Xem đầy đủ chức năng : Noi buon ngay 8/3
huuphuc11311
07-03-2008, 06:17 PM
8 tháng 3 giờ đây buồn lắm
Biết làm gì khi tình hết đắm say
Thôi thì mình cứ nhìn mây
Nhìn trăng, nhìn gió cho khuây khỏa lòng
Vô tình gặp một cánh hồng
Lòng sao cháy bỏng nhớ người tình xưa
Ngày xưa chưa biết chử tình
Người xưa đã đến cho mình biết yêu
Ngày xưa nào có tiêu điều
Người xưa đã đến mang nhiều buồn đau
Ngày xưa vui khổ có nhau
Người xưa đã hứa suốt đời không xa
Nhưng giờ người lại nói ra:
Mình nên là bạn chứ đừng tiến thêm....
:timvo:
8 tháng 3 một mình cô đơn quán vắng
một cành hồng không gửi được đến em!
cà phê đắng, nụ hồng thơm ngát
lạc bước buồn ta lạc bước lẻ loi
8 tháng 3 ta một mình, một cõi đơn côi!
em chua biet yeu
08-03-2008, 12:38 AM
Ai hay mồng 8 tháng 3
Trong đêm buồn lắm xót xa cõi lòng
Tất cả chỉ là hư không
Bồng bềnh trôi nổi số không...chẳng gì
Bao lời yêu đó khắc khi
Mà đâu thấy được...người đi thật rồi
Người gần mà lại xa xôi
Trong đêm đêm ấy mình tôi - tôi sầu
Người tình người ở nơi đâu
Mà sao không thấy một câu thật lòng
Sao người cứ thả bướm ong
Bao lời nói ấy xát lòng của ta
Người nói người mãi yêu ta
Nhưng sao ta thấy thật xa với người
Mồng 8 tháng 3 không cười
Chỉ bởi....bởi tại...vì người...vô tâm
chuchocon
08-03-2008, 12:49 AM
cô đơn còn hơn có tình
tình mà cay đắng có tình làm chi
một mình thì mới nhận ra
cô đơn còn xướng hơn tiên trên tiên trên trời
trungnhi
08-03-2008, 04:21 AM
Nguyªn v¨n:
Ai hay mồng 8 tháng 3
Trong đêm buồn lắm xót xa cõi lòng
Tất cả chỉ là hư không
Bồng bềnh trôi nổi số không...chẳng gì
Bao lời yêu đó khắc khi
Mà đâu thấy được...người đi thật rồi
Người gần mà lại xa xôi
Trong đêm đêm ấy mình tôi - tôi sầu
Người tình người ở nơi đâu
Mà sao không thấy một câu thật lòng
Sao người cứ thả bướm ong
Bao lời nói ấy xát lòng của ta
Người nói người mãi yêu ta
Nhưng sao ta thấy thật xa với người
Mồng 8 tháng 3 không cười
Chỉ bởi....bởi tại...vì người...vô tâm
Phúc
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Lý đâu em lại lẽ loi một mình
Trình làng nhẽ cũng 3 năm (*)
Thế sao em lại lẽ loi một mình?
Giận anh một kẻ Đa tình
Nhưng không chia sẻ nỗi niềm cùng em
Trời xa vó ngựa phiêu liêu
Lỗi lầm để ngỏ nỗi lòng người em (**)
Chắc rằng ta chẳng có duyên
Thôi thì có nghĩa với nhau cũng đành
Hỏi em một kẻ chưa yêu ( ***)
Thấu chăng nỗi khổ kẻ phiêu liêu này.
(*): Em đã là thành viên 3 năm
(**): Em ít tuổi hơn anh
(***): Nick cảu em EMCHUABIETYEU
Văn Các
08-03-2008, 04:33 PM
em chờ anh trong chiều đêm Đà Lạt
Bao cô nàng sánh bước giữa ngàn hoa
Người yêu tặng nhân mùng tám tháng ba
bỗng thấy mình buốt giá trong đêm vắng
mãi chờ anh trong lòng thêm vắng lặng
Nước mắt rơi mang nặng một niềm riêng
Anh ở đâu? Cho em mãi đi tìm?
Cho con tim....dường như đang rỉ máu.
Conan_Doyle_Conan
09-03-2008, 06:36 PM
Bước lẻ loi trên ngàn hoa Đà Lạt
Mãi chờ em lòng ngột ngạc thêm đau
Em ở đâu? Hỡi người anh yêu quý!
Anh ở đây,trên con đường ngày ấy!
ke_khong_cau_may
09-03-2008, 06:49 PM
Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương^^
KhongTheKhoViTinh
10-03-2008, 12:22 AM
Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
Sông Trên Đời Đừng Nên Nảng Lòng
trungnhi
10-03-2008, 06:16 PM
Qua l©u mïng 8 th¸ng 3
Anh vÉn ®îi em ®¸p l¹i lêi
Sao em hê hững quªn nhanh qu¸
Em bá l¹i anh mái m¾t chê
meocon11
11-03-2008, 02:26 AM
mùng 8/3 một mình vẫn vui
bởi vì anh không phải là tất cả
tuy không có anh ở bên
nhưng em vẫn thấy cuộc sống thật đẹp
trungnhi
11-03-2008, 02:57 AM
sống một mình em ơi buồn lắm
hãy cùng anh phiêu lãng khắp năm châu
Cũng có thể không anh em sống khỏe
nhưng cùng anh em sống sẽ ích hơn
Văn Các
11-03-2008, 05:42 PM
8/3 một mình em xuống phố
nhận đoá hoa của người em hỏng thương
nhưng bổng thấy trong lòng cũng vấn vương
còn người thương ở phương trời xa cách
meocon11
12-03-2008, 12:44 AM
hoa đang tàn phải chi tình đang phai?
anh yêu em hay yêu bản thân
lời quan tâm khó quá phải ko anh?
yêu anh rồi mới biết là sai lầm
trungnhi
12-03-2008, 04:02 AM
Trích:
hoa đang tàn phải chi tình đang phai?
anh yêu em hay yêu bản thân
lời quan tâm khó quá phải ko anh?
yêu anh rồi mới biết là sai lầm
Dẫn
Cũng có thể yêu anh đời em khổ
Nhưng vì yêu ai chê nỗi SANG - HÈN
Hoa của anh dù rằng đang tàn úa
Vẫn tặng người lầm lỡ bước "đường quan"
" đường quan" = đường lớn
meocon11
12-03-2008, 11:31 PM
cuộc sống giàu sang thật hạnh phúc
anh cứ bước nếu anh muốn bước
thân em nghèo nên chẳng dám mơ anh
cuộc tình này chấm dứt sẽ hay hơn
em biết rồi anh cứ yên tâm
anh hãy đi tìm hạnh phúc riêng mình
trungnhi
13-03-2008, 10:50 PM
Giá sống trên đời anh giầu nhu em nghĩ
Chắc là anh cũng đã xuống suối vàng
Không còn đuợc làm thơ cùng em nũa
Cùng vui thơ tán phét với bạn bè
__HanTinh__
14-03-2008, 12:43 AM
Ôi chuyện buồn chuyện bùn ngày phụ nữ
Tôi lỡ tay đánh rớt một cuộc tình
Để rồi đây khi thức giấc bình minh
Tôi sẽ chẳng bao giờ trông thấy nữa
Dáng hình ai đi ngang buôỉ chiều mưa
Như nhắc tôi trông vào nơi xa thẳm
Một con tim giờ vẫn đau ê ẩm
Bởi không còn gì nữa hỡi người ơi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.