PDA

Xem đầy đủ chức năng : cho mình xin ý kiến với.



vi_do_la_em
31-07-2005, 01:15 PM
Tai sao cô ấy lại nói dối? Cô ấy chát với một người khác ,cô bảo rằng chưa có bạn trai.Còn cho số phone bảo người ấy gọi nửa.Nhưng cô ấy đâu biết người đó chính là mình.Cô ấy đang nghĩ gì đây ,mình phải nói sao khi biết bạn gái mình đang lừa dối đây.?Mình buồn quá cho mình xin ý kiến với .

jancy_x_87
31-07-2005, 01:30 PM
con gái mà,tại cô ấy thích co thêm người thích mình đó mà,nhưng mà hãy cẩn thận nha.coi chừng cô ấy đang so sánh bạn với những chàng khác đó,co ngày cô ấy cho bạn dze hồi nào ko hay đó. :oh:

vi_do_la_em
02-08-2005, 12:35 PM
Mình biết điều đó mà. Nhưng mình không tin sẽ thua người khác về mặt tình cảm.

jancy_x_87
02-08-2005, 04:22 PM
Mình biết điều đó mà. Nhưng mình không tin sẽ thua người khác về mặt tình cảm.
oh,tình cảm của bạn đối với cô ấy là môt chuyện,mà cái dáng vẻ bề ngoài của bạn là chuyện thứ 2 đó.Như tui nè hihi.Tui thương người ta,người đó rất ga lăng nè,mà nó có cái tật là khoái cua gái đó,nhưng miện nó dẻo lắm lại có phong độ,tui thương nó đâu có bỏ được nó đâu.Trong khi đó nó làm tui tức muốn chết. :blinking:

¯|¯ïN
02-08-2005, 05:08 PM
Thì cô ấy cũng có quyền tự do kết bạn của mình chứ bạn^.^Mà bạn thử cô ấy như thế là ko đúng rồi đó,gì thì gì chứ phải tin vào người mình yêu chứ bạn,mà cô ấy cũng có phần ko đúng nữa....Thôi thì tốt nhất 2 bạn nên xem lại tình cảm của đối phương rồi mới có quyết định chính xác được nhé!

the_death_of_phoenix
02-08-2005, 06:21 PM
thực ra thì bạn nên hỏi thẳng cô ấy ! Nhưng tui cho rằng bạn cũng đâu tin tưởng cô ấy đúng không?????

vi_do_la_em
03-08-2005, 10:09 AM
Chắc có lẽ là mình chưa tin cô ấy. Nhưng bảo mình nói ra sự thật thì cũng hơi khó.Mấy bạn nói cũng đúng , nếu không tin tưởng nhau thì không còn gọi là yêu nủa.

boyhateLOVE
03-08-2005, 11:38 AM
Thế là không được, cắt phải cắt ngay :D....he` he` he`
noi thế thoai bạn hãy nói thẳng với bạn gái của bạn đi..cảm thấy yêu được thì yêu..ko yêu được nữa thì thoai bỏ lun :D

xCi
03-08-2005, 01:03 PM
Ko đáng để bạn yêu đâu . Người ta coi bạn là đồ trơi lúc bùn thì lấy ra chơi đó mà

ledz
03-08-2005, 04:46 PM
không phải là đồ chơi đâu , mà là công cụ để xã strết đó. có qua có lại mới toại lòng nhau mà...

hoanho
03-08-2005, 05:08 PM
Tai sao cô ấy lại nói dối? Cô ấy chát với một người khác ,cô bảo rằng chưa có bạn trai.Còn cho số phone bảo người ấy gọi nửa.Nhưng cô ấy đâu biết người đó chính là mình.Cô ấy đang nghĩ gì đây ,mình phải nói sao khi biết bạn gái mình đang lừa dối đây.?Mình buồn quá cho mình xin ý kiến với .'''''''''''''''''leu ban thau bi lua doi vay hay nghi lai sem con gai ko ai loi minh co ban trai chươc ngươi khac bao gio
con goi dien la tai bam chu ai bao goi lam chi chop kho gio moi than ban gai loi doi
o con chat thi loi sao chang vay chi 1%la su that thoi bam lo qua do
:cool1: hay co tu tin chu

tu ban y nhung ngươi do ko nghi vay hay quen di vay co dung ko hay qua tan ban nghi sao

john83a
03-08-2005, 07:09 PM
theo me thì you cũng đừng quá lo....con gái mà đã yêu thì yêu đến chết, còn không thì có chết cũng chẵng yêu.. bạn nên làm giống cô ta thì vui hơn...cố ép quá cũng không được gì đâu.

browneyes_baby
03-08-2005, 07:35 PM
đó đâu phải là người đó đã yeu bạn đâu ... xem lại đi bạn tình yêu ko thế đâu
cẩn thận người ta xem là trò đùa với bạn đó

xuka2017
04-08-2005, 07:12 AM
maybe she ko that su love U

vi_do_la_em
04-08-2005, 11:24 AM
Mình cũng có suy nghĩ như vậy.Nhưng có đôi lúc cô ấy tạo cho mình những cảm giác tình yêu của một người bạn gái thật sự.Chứ không phải là tình yêu dã dối ,nhưng bên cạnh đó là những điều dấu diếm.Mình cũng không hiểu tại sao ,mình suy nghĩ nhiều lắm. Phải chi cô ấy nói không yêu.

Tson
04-08-2005, 06:44 PM
trùi chơi trò 2 mang hỏi thẳng thì lên ràn thiêu nghe theo tui thì kô nói lựa lời mà nói thôi chứ theo tôi nếu như vậy cô ấy nghe vẻ kô yêu bạn cho lắm à