PDA

Xem đầy đủ chức năng : ý kiến...



A-n-H43v3r
31-07-2005, 07:12 PM
Mình cũng là một người rất iu thơ... xưa giờ rất thích VTCT... mình có ý kién nhỏ thé này các bạn coi có đúng ko... néu các bạn iu thích thơ thì có thể đọc , có thể cho ý kiến đâu nhất thiết phải làm những câu thơ... vô cùng... chuối...làm người vào đọc nhìu khi hơi khó chịu.. Mà níu đã thích thơ ko làm chịu ko nổi thì hãy ráng trao chướt mọt chút bỏ tâm tư một chút vào cho nó nghe được tí xíu chớ viết bừa viết đại cho có reply thì tội nghiẹp cho người đọc wa' xá

Xin hết... cho xin ý kién :D

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 07:37 PM
ai bảo anh đặt ý kiến này nào đây...em đã trút bỏ hết tâm tư rùi nhưng nó vẫn cực chuối văn thơ cứ ào ào như thác đổ ko kiềm chế được mà VTCT là nơi trút nội tâm của em
tay gõ lạch cạch
viết vần thơ yêu

A-n-H43v3r
31-07-2005, 07:45 PM
theo mình cáii mà bạn gọi là trút hết tâm tư thì.. thật ra không phải... níu muốn tâm sự thì thiếu gì chỗ đâu cần phải vô vườn thơ tâm sự đâu nào.. wa những chỗ khác tâm sự... còn níu trút hết tâm tư thì đọc đi đọc lại sửa tới sửa lui thé nào cũng khá... còn bạn reply liền tù tì mà tâm tư nỗi gì... mà mình viết chung chung ko fai? viết chỉ trích riêng ai... thì gọi là ý kién đó mà ai nghe thì nghe ko nghe thì thôi :D chớ biết sao bi giờ

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 07:53 PM
vậy à viết ở chỗ # ko có tâm trạng
chỉ có thơ mới nói hết được nỗi lòng của mình

Mưa !
Từng cơn rơi vội vã
Vào trái tim xa lạ
Níu kéo ...
Chút dư âm còn sót lại trong cuộc tình
...........nhỏ nhoi

Nhớ !
Một hình bóng lẻ loi
Giữa đêm vắng lặng
Lại gần
Và chạy theo nỗi nhớ dù đã xa
.......đã xa

A-n-H43v3r
31-07-2005, 07:58 PM
bài này cũng được đấy :D

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 08:00 PM
hihiLặng nghe gió khẽ gọi thu về
Giữa ngày nắng hạ dài lê thê
Lòng chợt băn khoăn cho chiếc lá
Một sớm mai sẽ rụng bên lề

Như mối tình tôi mùa hạn hán
Héo úa dần trên những nhánh khô
Giọt sương sớm vô tình đọng lại
Chỉ dài thêm mạch sống mơ hồ

Rồi thu sẽ đến, đâu cần hẹn
Cho chiếc lá xanh đổi áo vàng
Và lời thệ ước trăm năm đó
Theo ngọn thu phong rớt bên đàng

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 08:06 PM
tui thấy ý kiến này rất hay ..nhưng mà sao lại gọi thơ người ta là chuối ...chp chút tự trọng chứ ...:( vả lại mình thấy đúng đó ...mình vô VTCT để cho ra ý kiến chỉ sự mấy mod nói là 88 nữa ...cho nên ko biết nên khen bài thơ đó ra sao ..đành lấy hết văn chương củ chuối này ra đối lại mong người ta biết rằng thơ người ta hay đến nỗi mọi người vừa đọc xong là muốn đối lại liền

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 08:08 PM
Vẫn là anh như thế
Nhưng giờ quá xa xăm
Nụ cười hình như mất
Theo ngày tháng thăng trầm

Ta nghe từng con phố
Rên xiết giữa cơn giông
Gót chân anh vội vã
Chạy trốn quá khứ lòng

Vì anh còn nuối tiếc
Bên ấy một mùa Đông
Ta một trời thấp thỏm
Nhìn Hạ khóc bên sông

Vẫn là tình như thế
Xa cách đến nghìn trùng
Hai người trông xa lạ
Giữa phố đời mông lung
đúng đấy văn thơ hay dở cũng là do minh viết đối đi chuooic' cực kì...trên là bài thơ giống tâm trạng đời tôi

A-n-H43v3r
31-07-2005, 08:11 PM
choy` wa đay đói thơ luôn sao kekeke :D


Hạ tàn thu đến..vấn vương
Nhớ ngày xưa ấy trên đường.. lá rơi
Đôi mình dạo bước rong chơi
Đâu ngờ nay cách đôi nơi... hỡi người

Vắng anh em mất tiếng cười
Như mùa thu lá xanh tươi đâu còn
Tim em tan nát héo hon
Rơi theo chiếc lá.. mỏi mòn nhớ mong...

Đêm dài gió lạnh se lòng
Bên đèn em viết đôi dòng tương tư
"Dù anh nói tiếng giã từ
Tình si em vẫn...còn như.. hôm nào "

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 08:14 PM
Thoáng quanh một chút hương thừa
Theo ta dai dẳng mấy mùa nhớ mong
Nửa quên, nửa nhớ trong lòng
Anh như ảo ảnh bềnh bồng trong mơ
Bao năm vết cắt còn trơ
Một dòng máu cạn vẫn chờ tái sinh
Còn nghe câu nói ân tình
Vang trong tiềm thức như kinh kệ buồn
Lần theo dấu cũ về nguồn
Chỉ mong tìm được cõi hồn bình yên
đói lắm rồi

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 08:15 PM
vẫn là em như thế
xa anh một mùa đông
em đi mãi chẳng về
nơi ấy nhớ anh ko ?

khung trời hồng héo hắt
vườn xưa nắng tắt rồi
ôi dịu ngọt đôi môi
về bên anh nhe bé

em dịu dàng e thẹ
như nàng tiên chị hằng
em, nói đi ..anh nghe
nhưng sao em thầm lặng

dòng sông xưa xa vắng
thấp thoáng bóng con đò
em gầy guộc ốm o
vẫn chờ anh trước gió

chết cha hố rồi ...người ta làm lẹ wa ....
<----wê 1 cục bự khóc chạy ra huhuhu :sosad:

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 08:17 PM
Một vết tình đau hoài sao bức rứt
Như nắng như mưa đổi thay mọi ngày
Nghe tiếng thời gian ngân từng điệp khúc
Mà ngỡ trong ta vạn kiếp tù đày

Một vết tình đau triền miên day dứt
Như khói như sương phủ ngang mặt hồ
Chiếc lá khô rơi khua chiều thổn thức
Ngọn sóng đưa hồn vào cõi hư vô

Một vết tình đau qua tim đau nhức
Như dao như kim trên da thịt người
Bao tháng ngày qua tàn hơi kiệt sức
Còn xót xa đời cạn giọt máu tươi
ôi ôi văn thơ ai mà nghe lai láng thế nhở...

A-n-H43v3r
31-07-2005, 08:19 PM
mèn xổ ra dữ kakaka :D

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 08:22 PM
công nhận bà phương này ....đúng là đông PHƯƠNG bất bại ...làm nhiều wo ...cái này gọi là unstopable luôn đó ....chạy mệt wa ....a-n-h4 vô uống nước chung hông ? bà này chạy nhanh ghê dí ko kịp

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 08:22 PM
hơ hơ... thơ là thế xối ào ào
Tôi không thể choanh khung trời rộng
Để anh bay thoả chí kiếp phiêu bồng
Bởi đời tôi định mệnh cứ xoay vòng
Lay hoay mãi cũng lối cùng ngõ hẹp

Tôi vẫn biết anh ươm nhiều mộng đẹp
Như hoa xuân hương ngát giữa trời chiều
Bóng cây tôi gom lại chẳng có nhiều
Sao che được dáng anh về trong nắng

Chắc anh hiểu vì sao tôi im lặng
Thế giới ta đâu nối được bằng lời
Đại lộ anh đi tràn ngập những tiếng cười
Con hẻm nhỏ tôi về trong hoang phế

Đành xa nhau thôi, dù rằng không dễ
Trả lại anh những ngày tháng chưa buồn
Và cho tôi chút yên tĩnh trong hồn
Khi nhắm mắt cõi lòng còn thanh thản

vuonthochieuhohen
01-08-2005, 07:23 AM
bạn làm thơ mau quá
để mọi người chạy xa
chờ chút đi bạn nhé
kẻo chạy té bây giờ

để mai còn đối tiếp
làm mau không đáp kịp
thì tính sao hà phương
xin bạn hãy khiêm nhường

sành điệu mái ngố
02-08-2005, 05:09 AM
hichic Minh già lám mồm quá nha
việc hôm nay chớ để ngày mai VTCHH à
khóc vì anh đêm dài thao thức
chiều thu buồn lặng lẽ bước cùng mưa
nhớ khi xưa tay cầm tay nhịp bước
ánh chiều tà ko dấu nổi mắt môi
mà giờ đây thiên đường xưa vỡ nát
hoa trắng giờ tàn tạ chốn phù du
đôi khi buồn muốn hỏi rằng tại sao
nhưng đợi mãi có chi câu trả lời
nghe âm vang giọt nước mắt sầu ước
thấm rèm mi mỗi khi nhớ về ng`

seshi
16-08-2005, 01:48 AM
Những cơn mưa của mùa Thu năm cũ,
Lại kéo về chết rũ cánh chim xa !
Áo trắng em nay úa sắc vàng ngà !
Bức tranh ấy màu xót xa hoang phế !!!

Cà phê đen chưa bao giờ đắng thế ,
Vì tình em đứng loã thể bên đời, :angel1:
Trong cơn mưa đẫm ứơt của đơn côi,
Từng giọt đắng tuôn theo đôi khoé mắt . :cool1:

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 01:55 AM
giọt đắng tình giuc. giã trên mắt xinh
bờ môi yêu bỗng in hình nuối tiếc
khoảng trời hồng lọt qua vòm lá xanh
hận mãi anh đã đưa tình tan biến

Narcisus
16-08-2005, 02:06 AM
THI NHÂN VẮNG BÓNG HẮT HIU VƯỜN
mặc khách đợi chờ dạ vấn vương
dăm vận gởi đưa làn khói tỏa
đôi vần gom lại đọng hơi sương
nợ duyên tìm kiếm nhòa mi lệ
ân nghĩa truy tầm nhạt sắc hương
hỏi bến tình iêu trên lối mộng
bao giờ mây nước mới chung đường ?