Xem đầy đủ chức năng : Mưa !
tieuphi
08-03-2008, 03:23 PM
Trời chợt mưa,kỉ niệm lại về
Từng hạt mưa gợi lên kí ức
Một mình ta ngồi uống cho say
Say quên mình,quên bao nỗi nhớ!
crystal
08-03-2008, 03:40 PM
nước vô tình ngàn năm trôi mãi
mây vô tình bay mãi ngàn năm
trăng vô tình nô đùa với gió
anh vô tình chẳng hiểu lòng em :timvo:
tieuphi
08-03-2008, 06:33 PM
Trăng trên trời và trăng dưới nước
Xa ngàn dặm nhưng đâu có rời xa
Chẳng biết tình em anh có hiểu
Hay hiểu rồi lại chẳng muốn tin!:rain:
tommy1473
08-03-2008, 10:00 PM
ôi dào 3 cứ lặng thinh
sao ngừ ta hiểu mà tin hả chàng
nếu vậy thì choa my can
hổng lẽ dựng lại " tràn hang dã tràng "
crystal
09-03-2008, 12:39 AM
vô tình anh đến bên em :blinking:
vô tình anh cũng bất ngờ ra đi :rain:
vô tình tôi đã khắc ghi
vô tình tôi cũng ước gì mình quên
tommy1473
09-03-2008, 01:16 AM
cố tình tôi đã quên em
cố tình tôi lại khắc "them" bóng hình :D
cố tình tôi lại đinh ninh
cố tình nhớ mãi cục " sìn" năm nao :chayle:
tieuphi
09-03-2008, 01:25 AM
vô tình,tôi vô tình như thế
sao em còn rơi lệ vì tôi
hãy quên đi,quên đi tất cả
để nụ cười lại đến bên em!
crystal
09-03-2008, 02:07 AM
yêu làm chi khi tình yêu chẳng có
sầu làm gì khi anh chẳng yêu em
tommy1473
09-03-2008, 03:00 AM
ờ ờ , để my túm gọn lại ý mà phi + pe' cry mún nói :D
" đời là cái đinh
tình là cái we
phi là kon ngang què
le que my đập chj't " :D khakha
em chua biet yeu
09-03-2008, 03:41 PM
không vào thì ấy xỏ xiên
bây giờ ta lại huyên thuyên chuyện trò
my ơi my nhảy cò cò
cẩn thận không khéo gãy giò à nghen:bicycle:
tieuphi
10-03-2008, 12:02 AM
Xin cho tôi hỏi,tên em là gì
Mà sao tôi lại nghĩ là người quen
Xin cho tôi biết tên em
Để cho thắc mắc trong lòng mở ra!
crystal
10-03-2008, 01:17 AM
nêu như anh hỏi thi em xin thưa
em đây crystal chứ còn là ai?:so_funny:
tieuphi
10-03-2008, 02:13 AM
Người đã hok muốn nói tên
Thì thôi chẳng hỏi,chẳng nên lắm lời
Tiện nên ghi vài câu thôi
Có gì hok phải,xin người bỏ qua!
crystal
11-03-2008, 12:48 AM
biết rồi mà hỏi làm chi
đã ko muốn nói hỏi chi bằng thừa
nhưng nếu muốn biết cũng xin thưa
tôi đây tên NGỌC được chưa bạn hiền:fi:
tommy1473
12-03-2008, 12:59 AM
hì hì hoa khỏi cần khen
trò nì my nhảy đã wen kiếp nào
nếu mà my có làm sao
có hoa bên cạnh còn đau đớn rì :chayle: hoa nhỉ :D
tieuphi
12-03-2008, 02:30 AM
Chào bạn nhé bạn Ngọc ơi
Tieuphi hỏi bạn tên chi để mà..........
Sau này lỡ có đi xa
Mà gặp bạn Ngọc thì hok lạc đường :chayle:
tommy1473
12-03-2008, 12:58 PM
phi nì seo sẹo wo' đi
suốt ngày tán gái làm my " phát thèm "
nhưng mà chỉ thể ngồi xem
bởi vì hoa đoá lun kèm hề bên :D
nếu mà my dám hớ hên
là hoa xử đẹp bấp bênh hồn lìa :chayle:
em chua biet yeu
12-03-2008, 03:14 PM
hì hì hoa khỏi cần khen
trò nì my nhảy đã wen kiếp nào
nếu mà my có làm sao
có hoa bên cạnh còn đau đớn rì :chayle: hoa nhỉ :D
my mà có bị gãy giò
thì lúc ấy đó con bò cạnh bên
còn hoa chẳng thế kề bên
để mà an ủi cái tên què giò:so_funny:
em chua biet yeu
12-03-2008, 03:20 PM
phi nì seo sẹo wo' đi
suốt ngày tán gái làm my " phát thèm "
nhưng mà chỉ thể ngồi xem
bởi vì hoa đoá lun kèm hề bên :D
nếu mà my dám hớ hên
là hoa xử đẹp bấp bênh hồn lìa :chayle:
không ngờ my lại sợ hoa
nghe mà cảm thấy xót xa cõi lòng
hoa này hiền dịu thật lòng
có gì chỉ quấn ông chồng mình thôi:guoc:
trungnhi
12-03-2008, 05:58 PM
Xem qua mét luît ra trß
Ho¸ ra còng chØ lµ trß xá xiªn
NÕu mµ có tiÕt th× §I£N
may mµ cã "tiÕt" nhung mµ kh«ng ®iªn
tieuphi
12-03-2008, 08:09 PM
phi này thật thà lắm my
đâu bít tán gái là chi
có my là được hoa chăm sóc kĩ
chứ phi làm gì có cái rì!:chayle:
crystal
13-03-2008, 02:55 AM
có cánh hoa nào mà ko tàn úa
có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao
có cuộc đời nào ko xuống thập lên cao
có môi nào chưa rung vì tiếng nấc
có những khoảnh khắc dù gần trong gang tấc
và hình như trăm ngàn dặm xa xôi
crystal
14-03-2008, 01:08 AM
em biết rằng anh sẽ quên
cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
em không bận lòng với một kẻ qua đường
tieuphi
14-03-2008, 03:06 AM
Đối với người đó là mãi mãi
Sao lại không thổ lộ cùng ai
Lỡ đâu hai tim chung nhịp đập
Để qua rồi hối tiếc làm chi!
crystal
14-03-2008, 09:02 PM
thổ lộ cùng ai bây giờ
khi lòng người đã có bóng hình ai
làm sao nói được nên lời
nói ra cũng vậy chi bằng lặng im
__HanTinh__
14-03-2008, 09:19 PM
Em câm lặng tự nhận mình thua cưộc
Cưộc chơi mà có kẻ thắng người thua
Em chỉ là cô gái nhỏ quê mùa
Có gì đâu mà anh nhung anh nhớ
Em cất bước ra đi lòng đổ vỡ
Bao miệng đời bao dè bỉu khinh khi
Lệ tưôn trào lặng lẽ ướt bờ mi
Đau xót quá hơĩ một con tim lạnh
tieuphi
15-03-2008, 03:22 AM
Nếu không nói thì làm sao mà biết
Khi mà người em yêu vẫn cứ cô đơn
Giữ mãi trong tim tình đơn phương lặng lẽ
Sao em không kéo người khỏi chốn u mê!:chayle:
kurawa
15-03-2008, 03:25 AM
yêu người lắm nhưng sao không dám nói
dấu trong lòng suốt kiếp chẳng nói ra
yêu thiết tha nhưng là trong thầm kín
để rồi tình mãi mãi là đơn phương
tieuphi
15-03-2008, 12:20 PM
Đã yêu rồi tại sao hok dám ngỏ
Thà nói ra để cho lòng được tỏ
Rồi sau này hok có ân hận chi
Dù có phải nhận phần cay đắng!:chayle:
crystal
15-03-2008, 07:15 PM
ko biết đêm nay là đêm thứ mấy
ta ngồi buồn trong góc nhỏ quạnh hiu
ko biết người còn nhớ ko nữa
hay quên rồi nên mới vô tâm :timvo:
kurawa
16-03-2008, 12:30 AM
người vô tâm để tình này vô vọng
trong âm thầm ta ôm nổi nhớ thương
bao vấn vương của mối tình lặng lẽ
đén cuối cùng chẳng lẽ bỏ hết sao
crystal
17-03-2008, 01:48 AM
em biết rằng anh sẻ chẳng nhớ em
vì trái tim anh có thừa người khác
những bản tình ca ở bên anh em hát
sẻ có người nào đó diễm phúc sau em
tieuphi
20-03-2008, 03:29 AM
lời nói ra sao mà chua xót vậy
người như thế đâu đáng để em yêu
quên đi người quên đi kí ức
để sau này hạnh phúc sẽ kề bên!
crystal
20-03-2008, 06:28 PM
quên thì em đã quên rồi
quên 1 người đã ko yêu em
giờ em đã có 1 hạnh phúc mời
em cũng mong sao ai kia cũng như em
BÁI BAI TINH YÊU NGU NGƠ CỦA TÔI :wavey:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.