Xem đầy đủ chức năng : Lục bình ơi !
Gió_ấm
01-03-2008, 12:17 AM
Muốn gọi em hai tiếng vợ hiền
Sợ rằng ai đó nói vô duyên
Thôi đành khép lại lời tâm niệm
Quyết đợi sau này sẽ han huyên
Lúc đó tình thắm lại duyên nồng
Gọi em hai tiêng...ưng không hỡi nàng
:rang:
dungnhinanh_em
01-03-2008, 01:18 AM
thảnh thơi chẳng biết làm chi
mò dzô thấy bạn tuyệt tình kêu ai
lục bình ơi hỡi nàng ơi
cớ sao lại để bạn tôi đợi chờ
mau mau ra đối vần thơ
cho người đỡ nhớ đỡ thương một người
lucbinhtimvn
03-03-2008, 11:36 AM
Muốn gọi em hai tiếng vợ hiền
Sợ rằng ai đó nói vô duyên
Thôi đành khép lại lời tâm niệm
Quyết đợi sau này sẽ han huyên
Lúc đó tình thắm lại duyên nồng
Gọi em hai tiêng...ưng không hỡi nàng
:rang:
Chuyện tình mình se kết bởi vần thơ
Thử hỏi làm sao em không giữ gìn, trân quý?
Nhưng anh ơi để tròn câu chung thủy
Nào phải dể như khi nói chữ: "đợi chờ"...
Chữ "tình chung" em tự nguyện tôn thờ
Nhưng chữ "phu thê" em làm sao hứa hẹn?
Bởi tình yêu có mấy người trọn vẹn?
Và tình nào là tình cuối đây anh?
Dẫu biết rằng duyên ta chẳng mong manh
Vì tình yêu kia em trao anh là thật
Trong trái tim em anh chỉ là duy nhất
Nhưng em chỉ sợ đời lắm lúc quá trái ngang...
Em có thể hứa rằng: "sẽ không bao giờ cất bước sang ngang"
Cùng với niềm tin - em vững vàng chờ đợi
Khoát màu tím thủy chung - hướng về nơi diệu vợi
Nơi có anh - có mơ ước mơ hồng .....
Gió_ấm
03-03-2008, 01:03 PM
Vẫn biết rằng duyên tình khó ép
Nhưng dặn lòng vẫn cố ép duyên ta
Dù rằng phải mãi cách xa
Cũng xin làm kẻ yêu hoa Lục bình
Xuân rồi đã mấy xuân xinh
Đợi bao xuân nữa thì mình thành đôi
Để ai đó bớt đơn côi
Để cho lãng tử say đôi môi nồng
meocon11
03-03-2008, 08:07 PM
chữ yêu em đã thấy đâu
huống chi chiếc nhẫn kết duyên chúng mình
yêu em anh hãy cố lên
trái tim còn đó em chưa trao ai
lucbinhtimvn
07-03-2008, 02:52 PM
Vẫn biết rằng duyên tình khó ép
Nhưng dặn lòng vẫn cố ép duyên ta
Dù rằng phải mãi cách xa
Cũng xin làm kẻ yêu hoa Lục bình
Xuân rồi đã mấy xuân xinh
Đợi bao xuân nữa thì mình thành đôi
Để ai đó bớt đơn côi
Để cho lãng tử say đôi môi nồng
Dù cho xa cách bao lâu
Dù cho cách trở biễn sâu muôn trùng....
Tình em...màu tím thủy chung
Người ơi có thấu hiểu cùng lòng em ...
''Quê nhà người đợi từng đêm''
Xứ xa em đếm ,đợi trông ngày về ...
Đêm dài khoắc khoải người ơi
Mùa xuân đất khách...tuyết rơi lạnh lùng...
Người ơi nhớ giữ thủy chung
Hẹn thêm xuân nữa tương phùng người ơi
Chấp tay em khấn xin trời
Cho tình ta sẽ....ngày về có đôi....
celine_boy1080
07-03-2008, 03:35 PM
Nơi xa ấy người ơi có biết
Tình của anh, nơi tuyết trắng lạnh lùng
Nhớ lắm đấy,nhưng muôn trùng xa cách
Anh phải làm gì, để nước mắt ngừng rơi?!
Anh vẫn biết nơi quê nhà người đợi
Đêm từng đêm , anh đếm đợi ngày về
Lẻ một bóng anh đâu là anh nữa
Anh xin trời cho anh sớm có đôi...
Gió_ấm
08-03-2008, 10:21 PM
Tiệc vui ta bỏ ra về
Thương người xa cách bộn bề lo toan
Hứa rằng sẽ hiền sẽ ngoan
Không đua chúng bạn không than trách đời
Người ở trốn mù khơi
Vững tin tình ấy muôn đời trao em
lucbinhtimvn
15-03-2008, 06:09 AM
Không biết mình thương từ bao giờ
Mà sao xa vắng nhớ ngẫn ngơ
Đã mấy hôm rồi mình không gặp
Chẳng hiểu nhớ người ...hay nhớ thơ ?
Không biết tại sao vẫn còn thương
Khi ta mỗi đứa...một con đường
Đã biết rằng...không thể nào gặp được
Mà sao vẫn nhớ ....một đại dương...
Không biết mình đang nghỉ về ai
Mà sao nước mắt cứ lăn dài
Dẫu biết rằng...sẽ có ngày gặp lại
Sao lòng khắc khoãi ....chẳng nguôi ngoai...
Con sông tình yêu vẫn còn đây
Dòng nước yêu thương vẫn còn đầy
Lục bình sẽ xuôi về bến cũ
Mà sao lòng vẫn sợ...tình phai...
__HanTinh__
15-03-2008, 08:50 PM
Lục bình trôi mãi có ai hay
Một trái tim khô giữa gió lay
Còn nhớ không anh màu tím ấy
Lòng em giờ cũng tím như cây
lucbinhtimvn
16-03-2008, 01:36 PM
Nổi nhớ nào...người chẳng giữ cho ta
Một màu tím...để lòng ta ngây dại
Dù ngày mai có là màu oan trái
Vẫn chung tình như thưở trước yêu đương
Nửa trái đất , ta là kẻ tha hương
Trước mặt nhìn mênh mông trời biển lạ
Nơi quê xưa tình anh là tất cả
Đón nhau về cho mộng mị lên ngôi
Dù có là trong giấc ngủ mà thôi
Cố tìm nhau ru hồn theo ảo tưởng
Nổi nhớ đó đôi lần say ngất ngưởng
Đủ để buồn...Thành nổi nhớ rơi nghiêng !
Mr.Ngọc
17-03-2008, 08:32 AM
Em vẫn thế .... tím làm anh nhung nhớ
Khao khát một ngày màu tím thủy chung
Nhưng không chân lý nào rải lụa
Hạnh phúc nào ai không cay đắng một lần
kyokenshinktvn
17-03-2008, 06:26 PM
lßng em giì còng tÝm nhu c©y
tµn óa quanh n¨m l¹nh câi m©y
®«ng rÐt niÒm vui ®«ng nçi nhí
xu©n ®em hiu qu¹nh h¹ tiÕc rÇy
dungnhinanh_em
17-03-2008, 07:15 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Ngàn năm vạn kiếp yêu thương
Có em mới biết thiên đường là đây
Dù tình chỉ giả đắm say
Ít nhiều gian dối đọa đày lòng nhau
Anh như ngọn gió theo sau
Thổi đi ai oán,nỗi sầu trong em
Đời em vốn chẳng êm đềm
Thác ghềnh đau khổ , bạc thêm má đào
Đời anh vẫn mãi xuyến xao
Mãi tìm theo bóng hồng nào trong mơ
Đã từng khờ dại ngu ngơ
Trông chờ những mãnh tình hờ xót xa
Tưởng đâu tình nghĩa đôi ta
Mãi luôn tồn tại để mà yêu nhau
Nhưng tình đó cũng tan mau
Như cầu vồng vội nhạt màu khi mưa
Xa em , năm tháng đẩy đưa
Treo trên nỗi nhớ cho vừa thời gian
Đắng cay , hụt hẫng , hoang mang
Đẫy anh thành kẻ hoang đàng phiêu linh
Còn em cứ chạy theo tình
Anh giờ mới hiểu mới tin luật trời
Duyên mình chỉ một trò chơi
Anh người thua thiệt chịu đời an gian
Giờ đây chỉ biết thở than
Mà làm gì được khi vàng đổi thau
Khi em dứt bỏ thật mau
Thì tình và nghĩa đậm màu thê lương
Ngàn năm vạn kiếp nhớ thương
Mất em anh biết thiên đường mãi xa
Những dấu yêu của hai ta
Phải chăng còn lại chỉ là trong mơ!
luc bình trôi lục bình trôi trôi mãi
người đã xa người xa xa khuất
tôi một mình ôm mọng tương tư
nàng sang bến nàng vô tình đi mất!
giacmobuon
18-03-2008, 06:49 PM
Ngàn năm em vẫn đợi chờ
Dẫu cho ai có hững hờ tơ duyên
Với em vẫn mãi vợ hiền
Như nơi bến đổ đợi thuyền ngàn năm
... ... ...
Mong rằng nơi chốn xa xăm
Con thuyền nhớ bến về thăm một lần.
trăm năm nước vẫn xuôi dòng
nghìn năm thuyền đã một lần ra đi
vạn năm thuyền chẳng nhớ chi
triệu năm mòn mỏi đợi chờ thuyền sao?
trungnhi
02-04-2008, 03:58 AM
trăm năm nước vẫn xuôi dòng
nghìn năm thuyền đã một lần ra đi
vạn năm thuyền chẳng nhớ chi
triệu năm mòn mỏi đợi chờ thuyền sao?
Sao hay thế, thời gian trôi về quá khứ
Con chim non há có trước Trứng sao
Nước không chảy há thuyền trôi được mãi
Đứng đợi nàng ta chỉ đợi 1 ngày thôi
Gió_ấm
02-04-2008, 05:10 PM
Biết viết bao nhiêu cho vừa nỗi nhớ
Thương bao nhiêu cho đủ những vần thơ
Online love tình như một giấc mơ
Tiếng trờ tiếng đợi ngẩn ngơ cõi lòng
Trái tim ta mãi thầm mong
Người ta thương nhớ trong lòng về bên
canhchimma
02-04-2008, 11:50 PM
Muốn gọi em hai tiếng vợ hiền
Sợ rằng ai đó nói vô duyên
Thôi đành khép lại lời tâm niệm
Quyết đợi sau này sẽ han huyên
Lúc đó tình thắm lại duyên nồng
Gọi em hai tiêng...ưng không hỡi nàng
:rang:
Chẳng muốn yêu ai để làm gì
Ung dung cao ngạo đối thơ thi
Buông xuôi ý định tranh tình ái
Để một ngày mai mất bạn hiền
Phủi tay một tiếng...ngồi yên đã nào
Gió_ấm
03-04-2008, 03:11 PM
Lãng tử không yêu lãng tử buồn
Vần thơ buông xuông lệ theo tuôn
Nhớ nhung chi hỡi đời vô cảm
Không trái tim yêu chẳng vướng tình
Vần thơ đâu thể thành hình
Khi người lãng tử tuyệt tình không yêu
trungnhi
03-04-2008, 04:13 PM
Lãng tử không yêu lãng tử buồn
Vần thơ buông xuông lệ theo tuôn
Nhớ nhung chi hỡi đời vô cảm
Không trái tim yêu chẳng vướng tình
Vần thơ đâu thể thành hình
Khi người lãng tử tuyệt tình không yêu
Trang nam tử há khóc đời quên lãng
Kiếp phiêu bồng lữ khách có hay không
Tuôn rơi lệ đá, khóc sầu đông
Có biết hay chăng Xuân đã lỡ
Hề về trên phố, rạng ban mại
hoang hon mau tim
05-04-2008, 02:00 PM
hay quá đó
đời cũng có kẻ này kẻ nọ
xọ vào đời cũng khối kẻ điêu ngoa
ờ mà lãng tử sao nặng tình cảm
mến thương gì lãng tử lông bông
đời bảo dông , người ko bến đợi
bước gian hồ ko thấm chuyện hoa rơi
anh nên nhớ , tình là tri kỉ
ko yêu đương mới lãng tử sầu
trungnhi
05-04-2008, 04:06 PM
hay quá đó
đời cũng có kẻ này kẻ nọ
xọ vào đời cũng khối kẻ điêu ngoa
ờ mà lãng tử sao nặng tình cảm
mến thương gì lãng tử lông bông
đời bảo dông , người ko bến đợi
bước gian hồ ko thấm chuyện hoa rơi
anh nên nhớ , tình là tri kỉ
ko yêu đương mới lãng tử sầu
Xin thông báo
Không xỏ xiên người khác
Kiếp phiêu bồng
Khối kẻ cũng như ta
Ngồi trên ngựa
Lòng hướng về xóm nhỏ
Nặng giang hồ
Một chút có sao đâu
Gió_ấm
18-04-2008, 12:17 AM
Tôi với em một cặp trời sanh
Duyên tình gặp gỡ kết thành phu thê
Từ nay chung lối đi về
Từ nay mãi mãi thuộc về nhau thôi
ta với em duyên trời se kết
suốt cuộc đời ta chung sống bên nhau
dù mai tóc có phai màu
nhưng tình ta vẫn một màu thủy chung!
Gió_ấm
19-04-2008, 03:47 AM
Một phút xa nhau ngàn phút nhớ
Thời gian trôi theo hơi thở nhớ nhung
Thương em nơi ấy lặng lùng
Xa xa đất khách muôn trùng sóng xô
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.