Xem đầy đủ chức năng : Nghị lực và niềm tin
cat92
29-02-2008, 05:53 PM
Có một ngày bạn vô cùng hoảng sợ khi mình không thể nhìn thấy gì qua đôi mắt của mình, chỉ toàn một màn đêm đen kịt và sâu thăm thẳm. Tôi dám cá với bạn rằng bạn sẽ suy sụp tinh thần nhanh chong và trở thành nô lệ của sự tự ti.
Nhưng mà tôi biết rằng không ai dễ gì đánh mất nghị lực và niềm tin củ mình đâu. Đó là vốn sống của mỗi con người mà! Nó vô hình, huyền hoặc, nó ở trong tâm hồn của mỗi người ấy vậy mà đâu phải ai cũng nhìn thấy rõ.
Và mong rằng mỗi chúng ta ở đây sẽ giữ được nghị lực và niềm tin trong tâm hồn
mong rằng nghị lực và niềm tin luôn ở trong mỗi con người
na na dang yeu
02-03-2008, 01:26 AM
dúng là như vậy dấy, cuộc sống là bể khổ, luôn thật nhiều kho khăn chông gai ơ trước mắt.nhưng nhiều khi nhũng diều không hoàn thiện ấy lại làm nên nét dẹp của cuộc sống.mình 17t, mình phải chịu dựng cuộc sống khổ sở , di làm vat^' vả từ 7h sáng dên12h dêm.dù vất vả nhưng mình sẽ không bao giờ, và cố gắng dể o làm mất di nghị lực và hi vọng ước mơ
cat92
04-03-2008, 11:40 PM
Cảm ơn sự đồng tình của mọi người. Mong rằng hy vọng không hề mong manh.
Phuongxu
05-03-2008, 01:07 AM
đúng vậy. Tui hi vọng rằng ko có ai tuyệt vọng cả.
baby_tinhyeu
05-03-2008, 01:16 AM
có tui đây ! có ai cứu vớt linh hồn nhỏ bé này hok?
loveslope
05-03-2008, 01:28 AM
Cuộc sống của mỗi con người ai cũng có lúc phải buồn cho nên nghị lực và niềm tin rất quan trọng để có thể vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống,mất đi niềm tin là mất đi một nữa thành công,cho nên mình phải biết vượt qua những khó khăn để có 1 cuộc sống tốt hơn. Mong cho mọi người luôn vui.
cuccungcuabame
05-03-2008, 06:55 AM
.........Có tin thì sẽ có lành...........chĩ sợ hok cố gắng mà thôi.........:rain:
mưa_buồn
05-03-2008, 02:22 PM
hi vọng?.....:rain:......sao mà mỏng manh thế....tưởng chừng như nó ko tồn tại....:rain:..
cat92
07-03-2008, 11:55 PM
Làm sao để giữ được niềm tin và làm sao để tìm được nghị lực???????
trillium
08-03-2008, 09:45 PM
co gang thoi chu biet lam sao
Yumi_Hảo
09-03-2008, 01:15 AM
Yumi đã từng chẳng tin ai... nhưng YUmi đã tìm lại được niềm tin nơi cuộc sống....
Cám ơn anh thật nhiều.... nếu không gặp anh.... em đã khác
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.