sành điệu mái ngố
31-07-2005, 02:33 AM
Ngẩn ngơ !
Trong nắng thủy tinh
Mây trôi gió thổi
Bướm tình say mơ
Chơi vơi !
Đêm hạ ai chờ
Ve sầu ngõ vắng
Vu vơ lại buồn
Tim hoa !
Nhảy nhót trong hồn
Một lần xáo động
Mộng hồng tìm nhau
Khoảng trời !
Yêu đó về đâu
Đừng như sắc lá
Thu sầu buồn tênh
Đêm qua !
Nửa giấc êm đềm
Vầng trăng thanh thản
nỗi niềm dịu say
Thời gian !
Không cánh vẫn bay
Ru đời mộng mị
Tháng ngày lãng quên
Mặt trời
Hoa nở mơ thêm
Trong nắng thủy tinh
Mây trôi gió thổi
Bướm tình say mơ
Chơi vơi !
Đêm hạ ai chờ
Ve sầu ngõ vắng
Vu vơ lại buồn
Tim hoa !
Nhảy nhót trong hồn
Một lần xáo động
Mộng hồng tìm nhau
Khoảng trời !
Yêu đó về đâu
Đừng như sắc lá
Thu sầu buồn tênh
Đêm qua !
Nửa giấc êm đềm
Vầng trăng thanh thản
nỗi niềm dịu say
Thời gian !
Không cánh vẫn bay
Ru đời mộng mị
Tháng ngày lãng quên
Mặt trời
Hoa nở mơ thêm