Xem đầy đủ chức năng : Đêm cô đơn
Gió_ấm
01-03-2008, 11:02 PM
Yêu rồi mới biết cô đơn
Yêu rồi mới biết giận hờn người xa
Giận sao chẳng ở bên ta
Giận sao lại để cho ta một mình
Ta buồn đêm vắng lặng thinh
Bóng cây thấp thoáng nghĩ mình vê đây
Dưng dưng khoé măt đong đầy
Giọt thương giọt nhớ hao gầy xác thân
nhoccon_118
02-03-2008, 12:19 AM
Yêu rồi mà chẳng tương tư
Yêu rồi mà cứ ậm ừ cho qua
Yêu gì cái người dối gian
Yêu gì cái thủa trong nôi hả người !
meocon11
02-03-2008, 06:52 PM
yêu anh để rồi đắng cay
yêu anh để rồi lệ ướt mi nhòa
yêu anh trên cả thế gian
yêu anh em mãi yêu anh
baby_tinhyeu
03-03-2008, 02:55 AM
yêu em để rồi phải xa cách
lệ không nhòa,mi không ướt
nhưng đời anh sầu suwowys mướt
..........
thủy tinh xanh
03-03-2008, 05:57 AM
Yêu chi để vướn lệ sầu
Yêu chi để nhớ để đau trong lòng
Yêu chi để mãi ngóng trông
Người đi đi mãi lệ đong tim hồng
lucbinhtimvn
03-03-2008, 11:23 AM
Anh biết không? trong đêm dài tĩnh mịch
Lệ cô đơn chảy ướt gối đầm đìa
Anh gì nghĩ gì khi cuộc sống phân chia
Hai ngã rẽ ai sẽ sầu hơn hẳn ???
Em chua xót nghe lòng mình chết lặng
Đếm thời gian bằng nỗi nhớ cuộc đời
Mỗi một ngày.... là chuỗi sống buông lơi
Em lê lết mõi mòn , anh có biết ...???
Vẫn yêu anh bằng tấm tình tha thiết
Nuôi mộng mơ một hạnh phúc tương lai
Dệt yêu thương em cứ mãi miệt mài
Dù ảo mộng ... ngàn lần em biết rõ.
Như văng vẳng lời ngọt ngào trong gió
Tiếng yêu thương anh nói của hôm nào
Nay nén lòng em nghe xót xa đau
Tình đang đượm mà ta hoài xa cách ???
Gió_ấm
03-03-2008, 01:11 PM
Có mấy ai sống ở đời
Không đêm trường nhớ không ngày chơi vơi
Và không không muốn người ơi
Mấy ai không muốn đường đời có đôi
Yêu rồi ai cũng thế thôi
Trách là trách tại tim tôi si tình
Trách đời sao quá vô tình
Chia đôi ong bướm một mình lẻ loi
em chua biet yeu
05-03-2008, 05:45 PM
Nếu đã biết cuộc đời nhiều ngang trái
Em xin người hãy làm lại đi thôi
Đừng buồn nữa đừng có để lệ rơi
Đêm buồn lắm nhưng anh ơi đừng thế
Anh cũng biết cuộc đời là dâu bể
Nên đừng buồn đừng để lệ hoen mi
Tương lai đó anh ơi hãy bước đi
Cứ tiến bước đừng nghĩ gì anh ạ
Đời còn dài còn nhiều điều mới lạ
Hãy sống vui đừng sa ngã...bỏ đời
Sống hết sức để lấy lại nụ cười
Đừng để mất nụ cười là tất cả
Cuộc sống đó dẫu có nhiều vất vả
Nhưng anh ơi đừng vội vã buông xuôi
Là nam nhi đừng có để lệ rơi
Đừng anh nhé ! lệ rơi em không muốn
Cuộc đời anh...em biết..lắm nỗi buồn
Nhưng không phải nó luôn luôn như vậy
Mà anh ơi anh phải biết đứng dậy
Làm lại đi...đừng buồn mãi người ơi
Khuyên anh rồi...đã nói hết những lời
Mong anh hãy ... người ơi ! vui lên nhé !
Dù cuộc sống đã xô anh ngã té
Nhưng anh hãy.....cố nhé...vực nó lên
Em sẽ luôn...sẽ cố gắng kề bên
Người bạn hiền...có tên...anh không nhớ !
Gió_ấm
05-03-2008, 10:44 PM
Một ngày vời họ thật là vui
Với ta sao thấy ngậm ngùi biết bao
Trên trời muôn vạn ánh sao
Sao nào tri ky sao nào hồn ta
Lặng lẽ gocs nhỏ mình ta
Để cho ta khóc cho qua nỗi buồn
Đêm canh vắng lệ tuôn rơi
Truyện đời nhân thế tơi bời lòng ta
lucbinhtimvn
06-03-2008, 11:43 AM
Lại một ngày lặng lẽ nữa trôi qua
Ta đếm thời gian trong mõi mòn chờ đợi
Những ước mơ...vẫn hoài xa dịu vợi
Chỉ có nỗi buồn còn lại mãi không vơi....
Ta ở đầu sông,người ở cuối chân trời
Chỉ nổi nhớ níu hai đầu xa cách
Những vần thơ ta ,đông đầy nước mắt
Thương nhớ một người xa mãi...hoài xa....
Đêm cô đơn,Người có hiểu rằng ta
Cũng nhớ mong,cũng đêm dài trăn trỡ
Dòng sông quê....bên bồi,bên lỡ
Như ta người....chỉ gặp ở trong mơ....
..
vo tinh vi em
09-03-2008, 06:47 AM
cho phép mình vào cùng ngâm được không các bạn.
Trúc quân tử muôn đòi là quân tử
Liễu thuyền quyên , quyên vạn kiếp thuyền quyên
Trái tim anh , xanh như màu lá trúc
Xin muôn đời vạn kiếp khắc tên em
ke_khong_cau_may
09-03-2008, 07:11 PM
Yêu người ta biết làm sao
Nôn nao nỗi nhớ cồn cào trong tim
Muốn nói sao chẳng nên lời
Chơi vơi nỗi nhớ,ngẩn ngở thẩn thờ
KhongTheKhoViTinh
10-03-2008, 12:12 AM
Ngẩn Ngơ Ra Đường Chẳng Biết Làm Gì
Làm Gì Bây Giờ Khi Anh Đã Không Còn Em
nhox_tapyeu
10-03-2008, 12:47 AM
yêu em em biết hay hok
yêu em em nói " em học chưa xong "
yêu em vẫn ngóng vẫn chờ
yêu em cho đến tóc màu " bạch kim "
Gió_ấm
10-03-2008, 10:36 PM
Mắt ướt lệ sầu đêm cất dấu
Nhật khý hết rồi viết vào đâu
Nhân gian muôn dặm bể dâu
Mỗi người một ngả biết đâu mà tìm
Đêm cô đơn thời gian chết,lặm im
Khoảng không trống vắn ta trìm trong đêm
kurawa
10-03-2008, 11:54 PM
giữa không vắng mình ta trong bóng tối
nhói đau lòng câu gian dối ngày xưa
lời hẹn ước giờ như mưa xa mãi
để bây giờ còn lại một mình ta
như hoá đá giữa bao la cô độc
chỉ một mình trong hang động cô đơn
lòng hi vọng cơn mưa ngày xưa ấy
mưa một lần để thấy lại người xưa
trungnhi
13-03-2008, 11:23 PM
Ta đã viíet nhũng lời ta tâm huyết
Vậy mà thôi luôn bị xóa hõi trơi
Giận một mỗi máy ta đang bị lỗi
Thế cho nên bị xóa cũng đáng đời
o0obebongbongo0o
14-03-2008, 12:37 AM
Mắt ướt lệ sầu đêm cất dấu
Nhật khý hết rồi viết vào đâu
Nhân gian muôn dặm bể dâu
Mỗi người một ngả biết đâu mà tìm
Đêm cô đơn thời gian chết,lặm im
Khoảng không trống vắn ta trìm trong đêm
Tình tri kỷ , kô tìm cũng tự đến
Phận chia ly , cố niú cũng chẳng thành
Nhật kí nào viết trọn hết đời ngươì
Thời gian nào cho nỗi đau cô wạnh
Tự nhủ lòng wa rồi đêm giá lạnh
Tìm cho mình một tình yêu ko bất hạnh
__HanTinh__
14-03-2008, 12:53 AM
Tình yêu mà có đâu toàn bất hạnh
Khổ đau nhiều nhưng chẳng ít niềm vui
Lỡ vướng bận liều thuốc đắng ngậm ngùi
Thì thôi kệ lại bắt đầu ngang trái
Tình yêu tôi... một lần và mãi mãi
Yêu người rồi tôi sống kiếp đơn côi
Nuốt nước mắt tôi thành người có tội
Tội yêu người... tội lỗi quá trời ơi
Gió_ấm
14-03-2008, 02:25 AM
Hận tình chi hỡi bạn mình ơi
Phụ tình tình phụ ở đời thương thôi
Nào lại đây cạn chén cùng tôi
Chén sầu uống cạn đôi môi mỉm cười
Tri kỷ hỡi tôi tìm tri kỷ
Đồng cảm tâm hồn tri kỷ những vần thơ
Đời không mơ đời tràn nước mắt
Sống không tình sống để nhặt niềm đau
Còn gì bằng cuộc sống ta có nhau
Tri kỷ hỡi bên nhau hạnh phúc
__HanTinh__
14-03-2008, 02:21 PM
Nhưng tim tôi nay đứt thành từng khúc
Con dao kia ai ấn chặt lin hồn
Tôi chẳng thể tự thoát núi Côn Lôn
Tôi đã quá đớn đau tình gian dối
Gió_ấm
14-03-2008, 02:37 PM
Vẫn còn một ngày mai trờ bạn tới
Vẫn còn một người đâu đó trờ bạn thương
Tình yêu ly biệt chuyện cũng thương
Nhân gian chỉ một người thương chung tình
Đứng dậy đi tìm nửa của mình
Bóng hình gặp gỡ ân tình đẹp sao
__HanTinh__
14-03-2008, 02:42 PM
Và tôi biết linh hồn tôi đã chết
Còn mong gì vào một chuyện tình si
Tôi bỏ hết bỏ tất cả những gì
Là gian dối là mưộn sầu bạc bẽo
Tôi trái tim chưa già nhưng khô héo
Vì bụi đường vì máu xám tâm linh
Tôi lánh xa ngõ tối của đời mình
Cho số kiếp đoạ đày trong mem rưọu
socnau767
14-03-2008, 07:16 PM
Và tôi biết linh hồn tôi đã chết
Còn mong gì vào một chuyện tình si
Tôi bỏ hết bỏ tất cả những gì
Là gian dối là mưộn sầu bạc bẽo
Tôi trái tim chưa già nhưng khô héo
Vì bụi đường vì máu xám tâm linh
Tôi lánh xa ngõ tối của đời mình
Cho số kiếp đoạ đày trong mem rưọu
Sao lại vậy hởi ngươi bạn kia hởi ,
Chuyện duyên tình ai nào trách tại ai?
Sao oán hận sao đọa đầy thân xác,
Để rồi đây bạn đón nhận được gì?
Trong nhân thế ai không yêu bạn hỡi
Ai không sầu trong những lúc tình xa ?
Ai không khóc cho duyên tình nghiệt ngã,
Sao trách chi,oán hận để làm gì!!!???
__HanTinh__
14-03-2008, 08:30 PM
Tôi bật khóc vì tình duyên dang dở
Vì tôi yêu tôi khổ sở quá nhiều
Tôi cũng mưốn sống cưộc sống phiêu diêu
Nhưng cay đắng vẫn đoạ đày xác thịt
Gió_ấm
14-03-2008, 09:48 PM
Vất chất phu du tan bọt nước
Khổ đau lạc bước vững tâm hồn
Trái tim thương tổn càng khôn lớn
Giữ chặt yêu thương chớ trách hờn
Nhìn đời lắm cảnh hơn sầu lụy
Một mối tình tàn có đáng chi
Vì tình gục ngã tình thêm hận
Hận tình đứng dậy hận mới vinh
__HanTinh__
14-03-2008, 10:30 PM
Đứng dậy vươn vai xua bóng tối
Đêm dài ập đến xót hờn căm
Một lời khó nói làm sao hết
Thức cả năm canh bút âm thầm
kurawa
15-03-2008, 02:52 AM
âm thầm phút chóc trong đêm tối
đè nặng hồn tôi nổi đau dài
một phút lầm sai..đời hối hận
đành thôi dứt bỏ tấm chân tình
vì một bóng hình là quá đủ
quá đủ để thấy trái tim đau
không có lần sau..đau lần nữa
đứng lên sánh tựa với mặt trời
o0obebongbongo0o
16-03-2008, 06:34 PM
Vất chất phu du tan bọt nước
Khổ đau lạc bước vững tâm hồn
Trái tim thương tổn càng khôn lớn
Giữ chặt yêu thương chớ trách hờn
Nhìn đời lắm cảnh hơn sầu lụy
Một mối tình tàn có đáng chi
Vì tình gục ngã tình thêm hận
Hận tình đứng dậy hận mới vinh
Tri kỉ tương phùng tri kỉ ngộ
Đau tim mình ai chẳng phẫn nộ
Lời chân tình người đà nói hộ
Tình qua rồi chôn vùi đáy mộ
Vững tiếp bước phiêu lãng gian hồ
trungnhi
16-03-2008, 08:26 PM
Tri kỉ tương phùng tri kỉ ngộ
Đau tim mình ai chẳng phẫn nộ
Lời chân tình người đà nói hộ
Tình qua rồi chôn vùi đáy mộ
Vững tiếp bước phiêu lãng gian hồ
Phieu lieu khắp chốn phieu lieu khách
Vuợt níu băng rùng vo ngụa qua
Tri kỉ tuơng phung nơi đâu hỡi
chén ruợu tình thân ghe lại chơi
Gió_ấm
16-03-2008, 11:06 PM
Giang hồ muôn nẻo đời phiêu bạt
Đôi chút gian nan chớ nản lòng
Giữ chặt tâm hồn trong sáng mái
Ngày mai nhẹ bước trốn thiên thai
Bắp_Ngô
17-03-2008, 06:51 AM
trái tim hồng mang gì nên tôi
bời người yêu, nào phải tại ai
sao người hỡi mang nhiều ick kỷ
đổ lôi.... niềm tin bởi trái tim
ngu ngơ ta cứ hoài hoạt động
cũng bời niềm tin và khát vọng
mang sứ mạng tinh thần ta lớn
để thần hình kia ngày một khác
khi ta khác là ta đã lớn
lớn tâm hồn lớn cả tình thương
yêu chi sớm đời ta khó nhọc
sống ở đời có dại mớ lên khôn
Gió_ấm
17-03-2008, 10:41 PM
Ta muốn trợ lại ta ngày thơ dại
Thủa trong nôi say tiếng hát của bà
Dòng sữa mẹ,giọng nói cha
Sao ấm áp và thiết tha đến thế
Ta muốn nằm yên trong tay chị
Ngắm cuộc đời bằng khối óc còn vô tri
Ta nhớ cảnh anh dìu những bược đi
Ta vấp ngã mẹ đòn anh òa khóc
Máu qua da thấm lòng thằng cu nhóc
Anh khóc rồi ta cũng khóc theo
Cuộc sống nghèo nhưng ấm tình ruột thịt
Bước đầu đời ta cũng vững niềm tin
Rồi một hôm cuộc sống bỗng lặng im
Ta đắm trìm trong màn đêm cô độc
Giữa cuộc đời cánh chim không sức sống
Xa gia đình có tội nghiệp chim không
Dòng lệ trẩy từng đêm hồn khắc khoải
Trái tim hồng khao khát một ngày mai
socnau767
21-03-2008, 11:11 PM
Tôi bật khóc vì tình duyên dang dở
Vì tôi yêu tôi khổ sở quá nhiều
Tôi cũng mưốn sống cưộc sống phiêu diêu
Nhưng cay đắng vẫn đoạ đày xác thịt
Ngày xưa kia tôi cũng như bạn vậy,
Yêu không thành rồi oán hận tình yêu.
Gieo đau khổ cho bao người con gái,
Và giờ đây tôi nào có được gì?
Người ta ghét thiên hạ cười chế nhạo ,
Tôi đâu buồn hối hận chuyện đã qua,
Nhưng tât cả giờ đã là quá muộn,
Chuyện đã qua không xóa được bao giờ!
Vjệt Nam
23-03-2008, 04:37 AM
Một hai ba
Bốn năm sáu
Bốn năm sáu
Mảnh giấy vụn
Chén rượu cay
Ta nằm xé
Ta nằm uống
Cạn nỗi nhớ
Vơi cơn sầu
chaulong_551989
24-03-2008, 01:57 AM
Yêu đơn phương chết ngày chết tháng
Yêu dại khờ lúc chán kêu ai
chaulong_551989
24-03-2008, 02:05 AM
trong tim em khắc khoải bao kỷ niệm
tình yêu chân thành em dành cho anh
dẫu cuộc đời bao bể dâu thay đổi
anh vẫn là ngọn lữa cháy trong đêm
đã đi qua những tháng năm khờ dại
hãy để em tự lau nước mắt của mình
ngồi lặng lẽ những đêm dài bất tận
xung ba dang ho
25-03-2008, 12:51 AM
sao em viết thơ còn nhiều ngang trái quá phải có bài viết nặng nghỉa tình hơn
cuộc đời này là cay dắng nghe em
em phải hiểu cuộc đời này là vậy
sống gian nan chẳng biết cả ngày mai
xung ba dang ho
25-03-2008, 12:59 AM
sinh viên đại hoc.
cuộc đời này là cảnh cho không
ai có biết đời ta như vậy
để bây giờ trong nổi chớ trêu
sống là cho trong tất cả nổi lòng
:so_funny: :so_funny: :timvo: :hiepsi: :rang: :rang: :bicycle: :meo: :5: :thatall:
trungnhi
25-03-2008, 02:25 AM
Yêu đơn phương chết ngày chết tháng
Yêu dại khờ lúc chán kêu ai
Sống trên đời lẽ đâu đơn phương mỗi
Còn có ta một kẻ lãng du ca
Yêu dại khờ là yêu trong khờ dại
Để đêm ngày than thở trách oan:guoc:
ai
Gió_ấm
25-03-2008, 02:44 PM
Sơn thủy còn đâu cảnh hữu tình
Vạn vật héo úa tim mình nhói đau
Tâm hồn sáng tối pha màu
Lệ rơi trước cảnh nhìn nhau ngậm ngùi
Còn đâu ân ái ngọt bùi
Còn đâu ký ức niềm vui thủa nào
Trên trời đổi một vì sao
Trái tim lãng tử nghẹn ngào xot xa
amy_le
26-03-2008, 07:35 PM
gạt sầu bước giữa cơn say
quắt quay ta hỏi , đổi thay sao người
một bên nói nói cười cười
một bên thắt quặng nghe người nhói đau
chút tình hờ hững đêm thâu
bởi đâu nên nổi dạ sầu ... cô đơn ???
trời sao thơ anh buồn quá vậy , lâu ko gặp cũng chẳng hề thay đổi
Gió_ấm
26-03-2008, 08:47 PM
Nếu thay đổi anh sẽ không còn là anh
Chỉ như ai đó quẩn quanh nịnh đời
em chua biet yeu
27-03-2008, 01:02 AM
Tuyệt tình mãi vẫn vậy sao
Không chút vui vẻ làm sao bây giờ
Nỗi buồn xen lẫn câu thơ
Nghe mà cảm thấy vầng thơ lệ đầy
chaulong_551989
27-03-2008, 01:45 AM
:slider:
yêu ai yêu mãi không thôi
dẫu biết là đắng cay nối niềm đau :cobe:
biết chờ đợi gốp thêm sầu
vẫn tiết cho mối tình đầu thơ dại
:so_funny:
trungnhi
27-03-2008, 06:27 PM
Vẫn biết yêu là khổ
Nhưng chẳng lẽ không yêu
Thôi thì vì đau khổ
Cố yêu người mình thương
Gió_ấm
27-03-2008, 07:24 PM
Đêm cô đơn thu mình trong bóng tối
Kéo màn đêm tre phủ tấm thân tôi
Nhắm mắt lại nghĩ rồi qua tất cả
Cảm giác u sầu vật ngã trái tim yêu
amy_le
28-03-2008, 04:21 AM
đã yêu ai chẳng đớn đau nhiều
bao nhiêu nổi nhớ tiêu điều quắt quay
gửi người đứng giữa con say
đổi thay tâm trạng vui vầy với ta .
o0obebongbongo0o
28-03-2008, 07:02 PM
Gió muà thu vẫn thổi chiều rươì rươị
Em ngồi đấy vẫn đợi bóng anh về
Qua cánh đồng qua làng quê rán vàng
Anh nơi ấy phố thị sang giaù cùng ai
kurawa
28-03-2008, 09:59 PM
anh nơi này phố thị giàu sang
nhưng quên sao được làng quê ấy
có bóng người thương đứng ngóng trông
chờ anh suốt kiếp không đổi lòng
trungnhi
02-04-2008, 02:55 AM
Đêm cô đơn thu mình trong bóng tối
Kéo màn đêm tre phủ tấm thân tôi
Nhắm mắt lại nghĩ rồi qua tất cả
Cảm giác u sầu vật ngã trái tim yêu
Đêm đông lạnh lẽo vẫn năm không
Một tấm chăn bông chẳng ấm lòng
Này hỡi, Mỹ nhân đâu hết vây?
Vây vào Ủ ấm Tuyệt Tình đi
:so_funny:
Gió_ấm
02-04-2008, 04:49 PM
Lãng tử đa sầu tuyết phủ thân
Mong vòng tay ấm ân cần trở tre
Lằng lặng trong gió tai nghe
Tiếng người hờ hững mà xe xe lòng
canhchimma
02-04-2008, 11:57 PM
Yêu rồi mới biết cô đơn
Yêu rồi mới biết giận hờn người xa
Giận sao chẳng ở bên ta
Giận sao lại để cho ta một mình
Ta buồn đêm vắng lặng thinh
Bóng cây thấp thoáng nghĩ mình vê đây
Dưng dưng khoé măt đong đầy
Giọt thương giọt nhớ hao gầy xác thân
Ghét đâu mà thấy đau lòng
Ghét đâu mà thấy trong lòng nhớ nhung
Hận nhau mà thấy mông lung
Hận sao người đã lạnh lùng với ta
Ấy vui bên canh người ta
Nơi kia quên góc sau nhà ai mong
Khẩy cười cho dạ long đong
Tiếng thương tiếng nhớ cho lòng tái tê
trungnhi
03-04-2008, 05:14 PM
Lãng tử đa sầu tuyết phủ thân
Mong vòng tay ấm ân cần trở tre
Lằng lặng trong gió tai nghe
Tiếng người hờ hững mà xe xe lòng
Ta đã nghe
Trong gió, trong ánh mai
Giọng thiếu nữ
Vỗ về bên Lãng tử
Có còn không?
Tuyết phủ tấm thân gầy
ZzTuanAnhzZ
03-04-2008, 07:26 PM
NHÀ THƠ
Em đây không phải là nhà thơ
Chỉ là cô bé rất dại khờ
Cầm bút trong tay ngồi suy nghĩ
Viết bao giờ mới thành bài thơ
Tay em viết thành biển gió lộng
Sóng yên vỗ đá vào hư không
Tay em viết thành cơn bão dữ
Biển nổi nước lớn từ cơn dông
Tay em viết las thành rừng cây
Hổ , báo , hươu , nai , cú mèo đầy
Màn đêm buông xuống cùng sương gió
Trăng sao bị khuất chẳng thấy đâu
Tay em em viết thành giấc mơ
Giấc mơ anh đã đứng đó chờ
Anh cười anh bảo ''Em tài thật !
Mai sau chắc sẽ thành nhà thơ ''
đêm cô đơn đêm buồn đêm lặng lẽ
gió ru buồn trong những nỗi đơn côi!
người đâu mất giờ cô đơn chất ngất!
đêm một mình ta hát khúc đơn côi!?
chuchocon
04-04-2008, 01:53 PM
đêm cô đơn ngồi trên phố biển
nhớ một người đang ở phương trời nao
chút rượu nồng anh quên hết đắng cay
trông cơn say anh mong em way về
=D3pZAI_OF2=
04-04-2008, 03:58 PM
Mưa đêm ra rích
ướt những con đường
Phố lạnh quạnh hiu
vắng tiếng chân người
Lắng nghe tiếng đêm
thở dài não nuột
trong bóng tối
trong hư vô
trong lòng
đen đặc
Có nỗi buồn dâng lên
vô cớ chẳng lý do
Dòng nước mắt tràn ra
bỏng rát... mơn man
Nhắm mắt lại để thấy tuổi thơ
để thấy ông mặt trời
rực đỏ
để thấy tim mình nhói lên nỗi nhớ
xa xôi.
Chỉ vì trái tim anh không nói len lời"I Love You"
hoang hon mau tim
05-04-2008, 02:07 PM
lãng tử chúng ta ở ngoài bắc
giá lạnh quanh năm tuyết đúng rồi
hay là thay đổi không khí chút
vô nam hết tuyết ấm lòng ngay
(yêu cầu xem lại từ tr và ch nhé ông anh lãng tử ^_^ sự thật mất lòng , sr nha)
trungnhi
05-04-2008, 04:02 PM
lãng tử chúng ta ở ngoài bắc
giá lạnh quanh năm tuyết đúng rồi
hay là thay đổi không khí chút
vô nam hết tuyết ấm lòng ngay
(yêu cầu xem lại từ tr và ch nhé ông anh lãng tử ^_^ sự thật mất lòng , sr nha)
Đã xong
Ôi tấm lòng Lãng Tử
Ấm thế nào
Cho ta chút được không
Mang danh
Một kẻ, Phiêu Liêu khách
Lượn khắp thể gian, có dược gì
Mỹ nhân vây kín Tuyệt Tình
Bỏ lại đằng xa lòng Liêu Khách
Thôi
Đành thúc ngựa
Lên Đường
Gió_ấm
05-04-2008, 10:05 PM
lãng tử chúng ta ở ngoài bắc
giá lạnh quanh năm tuyết đúng rồi
hay là thay đổi không khí chút
vô nam hết tuyết ấm lòng ngay
Mai mốt anh sẽ vào nam
Để xem sứ ấy bắc nam khác gì :thatall:
trungnhi
05-04-2008, 10:34 PM
Mai mốt anh sẽ vào nam
Để xem sứ ấy bắc nam khác gì :thatall:
Ôi đừng, đừng có vào nam
Vòng quanh chốn bắc, ấm ta ấm minh
Tình ơi, tình có hay không
Tình vào trong ấy, tình còn tuyệt không
Gió_ấm
05-04-2008, 11:38 PM
Bản chất nam nhi chẳng ngại gì
Phương nam lối rộng bước đi iêng hùng
Làm trai thỏa trí vẫy vùng
Trầy da sước vẩy vẫn vùng đứng lên
chuchocon
06-04-2008, 02:19 PM
dù nam ấm bạn vẫn cảm thấy lạnh
lạnh vì một ngừ hem ở bên
hãy sống cho mình và ngừ mình iu
đừng sống vì ham mún của chính mình
chaulong_551989
07-04-2008, 01:02 AM
Đêm cô đơn đêm dài bất tận
Đêm cô đơn không có cô em
Nụ cười tươi xua tan buồn đau
Tiếng nói xua tan vất vả này
Đêm cô đơn riêng một mình tôi
Bước lang thang chẳng đi về đâu
Giấc mơ bên nhau nay đâu rồi
Đêm cô đơn ôi đơn côi quá
Gió_ấm
07-04-2008, 01:03 AM
Lại một lần ngắm trăng ngoài ngoài của sổ
Cô đơn ơi ta đang cố quên người
Ta ước gì thấy cuộc sống đẹp tươi
Không nước mắt không người bội bạc
Ta muốn chìm đắm mình trong khúc nhạc
Say men tình ngơ ngác uống ánh trăng
chaulong_551989
08-04-2008, 02:57 AM
Đêm cô đơn tôi ngồi đếm tiền
Một tờ năm trăm lại hai tờ
Tiền tôi làm ra để ai tiêu
Xưa anh nghèo chẳng dám yêu em
nay sang giàu em về chốn nào
Đời có tiền thiếu vắng bóng em
Tiền phải đâu mua được tình yêu
Nay xe hoa đưa người xa mãi
Xa tôi kẻ giàu sang thiếu tình
Trong đêm thâu ta nâng chén tình
uống cho cạn mối hận duyên tình
uống cho quên kiếp giàu sang này
Uống cho cạn tình yêu kiếp nghèo
Đêm ưu tư ta làm thơ này
Gửi đến người tình chốn xa tôi
trungnhi
10-04-2008, 03:36 PM
Nguyên văn bởi ChâuLong
Đêm cô đơn tôi ngồi đếm tiền
Một tờ năm trăm lại hai tờ
Tiền tôi làm ra để ai tiêu
Xưa anh nghèo chẳng dám yêu em
nay sang giàu em về chốn nào
Đáp
Đếm tiền, mãi vẫn là tiền
Đếm tiền một lúc mỏi mồm rồi thôi
Tình yêu không phải vì tiền
Không tình vì bởi không tiền không yêu
Gió_ấm
10-04-2008, 08:44 PM
Ngồi đây giữa bốn bức tường
Lung linh ngọn nến xót thương thân mình
Tuyệt tình ơi hỡi Tuyệt tình
Phong lưu lãng tử quanh mình có ai
Cô đơn thức trắng đêm dài
Mỏi mòn ngóng đợi tiêng ai gọi mình
Đêm cô đơn
Lặng lẽ một mình
Nhớ thương thương nhớ người tình có hay
lucbinhtimvn
12-04-2008, 11:19 AM
Khe khẽ anh , cứ để hồn em say
Đừng lay gọi , ngày cũng đang sắp tắt
Nắng sẻ tan, và bóng chiều sẻ mất
Em lại đơn côi trong đêm thẳm một màu...
Em muốn được say nồng trong giấc ngũ sâu
Khỏi đối mặt với thói đời được , mất
Bỡi vì mình xa nhau...là thật
Em mõi mòn... anh cứ để em say !!!
Em gỡi nổi cho buồn gió cuốn mây bay
và sẽ gượng vui với trái tình mộng ảo
Trong cơn mơ em...vẫn nỗi buồn ảo nảo
Còn tình yêu anh vẫn xa mãi phương nào....
Gió_ấm
12-04-2008, 03:49 PM
Nhiều năm qua anh chìm trong mơ mộng
Sống cuộc đời thực tế có như không
Mải kiếm tìm một mầu hồng nhạt nắng
Một mảnh tình trong trặng tựa trong thơ
Anh khao khát anh đợi trờ
Cô đơn ngày tháng bao giờ sẽ qua
Gió_ấm
18-04-2008, 12:25 AM
Người có tình tình đi tình đến
Khách vô tình khách đến khách đi
Chỉ thương cho kẻ tình si
Nhớ thương thương nhớ biết đi đâu tìm
kurawa
18-04-2008, 01:23 AM
người có tình thì tình dang dỡ
nén đau lòng dấu ở trong tim
chỉ một mình ngồi ôm cay đắng
nhớ thương người thức trắng hàng đêm
thinkofyou
21-04-2008, 01:18 AM
Yêu nhau mới biết khổ đau
Yêu rồi mới biết tình sầu anh ơi
Trời cho ta được nên đôi
Trời cho ta biết tình đời ra sao
Quen nhau xin gửi lời chào
Yêu nhau thì gửi lời nào cho nhau?
Yêu rồi mới biết khổ đau
Không yêu sao biết hận nhau vì tình
Trong đời lắm chuyện Phiền mình
Không dưng sao để người tình khổ đau
Khổ đau mới biết đến nhau
Khổ đau mới biết lệ sầu cô đơn
Gió_ấm
24-04-2008, 01:21 PM
Ai bảo yêu nhau là mãi sầu
Người ta yêu đó có buồn đâu
Tháng ngày vui vẻ sầu đâu thấy
Chỉ thấy bên nhau ngây ngất tình
Thôi...Kệ...!!!
24-04-2008, 02:59 PM
Tôi bảo yêu nhau là mãi sầu...
Yêu là cho hết...được gì đâu...
Để rồi thuyền đã sang sông vắng...
Còn lại một mình..lặng lẽ đau...!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.