mây mơ êm
09-03-2008, 06:18 AM
Lại một lần nữa "giả vờ"sao !
Giả vờ cầu nối buổi ban giao
Giả vờ kỷ niệm tình hai đứa ,
Giả vờ yêu giả vậy mà đau.
Ta lại giả vờ chẳng biết nhau
Tự tình - tình tự ý thơ trao.
Gặp nhau giả vờ ta chẳng gặp,
Bởi sợ tình ai trao ngọt ngào.
Ta lại giả vờ chẳng nói năng,
Ghen chi tình cảm chuyện gió trăng.
Vờ như chẳng biết cho êm ả
Khí tiết vào thu lá chuyển vàng.
Ta lại giả vờ thu đang sang,
Trong thời xuân , hoa nở rộ vàng
Ai lại nhẫn tâm bẻ hoa thắm,
Cho chiếc lá vàng rụng bay ngang.
Giả vờ cầu nối buổi ban giao
Giả vờ kỷ niệm tình hai đứa ,
Giả vờ yêu giả vậy mà đau.
Ta lại giả vờ chẳng biết nhau
Tự tình - tình tự ý thơ trao.
Gặp nhau giả vờ ta chẳng gặp,
Bởi sợ tình ai trao ngọt ngào.
Ta lại giả vờ chẳng nói năng,
Ghen chi tình cảm chuyện gió trăng.
Vờ như chẳng biết cho êm ả
Khí tiết vào thu lá chuyển vàng.
Ta lại giả vờ thu đang sang,
Trong thời xuân , hoa nở rộ vàng
Ai lại nhẫn tâm bẻ hoa thắm,
Cho chiếc lá vàng rụng bay ngang.