BONE
09-03-2008, 01:56 PM
cuối cùng anh cũng nói ra điều đó..
"ok em sẽ để anh đi cùng con bé đó,chúc anh thật sự hạnh phúc......"
em đã nói thế bằng 1 vẻ mặt lạnh lùng nhất,thế nhưng....anh có bít lúc anh way lưng đi nước mắt em đã rơi... rơi rất nhiều.từng giọt nước mắt mặn đắng,xót xa cứ tuôn chảy xuống con tim tan nát của em,thật sự đau wá anh à......em mất anh rồi...................
mọi thứ xung wanh em ồn ào và náo nhiệt nhưng em cảm tưởng như mình đang ở địa ngục cách biệt...
cuối cùng anh cũng nói ra điều đó...
"anh có lỗi em à,hãy cho anh đc trở lại để lại đc yêu thương và bù đắp cho em..."
anh đã nói thế bằng 1 vẻ mặt khẩn cầu đầy hối lỗi,thế nhưng....anh có bít giờ trái tim em đã vô cảm....những giọt nước mắt vô vị ngày xưa đã khô rồi anh à.....anh đã ra đi để chìm đắm trong mối tình mà anh cho là hoàn hảo.....nhưng.. rồi lúc anh bừng tỉnh thì đó chỉ là 1 cuộc tình đắng cay,phũ phàng và dối trá.......
anh ko hề bít 1 tình yêu hoàn hảo là thế nào.....tình yêu hoàn hảo ko phải là yêu một người hoàn hảo mà là yêu hoàn hảo một người....và tình yêu em dành cho anh chính là 1 tình yêu hoàn hảo.......1 tình yêu mà anh đã cố gắng đi tìm kiếm.......để rồi rời xa em .....
một chiếc gương đã vỡ có thể ghép lại nhưng đã ko còn nhìn thấy đc hình ảnh toàn vẹn ngày xưa nữa.vậy thì thôi chắp vá làm gì hả anh?
cuối cùng em chỉ còn có thể nói....
"em xin lỗi.....hãy cho em sống bình yên,bình yên trong 1 cuộc sống........ko có anh,anh nhé !"
"ok em sẽ để anh đi cùng con bé đó,chúc anh thật sự hạnh phúc......"
em đã nói thế bằng 1 vẻ mặt lạnh lùng nhất,thế nhưng....anh có bít lúc anh way lưng đi nước mắt em đã rơi... rơi rất nhiều.từng giọt nước mắt mặn đắng,xót xa cứ tuôn chảy xuống con tim tan nát của em,thật sự đau wá anh à......em mất anh rồi...................
mọi thứ xung wanh em ồn ào và náo nhiệt nhưng em cảm tưởng như mình đang ở địa ngục cách biệt...
cuối cùng anh cũng nói ra điều đó...
"anh có lỗi em à,hãy cho anh đc trở lại để lại đc yêu thương và bù đắp cho em..."
anh đã nói thế bằng 1 vẻ mặt khẩn cầu đầy hối lỗi,thế nhưng....anh có bít giờ trái tim em đã vô cảm....những giọt nước mắt vô vị ngày xưa đã khô rồi anh à.....anh đã ra đi để chìm đắm trong mối tình mà anh cho là hoàn hảo.....nhưng.. rồi lúc anh bừng tỉnh thì đó chỉ là 1 cuộc tình đắng cay,phũ phàng và dối trá.......
anh ko hề bít 1 tình yêu hoàn hảo là thế nào.....tình yêu hoàn hảo ko phải là yêu một người hoàn hảo mà là yêu hoàn hảo một người....và tình yêu em dành cho anh chính là 1 tình yêu hoàn hảo.......1 tình yêu mà anh đã cố gắng đi tìm kiếm.......để rồi rời xa em .....
một chiếc gương đã vỡ có thể ghép lại nhưng đã ko còn nhìn thấy đc hình ảnh toàn vẹn ngày xưa nữa.vậy thì thôi chắp vá làm gì hả anh?
cuối cùng em chỉ còn có thể nói....
"em xin lỗi.....hãy cho em sống bình yên,bình yên trong 1 cuộc sống........ko có anh,anh nhé !"