Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Câu chiện hem bik đặt tên.



heobun
09-03-2008, 06:08 PM
Hằng ngày, trên con đường quen thuộc,nó lại đến trường trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Ngày nào cũng như ngày ấy, nó đi đến trường mà trong đầu nó chẵng hề nghĩ ngợi về ai hay bất cứ điều gì cã.VÀ rồi...........đến một ngày...
Bỗng dưng đang ung dung đạp thì nó phát hiện ra ỡ đằng sau lưng mình, dường như có ai đó đang " âm thầm theo dõi" nó. Nó đâm ra lo sợ vẫn vơ. Trong đầu nó lúc này toàn là những gì đâu không, bãn tính tò mò cũa nó lại "trỡ về".Nó lấy hết can đãm quay lại nhìn, nhưng trong bụng lai hy vọng là không phãi môt tên cướp hay anh chàng biến thái nào.Nó quay lại nhìn,và...................tim nó đập mạnh, cái tên theo dõi nó lại là.............. thằng lớp trưỡng học chung năm lớp 10 và ỡ gần nhà nó.
Thế rối hai đứa nó đi chung, song song nhau trên con đường dài.Bỗng nhiên, thằng T lại nói:
T: Đễ tui nói bà nghe cái này nha? Hình như là tui thik bà mất tiêu òi !!!!!
Nó hét lên: Hã, tui có nằm mơ hok dậy??? Ông đang đùa với tui đúng ko????
T: Tui đang rất nghiêm túc mà. Tui mà đùa , chít lìn á !!!
......................
Và từ ngày ấy, bọn nó đi học chung , nó hok còn cãm thấy cô đơn nữa. Nó có tình iu òi !!! Nó ngu ngơ, khù khờ ấy cũng cãm hóa được một người ấy chứ. Vậy mà trước kia nó lại cứ tuyệt vọng ví nó chưa bao giờ được một thằng con trai nào đễ ý đến trong 17 năm qua. Điều đó có nghĩ là ai trên đời này cũng có tình iu và ai cũng có thễ kím cho mình một tính iu thật sự !!!!!

tuấn_love_lyly
10-03-2008, 02:27 AM
sao mình giống thằng con trai ấy vậy nhỉ

eros21_10
18-03-2008, 01:24 AM
oh...... love story.....:)