Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đêm buồn!



suol
03-03-2008, 03:57 PM
Đêm Bạc Liêu đêm buồn vô hạn
Phố đông người sao ta thấy cô đơn
Ly phê đắng một mình ta uống cạn
Cảm nhận buồn qua quán vắng cô đơn
Người đâu hỡi ơi người yêu đâu hỡi!?
Một mình anh với nỗi nhớ miên man
Em yêu hỡi ơi người yêu có biết!
Vắng em rồi tất cả chỉ là không!:timvo:

(tự nhiên thấy buồn nên làm vài câu cho đỡ buồn! ai giống như mình thì xin mời tiếp tục!~)

han mac tu
05-03-2008, 01:37 AM
em yêu hỡi người yêu anh đâu hỡi
nở để anh một mình nơi quán vắng!
với ly phê đắng hay trong lòng anh thấy đắng!
em vô tình em chẳng biết lòng anh!

tieuphi
05-03-2008, 01:58 AM
Nam tử vì nữa nhân phiền muộn
Chuyện thường tình đã có bao năm
Cà phê đắng hay lòng người chơi vơi
Hãy quay về với thực tại đi thôi!

tommy1473
05-03-2008, 12:36 PM
thực tại ư - nó là chi
sao mà cứ phải chi li đủ điều
để rồi sẽ mãi bùn hiu
cà phê giọt đắng phủ rêu xanh màu :chayle:

Xuân Hòa
05-03-2008, 02:42 PM
Thực tại ta đây chẳng thấy buồn
Trong lòng sảng khoái và thảnh thơi
Đi chơi khắp chốn tìm thú lạ
Giang hồ dạo bước thoải mái vui

han mac tu
05-03-2008, 02:44 PM
ước gì tôi lại như ai!
không phiền không não bốn phương thảm sầu
ước gì cắt đứt tơ duyên
mình tôi phiêu lãng ngao du giang hồ!

em chua biet yeu
05-03-2008, 05:22 PM
đêm buồn nghĩ chuyện xa xôi
đêm buồn bởi tại vì tôi một mình
đêm buồn bởi tại chữ tình
đêm buồn ấy đó người tình ở đâu?

Xuân Hòa
05-03-2008, 08:15 PM
Yêu làm chi để đêm về suy nghĩ
Yêu làm gì để nhớ nhớ thương thương
Nếu đã yêu xin đừng oán trách
Bởi tại mình chuốc tất cả thôi

tieuphi
05-03-2008, 09:02 PM
Nữ nhân,chỉ có một từ thôi
Mà sao làm khổ biết bao anh hùng!
Bao nhiêu con đường đang rộng mở
Cớ sao lại vướng bận đến nữ nhân!:chayle:

fallen_angel8x
06-03-2008, 12:53 AM
Trong bóng tối giữa mịt mờ vạn dặm
Bước một mình loạng choạng giữa hư không
Cô đơn wa' khi một mình lầm lũi
Nhớ chính mình và càng nhớ người ta

suol
05-04-2008, 02:09 AM
trong quán vắng một mình ta uống cạn
ly phê đắng không bằng lòng ta đắng
người đâu hỡi người yêu ta nay đâu hỡi!?
có hay giờ anh nhớ lắm em ơi!

Xuân Hòa
16-04-2008, 02:44 AM
Thức dậy giữa lúc tàn canh
Ngước nhìn sao sáng trăng thanh trên trời
Ngoài thềm lác đác mưa rơi
Lòng tôi tan nát rới bời tâm can
Ngồi buồn chợt nhớ hồng nhan
Em về phương ấy ngút ngàn xa xôi
Nơi này con lại mình tôi
Một mình gặm nhấm đơn côi cuộc đời

nangthuytinh290
17-04-2008, 05:03 PM
có đôi lúc em thấy mình nhỏ bé
giữa dòng người trên phố chiều tà
giọt nước mắt lăn dài, lặng lẽ
bởi thoáng nghe một khúc hát
thân quen.

suol
03-05-2008, 02:12 AM
đêm thứ bảy ngoài trời mưa rơi mãi
ta ngồi buồn bên quán vắng thân quen
vẫn cà phê vắng niếm trãi cô liêu!
vẫn buồn buồn ta lại muốn làm thơ
thơ ta buồn hay ta đắng đây ta!????