PDA

Xem đầy đủ chức năng : cô đơn



meocon11
01-03-2008, 08:56 PM
hôm nay lòng bỗng thấy buồn
không có anh mảnh trời tam toi
ngước lên nhìn một màu đen
cô đơn một mình có ai hiểu em?

hỡi anh yêu dấu của em?
tình yêu ngày nào co dau anh?
lời nói ngọt ngào em hạnh phúc?
trái tim nồng ấm em đc nghe?

bao câu hỏi không có lời giải đáp
hạnh phúc ngày nào chưa trọn vẹn
em bước một mình trên con đường dài
mang đi tình yêu em dấu trong tim

baby_tinhyeu
03-03-2008, 02:27 AM
khi yêu em anh chỉ nghĩ một điều
cuộc sống này là của chúng ta
chân em bước và chân anh cùng bước
trên con đường đôi ta đã chọn
một bầu trời đôi ta đã hẹn ước

anh ra đi và đôi mình đã hẹn ước
sau ba năm quân ngũ anh trở về
ta nối lại mối duyên tình dang dở
để bầu trời đôi ta rực sáng

...

kyniem1989
05-03-2008, 02:23 AM
sau ba năm nghĩa vụ anh trở lại
ai nào ngờ người đã bước cùng ai
tôi chỉ hỏi là tại sao lại thế
nàng chỉ buồn và nói quá cô đơn

tôi không trách nàng vì tôi biết
xa mặt cách lòng thiệt cô đơn
những khi cô đơn em đã biết
đi tìm hạnh phúc của riêng em
thôi anh xin chúc em hạnh phúc
trên đường đời gian khổ của tương lai

han mac tu
05-03-2008, 02:26 AM
cô đơn lắm ôi đời ta cô đơn lắm!
chẳng biết khi nào ta mới hết cô đơn!

boy_lovely_9x
05-03-2008, 02:31 AM
Anh biết rằng tình em là biển cả....
Nhưng ko thể giử nổi trái tim anh......

Thay mặt cho người con trai đó.....Xin lỗi đến mèo con....Biết đâu rằng người đó có chuyện ko thể nói thì sao???Hay tha thứ và chọn cho mình 1 con đường riêng...Chúc mèo con hạnh phúc ....

baby_tinhyeu
06-03-2008, 11:39 PM
đời quân ngũ có ai đã từng trải ?
gian lan là chi ? vất vả là gì ?
chân vẫn bước theo dòng lịch sử
yêu mái trường, yêu mảnh đất quê hương

có những đêm thời gian chôi chầm chậm
ngắm sao trời, nhớ vùng đất quê ta
nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ người thương !
ôi ! trong lòng ta một lỗi nghẹn ngào
...

vo tinh vi em
09-03-2008, 06:33 AM
cho phép mình vào cùng ngâm được không các bạn.
Trúc quân tử muôn đòi là quân tử
Liễu thuyền quyên , quyên vạn kiếp thuyền quyên
Trái tim anh , xanh như màu lá trúc
Xin muôn đời vạn kiếp khắc tên em

tieuphi
10-03-2008, 01:38 PM
Người quân tử muôn đời là quân tử
Nhưng thật giả ai phân biệt được đây
Khi cuộc đời toàn là điều giả dối
Tìm đâu ra chân thực của con người!

kurawa
10-03-2008, 03:59 PM
lòng chân thật từ trong lòng ta đó
không có gì đem đo đếm được đâu
trong cuộc đời không đâu là vô tận
và lòng người..cẩn trọng sẽ nhìn ra

trungnhi
11-03-2008, 03:14 AM
Trích:
bao câu hỏi không có lời giải đáp
hạnh phúc ngày nào chưa trọn vẹn
em bước một mình trên con đường dài
mang đi tình yêu em dấu trong tim

Phúc:
Kìa em gái, sao để đời hiu quạnh
Dấu làm gì nỗi nhớ mãi trong tim
Chia sẽ đi, biết bao người chờ đợi
Quả tim em chia mỗi nghìn lần không

meocon11
12-03-2008, 01:35 AM
Phúc:
Kìa em gái, sao để đời hiu quạnh
Dấu làm gì nỗi nhớ mãi trong tim
Chia sẽ đi, biết bao người chờ đợi
Quả tim em chia mỗi nghìn lần không

kìa anh hỡi,nói chuyện dễ dàng
vết thương lòng sao xóa nổi hỡi anh?
chia cho ai nỗi nhớ người ko nguôi
con tim em xót xa ai có hay

trungnhi
12-03-2008, 04:13 AM
Đông lạnh giá đã qua rồi em hỡi
Ánh bình minh rạng rỡ đón xuân sang
Anh đứng đó, đợi hoài em phía trước
Chờ tim em có rụng chắp vào anh

Xuân xẻ đến với bình minh rực rỡ
Sưởi hồn anh bằng một nữa trái tim em
Nếu tim em lỡ chia thành nghìn mảnh
Anh nguyện tìm chắp vá sưởi đời anh

meocon11
12-03-2008, 11:20 PM
đông qua đi và xuân lại đến
lời nói anh thoang thoảng qua em
nếu sự thật em thật hạnh phúc
trái tim đó sẽ lành phải không anh?

kurawa
13-03-2008, 05:35 PM
khi tình đến..ánh dương vàng hé sáng
trái tim nào chẳng muốn được rộn vang
nhìn em đi trong nắng vàng ngày mới
với tâm hồn luôn hướng tới yêu thương

trungnhi
13-03-2008, 10:16 PM
đông qua đi và xuân lại đến
lời nói anh thoang thoảng qua em
nếu sự thật em thật hạnh phúc
trái tim đó sẽ lành phải không anh?

Lời anh nói, lẽ nào là gian dối?
Bỡi dối gian không sống ỏ noi anh
Nếu tim em lành nhanh nhu thế
Thì tim anh chắc lại vở tan tành

__HanTinh__
14-03-2008, 12:58 AM
Con tim nào nay đã vỡ tan tành
Vì tình duyên thôi lỡ... ta không trọn
Dạ anh sầu... lòng em cũng héo hon
Chia tay để mỗi người đi một hướng

Lỡ khi yêu trái ngang ai không vướng
Hãy quên đi giấc mộng đã xa vời
Nhớ làm gì kỉ niệm bưổi mưa rơi
Cho đau xót... cho tim thêm rớm máu