PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tạm Biệt Hoà Vang!!!(TrPTTH HV CLĐN)



Crazy In Love!
03-03-2008, 05:00 AM
Mái trường Hoà Vang đong đầy nỗi nhớ!
Mối tình thơ đọng lại sân trường
Trong đêm mơ tôi thường gặp
Một ánh mắt nhìn xao xuyến bâng khuâng!
Xa rồi , chào Hoà Vang yêu dấu!
Chào những kĩ niệm thân thương
Mai....
Biết tìm đâu khoảnh khắc một thời
Mà trái tim ta đập thêm một nhịp
Bởi em , người con gái tôi yêu.
Biết không em:
Những lúc nhìn em qua khe cửa
Rạo rực tim tôi đón ánh mắt nhìn
Mai tôi đi rồi , em ở lại
Với mái trường với nỗi nhớ xa xôi
Dù đường đời có trăm ngàn ngã rẽ...
Nhưng lòn tôi sẽ mãi hướng về..........
Bởi nơi đây có tuổi thơ tôi
Có kỉ niệm bạn bè thời trung học
Có áo dài trắng cả giấc mơ.
Có khoảnh khắc em hoà cùng hơi thở...
Và buổi chiều tôi nhặt cánh hoa rơi.

Crazy In Love!
03-03-2008, 05:22 AM
Hạnh phúc em trao,ngày xưa nồng ấm
Để hôm nay một buổi chiều mưa...
Thêm lạnh lẽo...
Thêm ơ hờ ,chua xót...
Thêm cô đơn cào xé...
Để rồi nỗi nhớ điên cuồng!
Hạnh phúc em ơi... đâu còn nữa!
Bàn tay anh hay em hay chúng ta....
Bóp nát nó rồi!....Em ơi!Ko còn nữa!