Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 100 tin nhắn và tình yêu thương !



muathutim
03-03-2008, 12:02 AM
Hôm nay bắt đầu 1 tuần mới. Mình muốn trút bỏ những buồn phiền ưu tư để bắt đầu một tháng mới - Tháng 3 - tháng mà mình hay nói đùa là " tháng đẹp nhất của mùa xuân "

Có điều ,một sự bất ngờ dành cho mình, một niềm vui , một lời chúc may mắn.
Sáng sớm , sau khi mở lại nguồn điện thoại do tối qua sạc pin , thì ào tới 90 tin nhắn của bạn H.
90 tin nhắn liên tục đến nỗi nghe con Tr nó dậy sớm tả rằng : máy rung liên tục , như muốn nổ ra í. ( còn mình lúc đó vẫn đang say giấc nồng :so_funny: )

90 tin nhắn nội dung chỉ có 1 " Đây là tin nhắn may mắn năm 2008. Bạn hãy gửi tin nhắn này cho người mà bạn yêu quí thì sẽ may mắn cả năm " :)

Mình ko hiểu sao H lại tin vào cái trò này., tốn một mớ tiền. :thatall:
Đang phân vân chưa biết sao lại là tin " chào buổi sáng.... "
Ông này lắm trò thật.
Thế là sau khi biết mình chỉ mới nhận 90 tin kèm theo lời " trách yêu " : Sao ông làm gì mà tốn tiền thế? Tiền đó để mua quà Sn cho tui còn hơn. :sr:
Vậy mà H lại gửi thêm 10 tin nhắn nữa ," đủ 100 nhé, may mắn thật đấy , tin đi "
Mặc dù hơi tiếc tiền vì tốn quá nhiều tin nhắn , mà lại mạng vina , nhưng tự nhiên cũng thấy vui vui khi H tự nhiên nghĩ ra cái trò này. Có lẻ mong cho mình thật sự may mắn hơn trong năm nay , và muốn mình vơi đi nhiều nỗi buồn.
100 tin nhắn trong 1 thời gian ngắn , có lẻ ông H này đạt kỉ lục VN rồi đấy :so_funny:
100 tin nhắn , mình lưu lại 1 tin làm kỉ niệm và đương nhiên phải xóa hết 99 tin còn lại - và đương nhiên là mình đọc hết tất cả 100 tin - ko sót 1 tin - vì đó là tình cảm của 1 người bạn luôn mong mình hạnh phúc !

Mình sắp sang tuổi 21 rồi , cái tuổi mà đã bắt đầu những lo toan cuộc sống sau này , nhất là một người hay lo trước như mình. Cũng là sv năm 2 rồi , chẳng mấy chốc vèo một phát ra trường , vì thế việc học hành cũng phải cố gắng nhiều. Chả chơi theo kiểu cầu may được nữa :fi: Mà mình là chúa cà chớn trong học hành.

21 tuổi - với những tình cảm dỡ dang - mình cũng mong mọi chuyện cũ sẽ phôi pha để mình tiếp tục bước đi vững vàng hơn. Và mong cho..... Hạnh phúc và an lành !

Một tuần mới bắt đầu !
Một tháng mới khởi đầu !
Và một tuổi mới gỏ cửa !
- Tự ban cho mình một điều ước : Gia đình bình yên , sức khoẻ dồi dào , học tập kết quả tốt và những yêu thương sẽ luôn bên mình...... Cho tuổi mới an lành !

muathutim
06-03-2008, 08:27 PM
Đà LẠt lại tới những ngày rộn ràng.
Ngày 8/3 , cái ngày mà ở Đà LẠt này , mình lại cảm thấy chơi với.
Buồn ơi , sao cứ gỏ cửa ta hoài vậy :timvo:
Tự nhiên hôm qua , cái cảm giác lâu rồi nó mới tới với mình.
tim mình nhói đau , rất đau , một cái gì đó đau đáu xảy ra , nó làm tim mình nhói mãi.
Nhưng mình ko khóc , chỉ là thấy nỗi buồn quá lớn và xem ra nỗi đau cố dấu bao lâu nay nó chợt về.
Như ma - lúc nhập lúc biến :so_funny:
Mình có cảm giác mình có thể thốt thành lời " Em rất nhớ anh "
hoa nhiều quá , trời lạnh quá , mưa bụi lại bay bay , nhìn những đôi tình nhân bên nhau , ai mà ko chạnh lòng đôi chút - nếu người đó còn 1 con tim - biết yêu thương - biết chờ đợi.
Mình ko trông mong gì cả ( có thật lòng ko đây? ) Mình chỉ mong một dòng tin ngắn , hoặc 1 cuộc điện thoại. và những lời chúc vu vơ. Hãy chỉ là vu vơ để lòng thêm nhẹ nhé.......
Mình luôn bảo tháng 3 là tháng đẹp nhất , nhưng chẳng zui chút nào. Nhiều ngày quan trọng quá , mà mình toàn bơ bơ một mình trên đây , nhìn quẫn quanh.....ta với ta.............
Đang lúc cần một bớ vai , một người tâm sự khóc lóc thì bạn H sau 100 tin nhắn cũng đã mất tích. Ghét quá đi :kick:

muathutim
07-03-2008, 06:54 PM
:fi: Hôm nay mình bơ bơ cái mặt có biết lớp mình tổ chức cái gì là cái gì đâu. Đem giấy bút để chép thời khóa biểu ai ngờ tụi con trai tổ chức 8/3. thế là khăn gói đi theo :so_funny:
Sau một hồi trả lời những câu hỏi linh sờ tinh nhất mà bọn con trai có thể nghĩ ra. Ví dụ như ai là người phụ nữ vỡ kế hoạch đầu tiên :so_funny: ...... Vâng....v...v....
Sau đó là tiếc mục măm măm và sực sực.... :so_funny: :so_funny:
cùng với tổ chức 8/3 là tổ chức sn tập thể. hé hé , có mình.
thế là vô tình mình đc 2 món quà : 2 cái kẹp tóc :so_funny:
Chả nhẻ tối nay cột 2 chùm à :so_funny: :so_funny:
Chúc riêng và quà riêng thì chưa có , nhưng tình hình chúc tập thể quà tập thể thì nhận đc roài :tim:

muathutim
11-03-2008, 09:31 PM
tình hình là mình đang rảnh rỗi mà nhàn cư vi bất thiện.
Phá phách linh tinh , chả có hứng chát chít.
Phá là giỏi trong khi còn vài cuốn tiểu thuyết ở nhà chả chịu đọc.
đang định đi mua cuốn truyện cổ An dec xen.
Dạo này vu vơ quá , nhảm nhí quá , linh tinh quá.
đầu đất , trống rỗng , ko suy nghĩ được vấn đề chi.

muathutim
14-03-2008, 03:43 AM
Hôm nay là ngày White valentine thì phải ( ko biết có viết đúng ko :sr: )
Bạn H nt chúc mừng mình , học hành sức khoẻ và niềm vui.
Lại mè nheo vì cái tội....ko tặng quà cho mình :so_funny:
Mà mãi đến tối mình mới có những phút giây tĩnh lặng như vậy.
Thấy đối diện với lòng và đối diện với người , với tình cảm chân thành và tình cảm vu vơ.
Để rồi ngày mai , ta cất bước ra đi. Em............



Hôm nay " lượm " được 1 câu nói , mà thấy nhẹ nhàng làm sao :

" Bình yêu là khi lắng nghe con tim mình "
Có thể nó quá phức tạp để hiểu , quá rắc rối để gần , và mộng mị để người ta biết nắm lấy nó. Nhưng thật ra , nó chỉ muốn được bình yên. Một thoáng bình yên và một bờ vai cho nó dựa vào. Vậy mà chẳng ai nghĩ rằng nó cần như thế cả. Mọi người dựa vào nó , và nó....dựa vào chính nó. Nên lòng đôi khi thả mình trôi theo cuộc đời quá nhiều.
Ko phải lúc nào nó cũng có những giây phút bình yên như thế này.
Một giấc mộng bình yên....Liệu có quá khó khăn ............?