heobun
06-03-2008, 08:44 PM
Cái cãm giác chờ đợi một ai đó không bao giờ là thoãi mái cã. Khi ấy,anh đã nói chĩ yêu có một mình em.Nói rồi anh cất bước ra đi, chĩ đê lại cho em câu nói: Hãy chờ anh, anh sẽ quay về trong thời gian ngắn nhất.
Em ngu ngơ,ngốc nghếch, chờ đợi anh trong vô vong. Ngày lại qua ngày, đã 2 cái valentine em cô đơn, mõi mòn mong chờ anh. Nhìn người ta tay trong tay, cùng nhau dạo phố, trao cho nhau những món quà cùng những lời yêu thương mà lòng em lại nhoi nhói. Cãm giác ấy khó chiu lắm nhưng...Chẵng bik seo em lại khóc. Em thấy mình chờ đợi bao nhiêu đó đũ rồi, em mệt mõi, chán chường.Chờ đợi anh quá lâu, em đã tự đánh mất đi chính bãn thân mình. Em đã bõ lỡ nhưng cuộc đi chơi cùng mấy đứa con trai trong lớp,từ chối lời làm quen cũa những người khác phái, bỡi vì khi đó, em chĩ biết có mỗi anh, lo lắng cho anh mà thôi.Em chĩ muốn được như em cũa ngày xưa.Nhưng em biết phãi làm sao bây giờ.
Người ta nói anh đã có người yêu khác rồi.Trời ơi! Em....không ngờ...anh lại...Em..đau quá...Mặc dù em đã đoán trước là có ngày này, nhưng sao em vẫn không tin đó là sự thât.
Vậy là em đã mất anh thật rồi. Sẽ không còn được nhõng nhẽo với anh, không còn được nghe tiếng nói cũa anh, hok được thấy anh cười, hok được anh quan tâm nữa, hok được.............
Vậy là em đã chia tay mối tình đầu nhẹ nhàng như thế. Anh àh! Mặc dù anh đã xa em mãi mãi, mặc dù chúng ta chĩ còn là quá khứ, nhưng em vẫn mong anh hạnh phúc, vui vẽ. Bỡi vì: EM YÊU ẠNH
Em ngu ngơ,ngốc nghếch, chờ đợi anh trong vô vong. Ngày lại qua ngày, đã 2 cái valentine em cô đơn, mõi mòn mong chờ anh. Nhìn người ta tay trong tay, cùng nhau dạo phố, trao cho nhau những món quà cùng những lời yêu thương mà lòng em lại nhoi nhói. Cãm giác ấy khó chiu lắm nhưng...Chẵng bik seo em lại khóc. Em thấy mình chờ đợi bao nhiêu đó đũ rồi, em mệt mõi, chán chường.Chờ đợi anh quá lâu, em đã tự đánh mất đi chính bãn thân mình. Em đã bõ lỡ nhưng cuộc đi chơi cùng mấy đứa con trai trong lớp,từ chối lời làm quen cũa những người khác phái, bỡi vì khi đó, em chĩ biết có mỗi anh, lo lắng cho anh mà thôi.Em chĩ muốn được như em cũa ngày xưa.Nhưng em biết phãi làm sao bây giờ.
Người ta nói anh đã có người yêu khác rồi.Trời ơi! Em....không ngờ...anh lại...Em..đau quá...Mặc dù em đã đoán trước là có ngày này, nhưng sao em vẫn không tin đó là sự thât.
Vậy là em đã mất anh thật rồi. Sẽ không còn được nhõng nhẽo với anh, không còn được nghe tiếng nói cũa anh, hok được thấy anh cười, hok được anh quan tâm nữa, hok được.............
Vậy là em đã chia tay mối tình đầu nhẹ nhàng như thế. Anh àh! Mặc dù anh đã xa em mãi mãi, mặc dù chúng ta chĩ còn là quá khứ, nhưng em vẫn mong anh hạnh phúc, vui vẽ. Bỡi vì: EM YÊU ẠNH