PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bức xúc thành thơ!



Conan_Doyle_Conan
09-03-2008, 06:28 PM
Suốt đời này tôi sẽ chẳng nói cùng ai
Trái tim tôi giờ đã không còn rộn nhịp
Cánh cửa này sẽ chẳng hé từ đây
Tôi nhớ em như mây ngàn nhớ gió
Nhưng qua rồi những kỷ niệm ngày mơ
Ngày mai với tôi là tất cả
Sống yêu đời vì tất cả ngày mai!
:wavey:

ke_khong_cau_may
09-03-2008, 07:15 PM
Biết yêu là khổ,biết khổ còn yêu
Làm sao cưỡng lại trái tim hỡi người

nhoccon_118
09-03-2008, 11:50 PM
Nếu đóng được cánh cửa trái tim
Thì em đã đóng chứ lim dim làm gi !?

KhongTheKhoViTinh
10-03-2008, 12:28 AM
Lim Dim Em Để Cho Ai
Sao Em Ko Cho Anh Bít
Để Cho Anh Chờ Đợi
Khổng Cho Lòng Anh
Nào Em Có Biết Ko

Em Mới Vào Có gì Xin Chỉ Giao

nhoccon_118
10-03-2008, 05:34 PM
Người đâu đến thật vô duyên
Người ta đang nhớ cứ luyên thuyên hoài !

Conan_Doyle_Conan
10-03-2008, 08:52 PM
Người đến thì mặc người đến
Người đi thì kệ người đi
Anh đây đang chán nên đành ngó lơ
Nhưng người ta là trẻ bơ vơ
Vào đây học hỏi phàn nàn chi em

hoan nghênh..hoan nghênh...

ke_khong_cau_may
11-03-2008, 02:59 AM
Em này đến thật kì ghê
Người ta mới đến bảo là vô duyên
Đối thơ mới cũ kể chi
Duyên thơ đã có cứ vào đối thôi
^^^

Nếu thấy nhớ, em hãy nghĩ về anh
Sẽ thấy ấm lại cõi lòng cô liêu
Sẽ thấy đời còn nhiều mơ ước
Đừng khổ đau bởi 1 chữ tình

trungnhi
11-03-2008, 04:33 AM
Tríc
Người đến thì mặc người đến
Người đi thì kệ người đi
Anh đây đang chán nên đành ngó lơ
Nhưng người ta là trẻ bơ vơ
Vào đây học hỏi phàn nàn chi em

Dẫn:
Định bỏ đó hoá không đành bỏ đó
Cứ vào đây xem sự thể thế nào
Đối cứ đối, giỏi thì xin cứ đối
Phân biệt không kẻ sớm - muộn, sang - hèn?

Conan_Doyle_Conan
11-03-2008, 03:05 PM
Sao lại "tríc" rồi "dẫn" thơ anh,
Anh nào phàn nàn sớm-muộn sang-hèn
Đó là nhoccon và cau_may mà thôi
Đối thì hay nhưng nhớ nhìn cho kỹ...

Op la
13-03-2008, 05:36 PM
Lòng trong trắng như mùi thơm sách vở
Chưa một lần vướng bận những sầu đau
Chỉ buâng khuâng khi mùa hạ qua mau
Và vui sướng ngày khai trường chợt đến

trungnhi
13-03-2008, 10:08 PM
Sao lại "tríc" rồi "dẫn" thơ anh,
Anh nào phàn nàn sớm-muộn sang-hèn
Đó là nhoccon và cau_may mà thôi
Đối thì hay nhưng nhớ nhìn cho kỹ...

Ta đã đọc nhiều lần rồi đấy
Đã xem qua, xem lại nhiều lần
Xem tới, xem lui, xem lui tới
Vui thì cu đối có hại chi

Conan_Doyle_Conan
18-03-2008, 03:30 PM
Lạc đề lạc đề...lạc đề!
Chuyện tình yêu chứ học hành nào đây!
Op la ơi... op la à!
Nhìn kỹ rồi hãy là kà nơi đây!