PDA

Xem đầy đủ chức năng : trăm năm!



suol
03-03-2008, 03:24 AM
Ba năm rừng vẫn còn cay
Trăm năm tình vẫn còn say men nồng!

giacatluongx
04-03-2008, 03:10 PM
Gừng vẫn còn cay tình vẫn còn nồng
Liệu người bên ấy vẫn còn chờ mong?

manly9000
04-03-2008, 04:04 PM
Ba năm gừng vẫn còn cay
trăm năm thịt chó còn say men gừng

suol
04-03-2008, 04:06 PM
trăm năm tình vẫn là tình
nghìn năm tình vẫn một màu không phai
bất chấp đời có đổi thay
tình anh sẽ mãi trọn đời không phai!

đâu cần người ấy chờ mong
vì hai người đã kết thành một đôi
trăm năm trên cõi dương trần
nghìn năm trên cõi thiên đường
đôi này sẽ quyết trọn đời bên nhau!

tommy1473
05-03-2008, 02:20 AM
"trăm năm trong cõi ngừ ta
ai ai cũng phải hít ra thở vào "
tình nồng nồng lắm lắm sao
vào tay my ấy đem xào xáo măng :D

tieuphi
05-03-2008, 03:14 AM
"Ba năm gừng vẫn còn cay
Trăm năm tình vẫn còn say men nồng"
Nực cười thay cho lời nói vậy
Bởi rằng chỉ có ở trong mơ!

tommy1473
05-03-2008, 12:27 PM
tình gì tình những ba trăm
riêng tình phi ấy một năm là cùng
wen thì... thì rất là sung
đến khi thất ước đùng đùng nổi điên :chayle:

em chua biet yeu
05-03-2008, 05:15 PM
bấy lâu cứ tưởng my hiền
không ngờ my cũng nổi điên vì tình
.........................................
ai ơi đừng quá vì tình
có khi không khéo thình lình chết oan

tommy1473
07-03-2008, 12:41 AM
ơ này ấy ấy xin khoan
nếu vì hoa dại chết oan cũng đành
nhưng ngừ seo cứ lạnh tanh
suốt ngày khoe vuốt răng nanh hù hoài :chayle:

em chua biet yeu
07-03-2008, 03:01 PM
trăm năm my vẫn một mình
ngàn năm my vẫn một mình mà thôi
suốt đời my vẫn đơn côi
thương thay thân phận...my ơi...đáng đời :chayle:

tommy1473
07-03-2008, 07:00 PM
một mình chắc bởi tại ta
hay tại em đấy hỡi hoa bông hồng
trăm năm tình vẫn còn nồng
ngàn năm vẫn mãi 1 lòng zí em :chayle:

em chua biet yeu
07-03-2008, 09:32 PM
zí em anh ác quá trời
em nào có đáng để người zí đâu
my ơi đừng zí em đau
cẩn thận ko khéo tét đầu nha my

tommy1473
08-03-2008, 10:17 PM
ái chà đừng có khinh khi
my đây tu luyện tứ chi quật cường
hoa à đừng cóa mòa cương
mai sau ko khéo nhà thương trực chờ :chayle:

em chua biet yeu
08-03-2008, 10:24 PM
nhà thương hoa cóa sợ gì
My đó chẳng sợ huống gì nhà thương
Chỉ sợ my đó vấn vương
Không nỡ zí ấy vì thương hoa rồi

tommy1473
08-03-2008, 10:32 PM
hít hà hoa cứ nằm mơ
thương hoa í hả :D thoai mờ choa xin
my đây chẳng nỡ lặng thinh
nên đành phải nói thật tình thoai hoa :D khakha

em chua biet yeu
09-03-2008, 04:02 PM
í à....may mà my đã nói ra
chứ my mà nói iu hoa chít à
hoa đây tính vộn thiệt thà
my ơi my hỡi đừng mà hái hoa

tieuphi
10-03-2008, 12:12 AM
Hoa để ngắm,để nhìn,để ngửi
Kẻ thất phu lại nỡ ngắt đi
Kẻ khờ,kẻ ngốc mới bỏ đi
Chỉ phi mới có chân tình với hoa!:chayle:

fallen_angel8x
10-03-2008, 02:39 AM
Ha ha kẻ né , kẻ thương
Hoa kia bít chọn kon đường nào đây
Kòn fal đứng ở chốn nầy
Nhìn xem mí đứa dzả cầy dzả nai :so_funny:

*******************************************
Đề nghị cả nhà típ tục tám tự nhiên ^^ tớ chỉ quậy chút thui ^^

tieuphi
10-03-2008, 03:09 AM
Con sói đói bụng chờ mồi
Gặp phải phi đó là tôi sói rồi
Chú fai đang đứng trên đồi
Bị hoa ném guốc,ôi thôi bể đầu :chayle:

em chua biet yeu
11-03-2008, 01:20 AM
Hoa để ngắm,để nhìn,để ngửi
Kẻ thất phu lại nỡ ngắt đi
Kẻ khờ,kẻ ngốc mới bỏ đi
Chỉ phi mới có chân tình với hoa!:chayle:

Nghe đâu phi ấy chân tình
Hoa đây ghé lại thử nhìn xem sao
Ai ngờ thấy phi té nhào
Bởi tại phi lén vượt rào hái hoa :so_funny:


Ha ha kẻ né , kẻ thương
Hoa kia bít chọn kon đường nào đây
Kòn fal đứng ở chốn nầy
Nhìn xem mí đứa dzả cầy dzả nai :so_funny:



Hoa đây đâu có giả nai
Tự dưng có kẻ ở ngoài nhảy vô
Đứng ngoài cảm thấy bơ vơ
Nên đành liều thử nhảy vô tranh phần:slider:

tommy1473
12-03-2008, 01:12 AM
này hỡi 2 kẻ cù lần
my đanh rút khỏi nhường phần choa ai
chắc cho những kẻ có tài
còn my rút khỏi ván bài tình iu :chayle:

fallen_angel8x
12-03-2008, 01:27 AM
Hoa đây đâu có giả nai
Tự dưng có kẻ ở ngoài nhảy vô
Đứng ngoài cảm thấy bơ vơ
Nên đành liều thử nhảy vô tranh phần:slider:

:bicycle: Hoa ơi hoa ^^ mơ đấy ah` :so_funny:
Cỡ như hoa ah', tránh fal xa vào
Tránh, kẻo fal cho té nhào
Fal khoái hất té đứa nào trèo cao :rang:
************************************************** *******
Đề nghị không kéo tui vào vùng chiến sự! Tui có bx ùi ! le te bx tui bem chít cả lũ bi h` :chayle::chayle:


Con sói đói bụng chờ mồi
Gặp phải phi đó là tôi sói rồi
Chú fai đang đứng trên đồi
Bị hoa ném guốc,ôi thôi bể đầu :chayle:

Hì hì ông sói trình j`
Dzô dziên nên ế can j` tới tôi :so_funny:
Tôi đâu có thèm chờ "mồi"
Ông gặm ông chén, xin mời tự nhiên :rang:
Fal tui hổng có bị điên
Tranh giành với kẻ dzô dziên như "ngài" :so_funny:

tommy1473
12-03-2008, 01:02 PM
em zô tội :D , xin rút khỏi vòng chiến :chayle:

fallen_angel8x
14-03-2008, 12:47 AM
em zô tội :D , xin rút khỏi vòng chiến :chayle:

Ông đi ah`??? thế thì còn j` hay mah` koi ^^ tui cũng đi lun đây :chayle: