Xem đầy đủ chức năng : [ Nocturne ]
Mắt Chiều
03-03-2008, 12:42 AM
Và rồi ....em lại ngồi đây ...nhìn thời gian trôi đi một cách hững hờ ...
Muốn viết một chút gì đó để cái Hỗn Độn trong em tan bớt đi ...cơ mà sao cứ ngồi trước cái màn hình này ...nó lại biến mất nhanh như có thể . và để khi không , nó lại trả về “ hành hạ “ suy nghĩ em ....:rain:
---------------
.....xóa đi ...cho nó đỡ Nhạt ! :)
em đang nghe Nocturne -.- trong album Secret Garden with Special Guests ấy …
Cơn mưa hạ
21-03-2008, 04:04 PM
Oắt con ,ra đây bảo :come:
Đi Sn vui ko hở? Chắc h này có khi vẫn loạn :-"
Tình hình bây giờ chính xác là 2:57 phút con này đêm nay hem có cái M để buôn.Nó cũng phắn đi chơi òi , 2 ứa bay để lại bạn 1 mình cu đơn trống dzắng lẽ loi lạc lõng trong đêm đen thùi lùi thế nài đây :khocnhe:
Đáng lẽ ra hôm nay có thể lại làm con ngoan ,đi ngủ sớm ,vấn đề ở đây lại là...mấy hôm quen mui toàn thâu đêm để tỉnh tò dzí bạn M oài nên đêm nay cũng thao thức hem ngủ đc,mắt cứ mở tháo láo cà lao :so_funny:
Nay thiếu vắng hơi M nên bạn thành ra lại rảnh dzang lượn lờ lang thang trong blog và đần thối cái mặt ra ,dẫn đến tình trạng lại ngồi nghĩ quởn ,nghĩ linh tinh,nghĩ vu vơ ,nghĩ bâng quơ..dzà nghĩ 1 số thứ...abcd...1234...def...456....:so_funny: Nhiễm =))
Trên trạng đường của đêm nay khi ghé qua blog của du ,ik bỗng nhiên cảm thấy bình yên lắm bik ko hở? :gian:
Du có một cái gì đó khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng ,trong lành lắm...Một cái gì đó mà hình như cùng sinh tháng 7 , gần như điểm gì cũng na ná giống nhau mà riêng thứ này ik ko có ,hoặc, có in ít:so_funny: Thế cho nên ai ai cũng là "duy nhất" mờ thâu ,nhể ,du nhể? ^.<
Du oai,ik bảo du này....Du có bik du là một đứa hạnh phúc lắm ko? Có thể điều này sau này du mới nhận ra , giờ là chỉ có người ngoài như ik nhìn thấy thâu :-"
Hôm nay lượn ở blog cái Nh. , xem đống ảnh hôm Tết ,dzí hôm bọn mi đi trượt băng ,ik chả cm quái zi ,mà hầu như ik toàn đọc ko thôi,chứ mấy khi cm blog ai bao h :-" Dzưng mờ ik xem hình ,mờ thèm lắm du ạ. Nhìn du cười trong ảnh tươi roi rói ( mờ dạo này du trắng ra nhớ,chết,con này càng nhớn càng xinh ra đáo để:-" ) nhất là cái áo dài vàng rực rỡ ý ,ều...xem mờ cứ thấy vui lây. Vui cho du đấy ,du ạ ! :-"
Hôm qua ,ờ ko, hôm kia...mà cũng chả nhớ :D Thế mới bik đầu óc ik chứng tỏ đúng là toàn bã đậu,chả bao h nhớ nổi gì, cái đáng nhớ thì chả bao giờ nhớ, toàn...nhớ cái gi đâu đâu ko ah :-"
Hôm ý , tự dzưng cả 2 đều lên cơn chập chập ,1 số mạch điện chắc chạy ko ổn ,bỗng nhiên im phắc cho 1 hồi, rồi
***...::...MC...::...*** (19.03.2008 17:05:55): bà ơi...
***...::...MC...::...*** (19.03.2008 17:06:04): tôi muốn đc ôm bà ạ
***...::...MC...::...*** (19.03.2008 17:06:06): :I
***...::...MC...::...*** (19.03.2008 17:06:10): :dien:
***...::...MC...::...*** (19.03.2008 17:06:13): ngay bây h :I
Nghe ,rồi bật cười. Sao du với ik nhiều khi có chung 1 cảm giác thế. : ) Đúng là lúc ý ik cũng thấy trống trải cực kỳ, thấy thiếu vắng 1 cái gì đó cực kỳ -mặc dù có khi chưa bao giờ ik có thứ đó ,để mà giờ gọi là "thiếu"...
Du có thể chạy đi khắp nơi ,từ ng này đến ng kia để đòi đc một cái ôm - ôm thật có , và đôi khi dù chỉ là một cái ôm bằng icon cũng có. Và tất nhiên ai lại nỡ lòng nào ko ôm con bé nào mờ iu iu là như vầy nhờ ;)) Nhưng lại có duy nhất 1 ng cố tình lẻn tránh điều đó :-" Mà hình như...ik sẽ là người thứ 2 =))
Ik ko những thờ ơ với nhu cầu cần ôm của du (dù đó chỉ là 1 cái icon ,nhưng cũng ky bo thế đấy ) mà còn quăng cho câu nhạt thếch :
CMH (19.03.2008 17:21:56): tớ hem thích đòi :-"
CMH (19.03.2008 17:22:02): tớ thích ng ta tự nguyện cơ:-"
........................................
CMH(19.03.2008 17:24:17): bạn chưa ôm ai ở ngoài bao h
CMH(19.03.2008 17:24:33): thế là du hơn ik rầu
***...::...MC..::...*** (19.03.2008 17:24:36): tớ ôm suốt ...
***...::...MC..::...*** (19.03.2008 17:27:33): cái A chưa đc ôm bao h thì ....hixx
CMH (19.03.2008 17:28:05): ôm kiểu gì ,ôm thế nào,ôm là gì?
CMH (19.03.2008 17:28:25): nhiều khi chỉ có trong tưởng tượng
CMH(19.03.2008 17:28:31): hình dung ra ...mờ ảo thôi !
(Này, cái này ko tính cái...85 đâu nhá =)) , cái ý...bạn quên rồi ,mà đúng là bạn chả để ý thật ý mà :-" Hồi ý còn...nên ko tính :-" )
Thế mới biết , ko những ở HHT đâu , ở ngoài du vẫn luôn luôn có người sẵn sàng ở bên cạnh du đấy, Nhung ,Yến ,2 Phương ,anh S, Hiếu vân vân và vân vê....ah quên,cả con này nữa :so_funny:
Bởi vậy nên...mãi là "Nebel" nhá , cùng nhau ngoắc tay cố gắng và phát huy ko dzu dzơ linh tinh nữa này,ráng chữa bệnh "chập đột xuất " này,mở rộng lòng mình này ,đỡ lầm lì lạnh lùng đi này....Riêng du luôn tinh khiết ,hồn nhiên như mọi người nói nhá :cr: Mỗi khi tự dzưng bệnh chập chúng mình tái phát , hãy nhớ đến những chiếc ôm của mọi người...!
Mà thật ra nhiều lúc ,du không buồn ,du không vui , du là du thôi mà :-"
Và ik , cũng chỉ là ik ,cũng không vui -không buồn. Vụng về trong lời nói ,vụng về trong cách biểu lộ cảm xúc mình, vụng về đưa cho người khác lời khuyên nhủ ,an ủi .
Vụng về đến nỗi mà không cho nổi người ta một cái ôm ,một bờ vai... lúc người ta cần...!
Chỉ im lặng -mà nghe thôi.
Lúc nào cũng cười như bữa trong room với nhà mình ,như trong hình hôm Tết ,như những đêm buôn ĐT , thế thôi cũng đủ để truyền niềm vui sang cho A rồi..."Nebel" nhá ^.^
Mờ sao đêm nay bạn tự dzưng sến thế nhờ =)) Vik thì cho rõ dài loằng ngoằng cứ như là dặn dò để chuẩn bị đi xa ý =)) Mờ cho hỏi ,bạn lan man nãy h cái cóc khô gì thế đằng ấy có hiểu gì hem dzạ? :nhi : =)) =)) =)) Nhà ta viết gì còn chả hiểu nổi,nói gì nhà mi khà khà khà...:so_funny:
Cơn mưa hạ
06-04-2008, 06:33 AM
Dzạ vầng , chị cứ vui ngăn ngắn thâu nhớ , chớ em thì em chả chắc chắn đc cái chữ chăm chỉ của em giữ đc bao lâu :so_funny:Nhất là nó còn đc"lòi" ra trong tình trạng " đột xuất" :so_funny: Mà một khi đã đến đột xuất ,thì nó cũng có thể sẽ ra đi đột xuất nốt :so_funny: Nhưng cho đến giờ phút này thì có thể nói là sự chăm chỉ ý vẫn còn nguyên vẹn , vài bữa nữa...sẽ bị nham nhở ---> chăm in ít....chăm hơi hơi =)) Và thời gian nữa là : " cháy hết ko còn gì " ---> quay về với thời lười muôn thuở:so_funny:
Vừa làm gần...xong cái Buchvorstellung rầu , may là có cái chị này chị ý ngồi bên cạnh sửa cho mình câu cú ngữ pháp thì mới xong đấy nhớ =)) Nếu ko thì chắc làm alleine 1 lúc thì cụt che nó hứng , còn lâu mới tập trung viết cho xong đc , làm đc tý lại chạy ra chỗ khác , làm đc tý lại lò mò nghịch này nghịch nó ko cái laptop thì cái...HHT =))
Mà này , bài thuyết trình lần này của bạn ý , bạn đang đọc lại toàn bộ và thấy nó thật...hoàng táng đến hú hồn =)) Bạn đang stolz auf mich quớ du oai =)) Mặc dù còn chưa bik lúc đứng trc lớp vortragen thì ra cái giống gì thì....h bạn cứ tự hào về cái khoản đầu tiên này đã 8->
Nghĩ hôm nọ sms cho du mà thấy mình cũng thật buồn cười , sợ - lo lắng - rồi khóc cho đã đời 1 hồi lâu thì tự dzưng lúc sau lại vồ ngay đống sách vở học như điên ,như dại , khỉ thật :so_funny:
Sau lần hu hu hôm ý , bạn nhận ra 1 điều : Hình như cứ sau mỗi lần bạn khóc 1 trận , bạn thấy mình mạnh mẽ ra hẳn , khoẻ re , sướng thế , cảm giác rất là Yoo Mốt ! :so_funny: Thế này thì bạn cứ phải...khóc đều đều (ặc ặc ) :so_funny:
Cho nên là chừng nào bạn ko khóc đc nữa - mới thực sự là có vấn đề :nhi:
Ah mà quên đê là thi 3 môn chính , 1 môn tự chọn nhé :gian: Đếm rồi , tổng cộng là 6 môn đấy chị ạ =))
De,Ma,AWT là Hauptfächer .
GSE /PCB và E : Đc chọn 1 trong 3 môn , tớ chọn Eng , mặc dù Eng của tớ cực dốt ,cực ngu , nhưng vẫn đỡ hơn mấy môn kia =))
Sau đó là 1 trong 3 Praktísche Fächern : KtB / GtB / Hsb : Bạn chọn Haus wirtschaft ,bạn đảm đang mờ hơ =))
Rồi thêm 1 môn phụ trong đống : Ethik ,Sport,Buchführung ,Musik;Kunst v..v...: Bạn lấy Buchführung , mặc dù cũng chả thích môn ý lắm nhưng học đc ,thấy điểm chắn ăn hơn mấy cái còn lại 8-> Mà trường bạn chả có Musik đâu , thích là thích học nhạc ,để bik đánh guitar hay piano ,hay sáo sủng hay cái zi ấy miễn là mình bik chút ít zi về nhạc , để có cái để thể hiện , mờ cuối cùng thì ..mình chả có năng khiếu giè =)) Ngu thì vẫn cứ ngu thôi :so_funny:
Để hôm nào scan cái tờ thi với cả cái list Bewertungsbogen chấm điểm của cái Buchv. này nhá, xem mà choáng đấy he hé =))
Mãi hnay mới về dưới mẹ lúc 12 h trưa ,mẹ tưởng tuần này mình ko xuống , lúc thấy con bé lò tò mở cửa , buông cho câu " Ô con này , sao có chuyện gì ah mà sao hnay về đây sớm thế , bt giờ này mày còn ngủ mà ":so_funny: Dzạ vầng ,tất nhiên là có chuyện ạ , chứ ko vướng cái Buchv. này thì có khi cũng chả hơi đâu lặn lội ngồi tàu cả tiếng để xuống đây từ trưa đến tối lại phải chuồn , như chạy show :so_funny:
Ah này , tớ thích hoa đá hơn xương rồng đấy 8-> Mặc dù cả hai loại cây này đều đc ng ta ví von là rất mạnh mẽ , nhưng...tớ thấy hoa đá đỡ...ngứa mắt hơn xương rồng =)) Hoa đá với tớ dũng cảm hơn xương rồng =)) Hoa đá đẹp hơn xương rồng - Hoa đá là hoa đá - ko giấu cảm xúc mình như xương rồng , xương rồng mạnh mẽ thật đấy nhưg cũng có lúc yếu đuối mà ko dám bộc lộ điều đó cho ng ta biết - Còn hoa đá thì khác cơ...Nói chung , hoa đá vô địch ,xương rồng cấm có bon chen xí xọn với hoa đá =)) ( Ah quên ,với...hoa 10 giờ của tớ nữa chứ:so_funny: )
Nhảm gi nữa ko biết =)) Thôi phắn về trên kia đây
Mắt Chiều
11-04-2008, 09:18 AM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/7/Stratovarius-Forever.wma
Gió ! cho em mượn ...
_7:30_PM_
13-04-2008, 12:17 AM
Có phiền kô khi mượn 1 tí đất ?!
Đã lâu rồi tui kô nghe Forever nữa. Có 1 dạo có người nhầm tui với ss Mèo vì bài này, cả 2 đều thích bài này :hihi:.
"...Would you wait for me forever..."
Chả bao giờ ví bất kỳ cái gì là Gió cả, vì Gió sẽ đi rồi đi mãi ...
Có lần tui nghe ver tiếng Việt bài này rồi ... Là "Mối Tình Đầu", ai hát thì tui kô nhớ !
"Tình trót trao như ngày nào đã vội qua.
Dấu yêu trong lòng nhớ - đành quên - thôi xót xa.
Hạnh phúc xưa ghi trong lòng, ai vội quên.
Sao em nỡ đành quên.
Trong tim này, tình yêu đó vẫn mãi mãi không phai nhòa ..."
Trong comp vẫn giữ flash bài này.
Tui cũng đang nhớ ... Mọi thứ mông lung quá, tui chả muốn nghĩ gì cả :D. Toàn là những thứ xa vời ... :D.
Con gái mẹ đang nhớn rùi... :blushing: Sắp thành thiếu nữ rùi... :blushing:
:hug::hug::hug::hug::hug::hug:
__________________________________________________ _____________________
12.08.08 _23:05
Ngốc , một khi muốn xóa sao không xóa hết chứ hả? Để lại lưa thưa mỗi mấy bài của người khác làm gì chứ hả? Ngốc !
12.08.08 _23:30
Ngốc, ta đang soi nhà mi đấy. =)) Chắc nhà mi thấy ta đang trốn trong NK này chứ zi , thế là a la hấp thấy mi onl = nick này liền.
12.08.08_23:32
Quái đản nhỉ , ko biết nó đang làm gì trong nick này nhỉ? Để đoán xem...chắc đang viết một cái gì đó ở một chỗ nào đó.. Tý đi lùng khắp nơi xem sao khà khà =))
13.08.08 _00:12
Tìm ra rồi =)) Chả khó tí nào =)) Vậy là đúng như ta nói - viết một cái gì đó ở một chỗ nào đó - chả sai tẹo nào =)) Eo ơi sao mình đoán giỏi thế =)) Lâu lâu tự sướng phát =))
13.08.08 _01:01 : Giờ đẹp nhờ :-"
Ta có cảm giác rằng , nhà mi đang chông chênh lắm !
Sunshine*
08-07-2008, 04:59 PM
đang nghe bài " Đêm nghe tiếng mưa " - nghe bài này quen quen , có lần cái Mai nó hát bài này rồi thì phải ...
Uh nhỉ ! Trước kia mình hay nghe bài này, cả ngày lẫn đêm nhưng hình như bây giờ .. ghét rồi thì phải :) Hình như trước bạn cũng hát cho L nghe mà phải ko nhỉ..? Bạn còn nhớ bạn thu bài này nữa nhưng bây giờ tìm lại ko thấy :nhi:
Lâu rồi ko có type NK, hnay bạn L cho bạn M mượn đất chút nhé.. chỉ hnay thôi :)
Có vẻ dạo này thấy mình trầm hơn chút. Dạo này ko trò chuyện với ai, ít đi chơi nên khi đi gặp bọn bạn, sao ai cũng nhìn khác quá vậy ? Hay tại mình ko gặp chúng nó nhiều? Cũng ko biết ^^ Ai cũng thay đổi, từ trong ra ngoài. Uh, thì mình cũng vậy thôi.
Năm học tới sẽ ra sao nhỉ? Mình sẽ làm gì khi mẹ đi lên Montreal nhỉ? Hqua mẹ hỏi có muốn lên Montreal ở không, học ở trên đó rồi về Kitchener đi học university. Thật thì ko muốn lên Montreal chút nào, mình rất khó để adapt với new environment. Ko phải vì bạn như mẹ nói, mà là vì ko muốn phải làm quen với everything from the start. Cũng ko muốn ở cái nhà này nữa - uh thì lại chuyển :) Bây giờ nếu mẹ có thể cho mình về Vaughan, thì she won't be worry. Nhưng mà .. cái chance để về Vaughan thì ít lắm. Chịu thêm 1 - 2 năm nữa thôi rồi cũng biến ra khỏi cái chỗ này hehe.
Năm sau, you sẽ đi học ở trường where all my friends go to -____-" I really don't want that but phải làm gì bây giờ ? :meo: You stepped into my life but .. I let you walk out by yourself :) I never expected you nhớ tất cả những gì about us :| Hqua you nói .. it really surprised me :| Ngay cả I còn ko nhớ :so_funny: I hope things will change between us .. yet, not too much because I don't want to be second. I want to remain as "first" :)
Sao bây giờ, nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau : )
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.