Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cazy......!



nhoccon_118
07-03-2008, 01:52 AM
Lâu lém chẳng gặp anh zy
Chẳng hỉu sao nữa vi vu nơi nào
Mà sao chẳng thấy tăm hơi
Hay là tránh mặt nhóc đây hỡi ng` !( í ẹ )

ke_khong_cau_may
09-03-2008, 07:04 PM
Anh nào tránh mặt nhóc đâu
Tại khi gặp nhóc anh như gã khờ
Gãi đầu lắp bắp vài câu
Nói sao cho nhóc hiểu ra lòng mình.

hj..

crazy
10-03-2008, 10:50 PM
Dạo này buồn lắm em ah
Công việc thì bận chẳng thiết tha chuyện gì
Chỉ muốn quên hết nó đi
Thơ thì càng ít vì có gì viết đâu

Có lẽ năm 2008 này phát điên mất

Em biết không? Anh thương thầm trộm nhớ một cô bé trong rum thơ đó em. Cô ấy thích mầu hồng nè, thích ăn ô mai nè và vì thế có cái dọng chua loét ý. Nhiều lúc nhớ cô ấy lắm lắm, nhưng...... (có nhiều cái ko nói dc T_T). Hầu như tất cả các bài thơ anh đều tặng người ấy. Dù cho có chuyện gi gỉ gì gi đi nữa thì chẳng bao giờ quên được người đó cả. (Hì hì, nghe não cả ruột ^_^)

Cho dù chỉ là yêu mộng mơ
Cho dù chỉ là yêu dại khờ
Cho dù chỉ mình anh nhung nhớ
Yêu người mãi dù biết rằng mình sẽ bơ vơ

Cho dù 2 đứa chưa gặp nhau
Yêu thương cách trở chẳng phai màu
Cho dù gi gỉ gì gi xảy ra chuyện gì đi nữa
Tình cảm dành cho người ấy vẫn như xưa

nhoccon_118
14-03-2008, 11:55 PM
Yêu thì anh phải nói ra
Yêu thì anh phải lân la mới thành !

Zy à ! yêu người ta mà zy nhiều lúc cứ làm người ta buồn hoài như thế thì lèm sao người ta yêu nổi zy đây? Uhm thì gì gì đi chăng nữa anh vẫn cứ yêu người ta nhưng mà..... hix có những chuyện người ta cũng hok nói ra đc cơ mà, lớn rồi kòn ngốc :P
Mà đừng có nói người ta có cái giong chua loét chứ! cũng ngọt mà :))

kyniem1989
15-03-2008, 02:26 AM
học cho lắm tắm cũng ở chuồn
buôn buồn đi dạo nào phải zui ko
ông thương nhóc bé có phải hông (crazy)
sao không nói đại người ta mong kìa

kyniem1989
15-03-2008, 02:32 AM
bao năm trở lại vườn thơ
kykiem chắng có bơ vơ như hôm nào
mà nay có tiếng thì thào
đêm nào tui cũng có người để mong (biết yêu)

lâu rồi ko lên mang crazy khoẻ ko ông bạn dạo này học hành có bị thi lai môn nào ko đó

kyokenshinktvn
15-03-2008, 07:09 PM
lặng lẽ mình tôi lạc chốn đây
tuổi tiên đẹp lắm tựa chân mây
không huyen màu tối không thù oán
chỉ có tuổi thơ thắm đượm đầy

crazy
16-03-2008, 09:23 AM
bao năm trở lại vườn thơ
kykiem chắng có bơ vơ như hôm nào
mà nay có tiếng thì thào
đêm nào tui cũng có người để mong (biết yêu)

lâu rồi ko lên mang crazy khoẻ ko ông bạn dạo này học hành có bị thi lai môn nào ko đó

Tớ thì thi xong hik rùi
Còn cái đồ án nữa thui bạn ah
Bao năm bao tháng đi xa
Kỉ niệm trở lại thiệt là mừng vui
Her her her

crazy
16-03-2008, 09:30 AM
Yêu thì anh phải nói ra
Yêu thì anh phải lân la mới thành !

Zy à ! yêu người ta mà zy nhiều lúc cứ làm người ta buồn hoài như thế thì lèm sao người ta yêu nổi zy đây? Uhm thì gì gì đi chăng nữa anh vẫn cứ yêu người ta nhưng mà..... hix có những chuyện người ta cũng hok nói ra đc cơ mà, lớn rồi kòn ngốc :P
Mà đừng có nói người ta có cái giong chua loét chứ! cũng ngọt mà :))

Ẹc ẹc
Nói ra sợ bảo lắm mồm
Mà anh ko nói sợ bảo rằng anh câm
Thôi thì cốt ở cái tâm
Nói chi cho mệt tấm lòng quý hơn

N ah, em bik ng đó ah. Hay vậy ta, nè ko phải chua đâu thui em. Mà đanh đá có thừa nữa đó. Có lẽ anh ngốc thiệt đó em nhỉ?

kyniem1989
04-04-2008, 03:19 AM
cái ngốc vốn tính trời cho

redrose912
05-04-2008, 02:00 AM
Cái ngốc là góc dễ thương
Ai là cái ngốc thì đừng lo âu
Ngốc chắc gì là trời cho
NHiều khi ta ngốc lại có người theo.