langtusautinh
03-03-2008, 01:58 PM
có phải em cô tấm của ngày xưa
trong cổ tích bà vẫn thường hay kể
cô bé ơi sao dịu dàng đến thế
rõ là đây công chúa giữa đời thường
lệ hàng ngày khi trời mới mờ suơng
em phụ mẹ gánh hàng ra bán chợ
vào một sáng mùa thu anh vẫn nhớ
mắt em nhìn tinh khiết buổi ban mai
có gì đâu với chiếc áo sờn vai
đôi dép cũ hao mòn cùng năm tháng
em đến chợ lúc trời vừa hửng sáng
môi hé cười xinh như những đài hoa
đúng em rồi ơi cô tấm nết na
ai dám ảo là tiên không có thật
em co^ tấm dịu dàng và đẹp nhất
mãi mãi còn trong cổ tích tình anh
những vì sao hằng đêm sáng lung linh
không bằng mắt em mỗi khi nhìn ai đó
tà áo biếc thổi bay theo làn gió
trái tim anh em lấy cắp đi rồi
dẫu cuộc đời như nước chảy mây trôi
trời chợt sáng rồi bầu trời chợt tối
dẫu cuộc sống có rất nhiều thay đổi
em vẫn là cô tấm của làng quê
trong cổ tích bà vẫn thường hay kể
cô bé ơi sao dịu dàng đến thế
rõ là đây công chúa giữa đời thường
lệ hàng ngày khi trời mới mờ suơng
em phụ mẹ gánh hàng ra bán chợ
vào một sáng mùa thu anh vẫn nhớ
mắt em nhìn tinh khiết buổi ban mai
có gì đâu với chiếc áo sờn vai
đôi dép cũ hao mòn cùng năm tháng
em đến chợ lúc trời vừa hửng sáng
môi hé cười xinh như những đài hoa
đúng em rồi ơi cô tấm nết na
ai dám ảo là tiên không có thật
em co^ tấm dịu dàng và đẹp nhất
mãi mãi còn trong cổ tích tình anh
những vì sao hằng đêm sáng lung linh
không bằng mắt em mỗi khi nhìn ai đó
tà áo biếc thổi bay theo làn gió
trái tim anh em lấy cắp đi rồi
dẫu cuộc đời như nước chảy mây trôi
trời chợt sáng rồi bầu trời chợt tối
dẫu cuộc sống có rất nhiều thay đổi
em vẫn là cô tấm của làng quê