Xem đầy đủ chức năng : 8-3-2008
Gió_ấm
06-03-2008, 09:53 PM
Hà thành rực rỡ phố hoa
Hương đưa thơm ngát đường xa lối gần
Dịu dàng là những bước chân
Áo dài trong nắng dáng trần tiên xa
Các mẹ cùng với các bà
Tuổi như tươi lại nở hoa nụ cười
Các em các bạn đôi mươi
Má hồng tươi thắm dáng người thướt tha
Môi cười đẹp tựa ngàn hoa
Long lanh ánh mắt thật là đáng yêu
Tháng 3 mùng 8 phải kiêu
Để cho anh được yêu chiều nhé em:fi:
Gió_ấm
06-03-2008, 11:13 PM
Quanh năm chăm bón vườn hoa
Mong hoa tươi thắm làm quà tặng em
Chăm hoa mặt mũi nhá nhem
Chân tình vun đắp tặng em làm quà
trungnhi
08-03-2008, 04:37 AM
Nguyªn v¨n:
Quanh năm chăm bón vườn hoa
Mong hoa tươi thắm làm quà tặng em
Chăm hoa mặt mũi nhá nhem
Chân tình vun đắp tặng em làm quà.
§¸p:
Ch¨m hoa, Êy ch¨m hoa thËt.
Sao b¶o ch¨m hoa mÖt thÊy bµ.
Søc giµ th«i cè ch¨m hoa nhÐ
Ta kÎ lang thang chØ bÎ cµnh
Vịt Ngố
08-03-2008, 05:20 AM
Mừng chi ngày tám tháng ba
Ngày xưa đàn áp có mà quanh năm
Ngày nay xem đã công bằng
Xem kỹ có lẽ còn hăng hơn chàng
Còn bày chi nữa các nàng
Đòi hoa với kẹo cho chàng tủi thân
Được đàng đầu , lấn đằng chân
Xem ra muốn lấn cả sân mới vừa
:so_funny:
Ều.. hình như còn mỗi Việt Nam mình là còn tồn tại cái ngày này đấy :hihi:
Vip_Hong_Kong
08-03-2008, 12:21 PM
Hum nay ngày 8 tháng 3
Lang thang ra phố mua hoa tặng nàng
Dừng chân đứng trước cửa hàng
Trong đầu chợt nhớ tiền vàng túng tiêu
bấn loạn đâm tới làm liều
hái đại nhúm cỏ cành rêu tặng bừa
nói rằng : hoa hả?? đã xưa
nên giờ tặng cỏ chắc chưa đụng hàng
Văn Các
08-03-2008, 04:26 PM
hôm nay mùng tám tháng ba
em yêu nhắc khéo " anh à hoa đâu?"
anh ngồi mặt méo phát rầu
sao em cứ mãi làu bàu đòi hoa?
ừ thì em đơị tí nha
anh ra ngắt đoá mào gà tặng em
em ra rồi hãy nhìn xem
nếu chưa ưng ý anh thêm hoa quì
ơ kìa sao ngoảnh mặt đi
hoa anh đẹp thế còn gì mà chê
anh nhìn anh thấy phát mê
mà sao em lại khóc nhè hở em?
Gió_ấm
08-03-2008, 10:31 PM
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Không hoa không kẹo không quà tặng ai
Canh thâu đang giấc ngủ dài
Giật mình tỉnh dậy nhớ ai nao lòng
Mượn bút khắc lại vài dòng
Nối niềm tâm sự thầm mong em về
Gió_ấm
08-03-2009, 04:06 AM
Hôm nay các chị các bà
Ai ai cũng đẹp cũng là nàng tiên (+ bà tiên)
Các em các bạn thật duyên
Áo dài lả lướt mắt huyền long lanh
Hôm nay gió lộng trời xanh
Hoa khoe sắc thắm để anh tặng nàng
Hôm nay em đẹp dịu dàng
Làm tôi mê mẩn dáng nàng trong thơ
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chim ca bướm lượn thật là xôn sao
Muôn hoa hương sắc ngạt ngào
Bao nàng thiếu nữ thanh cao đi về
Ai ai sức sống tràn chề
Má hồng môi thắm làm mê lòng người
Phố đông rộn dã tiếng cười
Tay trong tay bước hoa người người hoa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.