thienduonguocmo_93
03-03-2008, 08:08 PM
ôi thiệt là chán
bán bánh lèo rong
mong muốn làm sang
lang thang khắp chốn
vốn chẳng được bao
sao làm giàu đây
giây phút phá sản
nản đến trời cao
lao đao khốn đốn
chốn thiên đường rộng
ông ngọc hoàng tới
xơi được mấy món
ngon thiệt là ngon
lon ton chạy về
bế con lợn xề
kề bên bàn mổ
khổ thân con lợn
trợn tròn đôi mắt
thắt nhói trong lòng
xong việc làm giàu
tràu cau cúng mày
ngày ngày phù hộ
độ trì cho ta
nhà cao cửa rộng
mộng nay thành thật
bật lắp bia hơi
tơi bời chúc mừng
tưng bừng mở quán
bán thịt viên tròn
món này tuyệt vời
đời kẻ tỉ phú
thứ gì cũng có
ngó ngang ngó dọc
cóc ai bằng mình
thình lình nghĩ tới
mới ngày nào thôi
tôi còn bán bánh
ngánh cả ngày trời
đời người khó đoán
.............................
bán bánh lèo rong
mong muốn làm sang
lang thang khắp chốn
vốn chẳng được bao
sao làm giàu đây
giây phút phá sản
nản đến trời cao
lao đao khốn đốn
chốn thiên đường rộng
ông ngọc hoàng tới
xơi được mấy món
ngon thiệt là ngon
lon ton chạy về
bế con lợn xề
kề bên bàn mổ
khổ thân con lợn
trợn tròn đôi mắt
thắt nhói trong lòng
xong việc làm giàu
tràu cau cúng mày
ngày ngày phù hộ
độ trì cho ta
nhà cao cửa rộng
mộng nay thành thật
bật lắp bia hơi
tơi bời chúc mừng
tưng bừng mở quán
bán thịt viên tròn
món này tuyệt vời
đời kẻ tỉ phú
thứ gì cũng có
ngó ngang ngó dọc
cóc ai bằng mình
thình lình nghĩ tới
mới ngày nào thôi
tôi còn bán bánh
ngánh cả ngày trời
đời người khó đoán
.............................