PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu có thể



sangsang
02-03-2008, 02:31 PM
Nếu có thể em xin làm cơn gió
Để đời em được mãi mãi bên anh
Để theo anh trên mọi bước độc hành
Để bầu bạn những lúc anh buồn bả


Nếu có thể em xin làm tất cả
Em xin làm tất cả chỉ vì anh
Dù ngày mai tình ta có không thành
Em vẫn nguyện vì anh làm tất cả./.

suol
02-03-2008, 02:52 PM
Ôi! hạnh phúc khi tình em là thế đó!
Anh đã nghe tiếng nói của lòng em
Này em hởi người tình anh yêu dấu!
Em không cần làm tất cả vì anh!
Anh chỉ mong một điều hơi nho nhỏ
Rằng em yêu hãy sát cánh cùng anh!
Hãy cùng anh đi hết quản đường đời
Chong gai lắm nhưng em ơi! đừng sợ!
Vì đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau!

---------------------------------------

vắng em một phút anh buồn
vắng em một buổi anh buồn miêng man
vắng em hai buổi anh sầu
vắng em ba buổi nổi sầu lên thêm
vắng em bốn buổi sầu thêm
vắng em năm buổi sầu thêm lại sầu
vắng em sáu buổi tim đau
vắng em tuần lễ anh còn không đây!...

Phuongxu
03-03-2008, 01:55 AM
nếu có thể cho ta gặp lại
dù chỉ là 1 cái bóng thoáng qua

giacatluongx
03-03-2008, 04:02 PM
Thật hay khi cả hai cùng hứa
Trọn cuộc đời sẽ mãi bên nhau
Tình yêu đâu chỉ có hạnh phúc
Mà còn phải có cả thương đau
Hai ngươi sẽ giữ lời đã hứa???

sangsang
04-03-2008, 01:14 PM
Nếu có thể một ngày không xa lắm
Ta vô tình lạc mất phút yêu thương
Lạc mất nhau trên ngã rẻ đường tình
Em xin nguyện ôm bóng hình anh muôn thuở

Nếu có thể tình ta rồi tan vỡ
Em trở thành quá khứ ở tim anh
chỉ xin anh đừng quên em quá nhanh
Xin anh chớ vội trở thành xa lạ

Nếu có thể trên đường đời hối hả
Anh vô tình quên tất cả ngày xưa
Anh quên đi ánh mắt đổ giọt mưa
Chỉ xin anh nhớ người xưa luôn vẫn đợi

giacatluongx
04-03-2008, 02:39 PM
Anh đâu phải chỉ có mỗi mình em
Mà chôn mãi đời mình trong quá khứ
Còn nhiều việc đang đợi anh nữa chứ
Cả cuộc đời đâu chỉ dành để yêu
Còn sự nghiệp đáng quý biết bao nhiêu :)

suol
04-03-2008, 03:52 PM
nếu có thế em ơi đừng nói nữa
bởi tim anh hiện nay và mãi mãi
vẫn là em ngự trị trái tim anh
em là hồn là tất cả của đời anh!

nếu có thể mai đây đành cách biệt
bóng hình em sẽ mãi mãi bên anh!
người xưa ấy vẫn hoài trong ký ức
trái tim này sẽ chẳng thể yêu ai!

nếu có thể em ơi đừng nói nữa
bởi tình anh đã trao trọn mất rồi
trái tim ấy giờ đây và mãi mãi
ở bên em cho suốt cả cuộc đời
đời hối hả và đời luôn vất vả
hãy tin nhau tin vào trái tim nhau
trái tim ấy luôn nói là sự thật
sự thật rằng ta chẳng thể mất nhau!
yêu nhau nhé! ta cùng yêu nhau nhé!
cùng nắm tay ta đi hết cuộc đời!

--------------------------
trăm năm tình vẫn là tình
nghìn năm tình vẫn một màu không phai
bất chấp đời có đổi thay
tình anh sẽ mãi trọn đời không phai!

nhokni
06-03-2008, 03:48 PM
Thế giới trong em chỉ có một
Một người và chỉ một người thôi
Ngoài ra tất cả đều vô nghĩa
Tất cả xa vời ánh mắt em!!!

prettyanhthu
07-03-2008, 06:10 PM
Nếu có thể xin anh đừng về
ở bên em, ở bên em mãi
ôm em nhé cho đến sáng mai
từ hôm này và những ngày sau

Nêu có thể đứng để em đau
đừng làm em khóc, đừng anh ơi
yêu em nhé, yêu hết cuộc đời
trai tim em rất là mỏng manh

Nếu có thể xin lạy trời xanh
ban cho tôi hạnh phúc lâu dài
tình yêu trăm năm không bi ái
Nêu có thể, anh, nếu có thể

suol
07-03-2008, 09:56 PM
sẽ có thể nếu em luôn tin tưởng
tin vào anh tin vào trái tim anh
anh đã yêu thì không bao giờ thay đôỉ
không đổi thay chỉ một màu thuỷ chung

sẽ có thể nếu em luôn tin tưởng
tin vào anh và mãi mãi yêu anh!
đã trao em nụ hôn là anh trao tất cả!
trao tim anh và trao cả đơì anh!

sẽ có thể nếu em luôn tin tưởng
sẽ ôm em, sẽ gần em cho suốt cả cuộc đời!
sẽ cùng em xây đắp một gia đình
chỉ tiếng cười và tiếng của trẻ thơ!

sẽ có thể tất cả điều có thể
vậy từ đây ta cùng nhau vung đắp
xây tình mình bằng chất liệu thủy chung
thì tình ta sẽ mãi bên nhau muôn đời!

sangsang
09-03-2008, 02:29 PM
Nếu có thể sáng mai em thức giấc
Anh đã là tất cả của một ai
Yêu anh lắm nhưng em phải chia tay
Em không muốn anh giữa hai lối rẽ

Nếu có thể mai này em cô lẻ
Em vẫn nguyện cầu anh vui vẻ bên ai
Vẫn thầm mong anh hạnh phúc ở tương lai
Dù hiện tại ta mất nhau là mãi mãi

Nếu có thể sau này ta gặp lại
Xin anh đừng buồn vì mình đã gặp nhau
Bước qua nhau không một tiếng hỏi chào
Bao thương nhớ hôm nào giờ hiện hữu

Nếu có thể như vậy là quá đủ
Em chỉ cần gặp người củ một lần thôi
Kề bên nhau nhưng lại quá xa xôi
Nhưng như thế là đủ rồi anh yêu hỡi!

prettyanhthu
10-03-2008, 08:05 AM
Nếu có thể em xin đừng thức giấc
Mất anh rồi em sẽ làm sao đây
Em đi đâu chốn nổi buồn bao vây
Em vang xin xin được bên anh mãi

Nếu có thể hai ta mà gặp lại
Xin đừng lạnh giá như chưa quen nhau
một nụ cười thôi để làm bớt cơn đau
Chỉ vậy thôi, vậy thôi thế là đủ

Nêu có thể xin mãi là mùa Thu
Gió nhẹ thổi và bao lá vàng rơi
Mưa nhỏ nào khóc vì mình vì đời
Nếu có thể mùa Thu mãi bên em

sangsang
17-03-2008, 01:49 PM
Nếu có thể xin mùa thu đừng đến
Mùa thu buồn nên lá cũng buồn rơi
Mưa mùa thu em buồn lắm anh ơi!
Em sẽ khóc khi trời thu rụng lá

Nếu có thể hai ta thành xa lạ
Kỉ niệm ngày nào giờ mãi cách xa
Em nguyện lòng sống với kỉ niệm qua
Và mãi mãi vẫn là em thuở ấy./.

MAYTRE
17-03-2008, 02:25 PM
nếu có thể em nguyện làm mây trắng
vì anh yêu mây trắng tít trời xa
nếu có thể em nguyện làm giọt nắng
rơi bên thềm quanh lối nhỏ tim anh

prettyanhthu
24-03-2008, 10:05 AM
nếu có thể em sẽ là mây trắng
bay tung tang trên tân trời cao
ôi sẽ sung sường thật làm sao
lang thang trên bốn phương trời

Hay là em sẽ là hoa vàng rợi
Khoe khoang sắc đẹp màu tươi
Chớ ai chê chớ ai mà cười
Nếu có thể anh ơi nếu có thể

Em sẽ không làm người nếu có thể
Không biết yêu đương không biết thất tình
Và không ôm nổi đau trong mình
Nếu có thể em không làm người

Mr.Ngọc
25-03-2008, 06:24 AM
Nếu có thể quay trở về ngày cũ
Ngày đôi mình có nhau
Nếu vẫn còn những ân tình đậm sâu
Nếu có thể .. và chỉ là có thể
Dẫu biết rằng tình không mong manh thế
Nhưng sao vẫn hoài nghi
Có thể rồi mai cũng đến lúc chia ly
Và có thể tất cả đều có thể
Có ai tin vào lời nguyền trần thế
Rằng tình đầu là tình chia ly
Có thể một mai rồi mỗi người mỗi ngả
Em gần , tình xa....ôi sao mong manh quá
Anh sợ một ngày sợi dây ấy đứt thôi
Dòng đời ngả nghiêng tình ái cứ nổi trôi
Con thuyền kia biết bao giờ về bến
Có thể rồi em quên đi lời thề nguyện
Có thể rồi em sẽ mãi mãi xa anh
Có thể một ngày trời chẳng còn màu xanh
Mà u ám như cơn mưa vừa đến




eo , dài quá , chẳng biết làm thế nào để kết thúc cả , ai kết thúc giùm nha