PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kết bạn bốn phương



Xuân Hòa
05-03-2008, 04:19 PM
Xuân Hòa kết bạn 4 phương
Tìm người tri kỷ bước chung đường
Hoạn nạn gian nan cùng gánh vác
Vui buồn hạnh phúc đều sẻ chia

:slider: :slider: :slider: :slider: :slider: :slider: :slider:

em chua biet yeu
05-03-2008, 05:25 PM
nghe đâu kết bạn bốn phương
mình đây lạc bước vào nương chút mờ
kết bạn câu chữ vần thơ
thì ta cũng muốn....nhưng mờ...để xem .........

fallen_angel8x
06-03-2008, 12:49 AM
Thik thì chìa tay! Làm bạn nhé
Bằng hữu giang hồ bỗng gặp nhau
Bốn phương phiêu lãng, anh hùng hội
Kết nghĩa đệ huynh, ok? chu' mình? :so_funny:

*************************************
Kết bạn đê ^^ là kon trai thì thành huynh đệ ^^ là kon gái thì làm tiểu muội của tui :haha:

suol
06-03-2008, 12:55 AM
ok kết bạn bốn phương
từ nay ta sẽ có thêm bạn hiền
trên đường lãng bước gian hồ
gặp người bạn hữu có gì vui hơn!

Xuân Hòa
06-03-2008, 03:40 PM
Tình cờ tụ hội nơi đây
Rót rượu nâng chén cùng nhau vui vầy
Tình này thắm đến mai sau
Rất vui kết bạn cùng nhau tâm tình

tieuphi
06-03-2008, 05:28 PM
Anh hào hội tụ nơi đây
Hai tiếng bạn hữu ngất ngây lòng người
Dù quê bất cứ nơi đâu
Người nam kẻ bắc,sum vầy với nhau!

tommy1473
07-03-2008, 12:11 AM
sum vầy có điều gì hay
tình bạn như thể cơn mây về trời
thể nào cứ nói khơi khơi
hữu duyên ắt sẽ có nơi tương phùng :chayle:

tieuphi
07-03-2008, 12:32 AM
Tình nào rồi cũng sẽ phai
Chỉ tình tri kỷ thắm hoài thời gian
Có hợp rồi cũng có tan
Chia tay rồi cũng sum vầy ngay thôi!

Xuân Hòa
09-03-2008, 05:56 AM
Tri âm tri kỷ trong nhiều chốn
Bẵng hữu , bạn bè ở khắp nơi
Tiền bạc không làm tình nhạt nhẽo
Sang giàu chẳng khiến ta chia ly

Gió_ấm
10-03-2008, 11:07 PM
Hữu duyên ắt sẽ tương phùng
Vần thơ hảo hữu xin cùng sẻ chia

Xuân Hòa
16-03-2008, 06:08 PM
Bốn phương xích lại cho gần,
Vườn thơ neo bến hóa bạn thân.
Hôm nay gặp mặt thành tri kỷ.
Xin cạn chén thề chớ phân vân.

o0obebongbongo0o
16-03-2008, 06:18 PM
Kết giao cho bong bóng theo cùng
Vui buồn có bạn để nói chung
Một mình toàn nghĩ chuyện lung tung
Nay đà có bạn tương phùng cùng nhau

Gió_ấm
16-03-2008, 11:15 PM
Tình đời đôi lúc rơi sầu cảm
Cảm mối ân tình cảm cố nhân
Người dưng gặp gỡ bỗng thân tình
Khó khăn bạn giúp cho mình đứng lên
Tình bạn ai khéo đặt tên
Tri âm tri kỷ có tên bạn,mình

Xuân Hòa
20-03-2008, 06:25 AM
Bằng hữu thân nhau có mấy người
Cầm tay thân mật miệng cười tươi
Mọi người giới thiệu làm quen nhé
Mình ghé qua chơi,góp mấy lời

suol
20-03-2008, 03:21 PM
còn gì vui hơn khi có thêm tình bạn
tình bạn hiền tình bạn phương xa
dẫu chưa một lần ta gặp mặt
nhưng qua thơ ta đã hiểu nhau rồi
nào hãy nâng chén chúc cạn hết nỗi niềm
tình bạn thân thiết sẽ chẳng phai mờ!