huuucaoco
05-03-2008, 09:54 PM
tôi muốn dâng nỗi lòng lên mây thẳng
để ngao du khắp cả 4 phương trời
tôi nuốn gửi tình yêu cho gió mới
bay muôn nơi tìm kiếm 1 nữa tim
tôi muốn trao những nỗi lặng im
cho đêm tối mang vào nơi sâu tối
tôi muốn ném dây tơ hồng bị rối
vào lá thu để rơi rụng xuống sân
tôi muốn bỏ 1 linh hồn lẫn thẩn
vào dòng sông ko trở bao giờ
tôi muốn ném những gì còn bỡ ngỡ
vào dạ mình co bóp tiêu hóa đi
tôi muốn mang nỗi đau đớn chia ly
chôn vùi vào mấy gốc hoa tình ái
tôi muốn tim tôi khép cổng chính ấy
bởi tình tôi đi mãi cửa phụ thôi ./.
để ngao du khắp cả 4 phương trời
tôi nuốn gửi tình yêu cho gió mới
bay muôn nơi tìm kiếm 1 nữa tim
tôi muốn trao những nỗi lặng im
cho đêm tối mang vào nơi sâu tối
tôi muốn ném dây tơ hồng bị rối
vào lá thu để rơi rụng xuống sân
tôi muốn bỏ 1 linh hồn lẫn thẩn
vào dòng sông ko trở bao giờ
tôi muốn ném những gì còn bỡ ngỡ
vào dạ mình co bóp tiêu hóa đi
tôi muốn mang nỗi đau đớn chia ly
chôn vùi vào mấy gốc hoa tình ái
tôi muốn tim tôi khép cổng chính ấy
bởi tình tôi đi mãi cửa phụ thôi ./.