Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vì em!



suol
03-03-2008, 03:50 AM
vì yêu em mà anh đã đổi thay
đã biết vui trong những lúc bên em
đã biết buồn trong những lúc em xa
anh đã biết tình yêu là thế đó!
là nhớ nhung trông ngóng một bóng hình
ngày xa vắng tim anh luôn nhung nhớ
phút kề bên sao chẳng nói được chi
chỉ biết nhìn đôi mắt của em yêu
ngắm khuông mặt đã làm anh thương nhớ
nghe tiếng em ôi ấm áp lòng anh!
thấy em cười anh như có nghìn hoa!

vì em đó mà anh đây đã khác
đã bỏ đi thói khinh rẻ tình yêu
đã cho đi những điều không tin tưởng
bởi trong anh tình yêu là quá sức
bởi vì đời chắc chẳng có tình yêu
nhưng em đến làm anh đây nghĩ khác
yêu chân thành yêu tha thiết là đây
tình em đó ôi mênh mong không tưởng
đã cho anh một tình yêu lý tưởng
trao cho anh trao trọn trái tim hồng
anh sẽ giữ sẽ luôn luôn giữ mãi
mãi muôn đời anh sẽ giữ bên anh
vì anh biết ngoài em ra chẳng có
chẳng ai còn tha thiết yêu anh!:iou:

han mac tu
05-03-2008, 01:40 AM
yêu đến thế uh!
người kia biết không!?
hay vô tình không biết!
để rồi ai ôm lòng đau khổ!?