PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu .............



nangchanhche
31-07-2005, 04:01 AM
Nếu ....lời nói chứa bao điều.....
Như là chuyện không thể....
Có phải vậy không ta????
Giờ em sẽ giả sử.....
...Nếu em là hạt bụi
Sẽ mãi mãi vô tư
Không còn phải chần chừ
Nghĩ suy những điều lạ
Nếu em là hạt mưa
Sẽ trôi mãi không thôi
Để xoá hết những lời
Ngọt ngào nhưng ....cay đắng
Nếu em là tia nắng
Sẽ thắp sáng mưôn phương
Cả góc nhỏ trong vườn
Cũng không thể thiếu sót
Nếu em là đoá hoa
Cứ hồn nhiên khoe sắc
Không cần phải thắc mắc
Những chuyện không đâu đâu
Nếu ......Nếu.....
...Ôi .....sao mà nhiều quá ......
Em cứ ngồi cứ nếu...
Không biết đến bao giờ
Mới hết khổ hết đau
Để lòng không còn sầu
Để em được như xưa
Là một cô gái nhỏ
Không còn phải đắn đo
Không còn phải nghĩ nhiều
Mà cứ mãi vô tư
Nhưng không biết được không ???????????

trum mafia
31-07-2005, 08:33 PM
nếu ta vẫn là ta
của ngày chưa biết yêu
nếu hôm qua đừng yêu
hôm nay đâu hối tiếc

nếu tình không ly biệt
em _anh đâu phải xa
em đâu phải nhạt nhòa
bỡi đôi dòng nước mắt....

nangchanhche
31-07-2005, 11:13 PM
Nếu như biết chia tay
Em-anh không gặp nữa
Chuyện ngày xưa hai đứa
Em đã mãi khắc ghi

Nếu em không hờn dỗi
Chịu ngồi nghe anh nói..
Nhưng em không làm được
Khi nghe lời anh nói .......

Azudo_Hakaider
01-08-2005, 01:35 AM
Những lời anh muốn nói
Mắt đã nói hộ rồi
Chỉ tại em bối rối
Không chịu nhìn anh thôi

Không thể không yêu
01-08-2005, 02:21 AM
Nếu thiên đàng là nơi đầy tiếng cười
Và địa ngục là nơi đầy tiếng khóc
Thì con xin nguyện ở chốn dương gian
Vì nơi đó có tiếng khóc và cười...
:mad: :smioh:

tomato123
01-08-2005, 06:35 AM
Nếu sương đêm lỡ làm môi ai lạnh
Thì nụ hôn nồng nàng sẽ sưởi ấm bờ môi

Chanh Chua
01-08-2005, 07:15 AM
nếu tình yêu
không mang nhiều nước mắt
và đừng làm rĩ máu con tim
và không ai chơi trò chơi trón tìm
thì tình yêu luôn là đẹp nhất
nếu khi yêu
người ta luôn trung thực
đến với nhau bằng chính trái tim mình
thì tinh yêu đâu có những điêu linh
và nhân loại sẽ không hề đau tình....

Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 10:52 AM
nếu ngày xưa em ko về trước ngõ
thì giờ này anh đâu phải sầu lo
nếu ngày xưa ko chung một chuyến đò
thì giờ đây anh đâu buồn trước gió
bao yêu thương sao vội trao người hỡi
để giờ này đôi lứa về mỗi nơi
nếu ngày xưa tình ko nói nên lời
thì giờ anh chắc đã quen người mới

xCi
01-08-2005, 10:57 AM
Xin anh hỡi đừng than đừng trách móc
lỗi ngược về đời chỉ khóc mà thôi
anh phương đó có sẽ yêu người mới
tôi bên này mặc gió bão chơi vơi

Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 11:00 AM
nếu ngày xưa đừng dối anh người hỡi
thì giờ này mỗi đứa đâu mỗi nơi
tình đôi ta ôi khúc hát ko lời
em xa như trời xa mây trắng

xCi
01-08-2005, 11:03 AM
Biển hòa hương cho tôi về trong mộng
Hỏi người kia có còn nhớ biển không
Biển hòa hương , mây , sóng vẫn một lòng
Tôi hòa tình....có phải lỗi tôi trông ?

kiếm khach
01-08-2005, 05:15 PM
biển tuy rộng lắm
nhưng vẫn còn bờ
chân trời xa thẳm
tình sẽ còn ...mơ

phonglantim
02-08-2005, 05:07 AM
Nếu ngày không có nắng
Sẽ chẳng còn tiếng chim
Hoa cứ mãi lim dim
Đắm chìm trong ảo mộng

Nếu ngày không có anh
Niềm thương thành nỗi nhớ
Thương nhớ đến vô bờ
Nhớ!NHớ hoài bóng anh

vitcon_ngocnghech
02-08-2005, 08:12 AM
Nhớ anh hoài bóng dáng
Để tim mình quặn đau
Tình chia đôi hai ngã
Anh giờ vui bên ai

Tôi thẩn thờ buồn bả
Đợi gót chân ai về?
Từng chiều buồn lê bước
Mang bóng hình nơi đâu

Chanh Chua
02-08-2005, 08:42 AM
xa rồi biết tìm đâu
những ngay xưa yêu dấu
thời gian trôi qua mau
ngày xưa là kỹ niệm

hãy xem là hương niệm
của ngày ấy tình đầu
của một thời yêu dấu
lạc vào đời bể dâu.......

vitcon_ngocnghech
02-08-2005, 08:46 AM
Thời yêu đấu đâu còn
Hay chỉ là kỷ niệm
Thấp thỏm trong mong nhớ
Để bùi hùi ngóng trông

Xa xa cánh diều ấy
Mang tới nhiều ước mơ
Và biển cả bao la
Như tình thương ấp ủ

:smioh: :hihi: chạy vô chào sis khongten :hihi:

littlesnow_lh
02-08-2005, 08:48 AM
Nếu đừng yêu đừng nhớ
Thì đâu làm khổ nhau
Nhưng tình tôi đã lở
...
Một mình tôi khổ đau

Chanh Chua
02-08-2005, 09:00 AM
nếu cũng là giả thuyết
và nếu biết không thể
vì tình yêu là thế
tình yêu là bến mê

sẽ lạc mất hướng về
cho những ai lậc lối
vào vũng lầy u tối
chuyện tình yêu trăng sao

tình yêu muôn sắc màu
luôn làm ta mờ ảo
ta không còn tỉnh táo
khi dẩm vào tình yêu........
..........
sis KT = chanh chua chào bé vitcon và bé lynn nhé........

Azudo_Hakaider
02-08-2005, 07:22 PM
Nếu ...em ơi , đừng nếu
Cho tình mình ...chia đôi
Ta chỉ có nhau thôi
Đừng " nếu" thêm gì nữa

Nếu tình yêu lầm lỡ
Em đừng buồn nha em
Tiếng yêu đã không thành
Em ơi, xin đừng nếu

thotinh_online
03-08-2005, 01:37 AM
Nếu sẽ mãi là nếu
Và sẽ chẳng có thì
Và sẽ chẳng được gì
Khi cứ kêu rằng Nếu

nangchanhche
04-08-2005, 02:22 AM
Nếu tình này không chia
Nước mắt đâu đầm đìa
Cho ai kia phải sầu
Cho tan nát lòng nhau

Nếu lời người không trao
Lòng sẽ không xốn xao
Ngày đêm mãi mơ nghĩ
Để giờ phải chia ly

Nếu không có nước mắt
Thì chắc sẽ bớt đau
Không phải mãi u sầu
Để cho dòng lệ tưôn....

vu ha
10-08-2005, 06:42 AM
nếu !!!
hết ra cũng nếu , vào cũng nếu
nễu tễu mãi thật buồn
thì thôi chuồn ngủ sớm