WhiteOrBlack
04-03-2008, 05:10 PM
Anh ru hờ - Phận bạc...
Truân chuyên kiếp má đào !
Như sóng xô bờ cát
Và thầm hỏi...là sao ?!...
Ừ ! Thì là thế đấy !
Một mảnh đời mong manh
Thơ ! Người đem chẻ nửa...
Xót lòng Em - cùng Anh !
Dòng thời gian bất tận
Rồi cũng về hư không
Sao bao người vật vã ?
Chẳng để im ắng lòng ?!
Em âm thầm vẫn hỏi...
Rồi chẳng biết - là sao ?!...
Phù du hay ảo ảnh ?
Chia cuộc đời - Thơ đau !!
Thơ Tôi ai chẻ làm đôi ?
Cho rơi hết cả hồn Tôi thế nầy !
...chuyện buồn ! Bay vút theo mây...
Anh buồn ! Và hỏi " như vầy...là sao " ?!...
Truân chuyên kiếp má đào !
Như sóng xô bờ cát
Và thầm hỏi...là sao ?!...
Ừ ! Thì là thế đấy !
Một mảnh đời mong manh
Thơ ! Người đem chẻ nửa...
Xót lòng Em - cùng Anh !
Dòng thời gian bất tận
Rồi cũng về hư không
Sao bao người vật vã ?
Chẳng để im ắng lòng ?!
Em âm thầm vẫn hỏi...
Rồi chẳng biết - là sao ?!...
Phù du hay ảo ảnh ?
Chia cuộc đời - Thơ đau !!
Thơ Tôi ai chẻ làm đôi ?
Cho rơi hết cả hồn Tôi thế nầy !
...chuyện buồn ! Bay vút theo mây...
Anh buồn ! Và hỏi " như vầy...là sao " ?!...