Xem đầy đủ chức năng : Bao GiỜ Cho ĐẾn ...bao GiỜ?
lucbinhtimvn
07-03-2008, 06:19 PM
Bao giờ cho đến hôm qua
Bao giờ ta gặp lại ta hôm nào?
Vui buồn hờn giận quên mau
Cho ta giữ mãi...má đào ngày thơ....
Bao giờ cho đến bao giờ
Cho ta gặp lại người xưa một lần?
Tình đầu mơ mộng buâng khuâng
Dẫu chưa có được một lần...cầm tay...
Bao giờ cho đến một ngày
Lọ lem - Hoàng tử...vai kề sánh vai?
Một lần lỡ đánh mất hài
Bao giờ tìm lại...tim mình đánh rơi?
Bao giờ gặp lại người ơi !
Online tình ấy...một thời mộng mơ
Câu thơ gói trọn lời thơ
Cho ta dệt mộng đợi chờ từng đêm ....
Bao giờ thôi hết muộn phiền
Bao giờ thôi hết từng đêm nhớ người?
Bao giờ nước chỉ trôi xuôi
Bao giờ thôi hết ngậm ngùi....vì yêu???
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
Bao giờ thôi hết muộn phiền
Bao giờ thôi hết từng đêm nhớ người?
Bao giờ nước chỉ trôi xuôi
Bao giờ thôi hết ngậm ngùi....vì yêu???
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
bao giờ không ánh mặt trời
bao giờ không ánh trăng vàng
bao giờ nước trôi ngược dòng
bao giờ người không màng đến yêu
thì ta lúc ấy sẽ không buồn không đau!
bao giờ cho đến bao giờ
tình yêu duy chỉ có vui không buồn
bao giờ cho đến bao giờ
tình yêu không có trái ngan hỡi trời!
bao giờ cho đến bao giờ
tình đầu là thế chỉ là mơ thôi!
thôi thì ta hãy quên đi
cho vào dĩ vãng đừng bi nữa người!
bao giờ cho đến bao giờ
tình yêu chỉ có một màu hồng tươi!?
dungnhinanh_em
13-03-2008, 04:29 PM
Bao giờ lá rụng ở trong tim
Để nghe tha thiết đến ...im lìm
Chiều nay sương gió không đến nữa
Để mặc lòng ta giữa lặng thinh
Lúc này ta muốn gọi em bên
Cho ta khóc giữa những vô duyên
Mà em thôi nào mong manh lắm
Ta buộc lòng mình giữa dại điên
Bao giờ trăng sẽ vỡ trong đêm
Để nghe ta khóc chỉ riêng em
Tháng năm về qua không tiếng gọi
Lòng người cách trở đến cô miên
Thôi ta khép chuyện trần gian lại
Để mặc khóc cười giữa nhớ- quên
Em ơi ta vỡ ra lệ ứa
Trần gian cay độc - khép đi em ...
Em ơi, khép chuyện trần gian lại
Để ta khóc mình cũng thật hơn.
Gió_ấm
13-03-2008, 11:00 PM
Bao giờ cho đến bao giờ
Vu vơ người hỏi bao giờ sánh vai
Một ngày nào đó tương lai
Trời cho một cặp trúc mai tương phùng
Không thuyền quên chẳng anh hùng
Nhưng chung một mối một tình Online
Bao giờ cho đến ngày mai
Bao giờ gặp gỡ biết ngay bao giờ
trungnhi
13-03-2008, 11:35 PM
Bao giờ cho đến bao giờ
Vu vơ người hỏi bao giờ sánh vai
Một ngày nào đó tương lai
Trời cho một cặp trúc mai tương phùng
Không thuyền quên chẳng anh hùng
Nhưng chung một mối một tình Online
Bao giờ cho đến ngày mai
Bao giờ gặp gỡ biết ngay bao giờ
Khen cho thơ quá là hay
Làm hay nhu thế khó tay nào bằng
Rù rằng biết rỏ không bằng
Nhung mà vẫn phải nhì nhằng vài câu
Gió_ấm
14-03-2008, 02:32 AM
Ý người cũng thực ý thơ
Thực lòng ta muốn nên thơ nặng tình
Yêu người chung một mối tình
Online mong đơi Offline tương phùng
bao giờ cho đến bao giờ
tình yêu muôn kiếp không còn thương đau!?
lucbinhtimvn
28-03-2008, 11:14 AM
Bao giờ cho đến bao giờ
Vu vơ người hỏi bao giờ sánh vai
Một ngày nào đó tương lai
Trời cho một cặp trúc mai tương phùng
Không thuyền quên chẳng anh hùng
Nhưng chung một mối một tình Online
Bao giờ cho đến ngày mai
Bao giờ gặp gỡ biết ngay bao giờ
Người ta ơi, hỗm rày trái tim ngủ quên chắc
Nên tương tư không gỏ cửa vào đêm
Thơ cũng thế hình như chẳng đến tìm
Nên vắng lặng, chỉ mình ta... hiu hắt
Người bận rộn, hay ngọn lửa tình vụt tắt?
Nên nhớ mong , người chẳng gởi vào thơ
Ta tìm kiếm trong từng câu chữ viết
Mà có thấy gì đâu ....nên cứ trách , rồi ngờ
à ta hiểu, nhưng thôi không ghi viết
Sợ tương tư sẽ hoá thành đau
Chỉ muốn hỏi thăm xem người đã ra sao
Mà ngần ngại, sợ người ta lầm tưởng
Chiều hôm nay hỏng biết gió đi sai hướng
Hay ....vô tình như thế nào đó ...mà ta
Chợt nhớ người, ừ nên thơ viết gởi qua
Nhờ cơn gió mang đến người lời thăm hỏi ...
nhưng có một điều ta sẽ không bao giờ nói ...
thisibuonek
28-03-2008, 04:11 PM
Người ta ơi, hỗm rày trái tim ngủ quên chắc
Nên tương tư không gỏ cửa vào đêm
Thơ cũng thế hình như chẳng đến tìm
Nên vắng lặng, chỉ mình ta... hiu hắt
Người bận rộn, hay ngọn lửa tình vụt tắt?
Nên nhớ mong , người chẳng gởi vào thơ
Ta tìm kiếm trong từng câu chữ viết
Mà có thấy gì đâu ....nên cứ trách , rồi ngờ
à ta hiểu, nhưng thôi không ghi viết
Sợ tương tư sẽ hoá thành đau
Chỉ muốn hỏi thăm xem người đã ra sao
Mà ngần ngại, sợ người ta lầm tưởng
Chiều hôm nay hỏng biết gió đi sai hướng
Hay ....vô tình như thế nào đó ...mà ta
Chợt nhớ người, ừ nên thơ viết gởi qua
Nhờ cơn gió mang đến người lời thăm hỏi ...
nhưng có một điều ta sẽ không bao giờ nói ...
Rằng tim này đã mong mỏi từ lâu
Sao đợi hoài người chẳng nói một câu
để chiều nay
ngọn gió vô tình thả sầu bên song cửa
( Tại gió vô tình chứ ta đâu thèm nhớ :nooo: )
...........
Gió_ấm
28-03-2008, 11:41 PM
Nhớ lắm người ơi người có hay
Đêm đêm thức giấc tim này gọi tên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.