cả cánh diều cũng không còn thân thuộc
Cả giọt sương cũng nhìn ta xa lạ
Vậy ta về...tìm lại ai đây?
Đuổi bướm bắt chim rồi thơ thẩn cánh diều chao
Nhớ bóng dáng im lìm trong giấc chiêm bao
Và hạnh phúc bật cười trong nỗi nhớ đã xa
Ta tìm về đây, cái ngày xưa đã trôi xa
Hạnh phúc - yêu thương - ta nhớ cả con đường
Những lặng lẽ nép mình vào giữa những giọt sương
Đọng lại đây, những ngày xưa bé dại
Cả con đường nhuốm màu nắng mai
Chờ đêm xuống mang sương vào kẽ lá
Nhớ câu hò ai vẳng trên bến xa xa
Nhớ nỗi nhớ trong lời ru của bà
Nhớ con đường xưa, nay ta thành xa lạ
Tìm lại về quá khứ xa lạ với chính ta
Mọi con đường đều cũng đã xa
Cả cánh diều cũng không còn thân thuộc
Cả giọt sương cũng nhìn ta xa lạ
Vậy ta về...tìm lại ai đây?