Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bà kon cô bác góp ý há :D



tommy1473
29-02-2008, 03:41 PM
con gái là một bông hoa
sinh ra như thể kon gà công gô
cái mỏ thì cứ lun nhô
cái rì cũng 8 cũng hô cả làng
suốt ngày sấc bấc sang bang
lang thang chợ cá chợ hàng không ngơi
gặp gì cũng nhất quyết xơi
ăn cho nó đáng 1 đời bông hoa
ra đường chẳng khác con ma
ở nhà thì cứ kê ca cả ngày
đến trường tưởng học gì hay
ai ngờ bí kíp lay quay chép bài
thế mà cứ bảo tụi trai
suốt ngày chỉ biết lai rai vài chầu
tôi thì chỉ nói vài câu
cho mí bạn biết mờ khâu cái mồm hehe :chayle:

em chua biet yeu
29-02-2008, 04:43 PM
my kia nói thế nghĩ không
con trai hay chạy lông nhông ngoài đường
ăn rồi toàn nói yêu thương
thực ra nói dối chẳng thương cô nào
con trai chúa vượt tường rào
ăn rồi hái trộm nào đào ,xoài, me
con trai là chúa rượu chè
ăn rồi cờ bạc lè nhè bê tha
con trai cũng thế chua ngoa
khác gì con gái đâu mà nói chi
còn thêm điều nữa..điêu ni
việc tù việc tội ai thì hơn ai

tommy1473
29-02-2008, 08:14 PM
này em iu sao em nỡ nói vậy
tấm lòng này anh đã gởi vào em
mận anh hái mà sao em ăn hết
đến giờ này còn trách móc lại anh :chayle:

tieuphi
29-02-2008, 08:49 PM
Oan gia sao mà ngõ hẹp
Để hai người phải gặp gỡ nhau
Nói xấu toàn vơ luôn cả bó (đũa)
Để người ngoài hứng chịu thương đau!:sr:

tommy1473
29-02-2008, 10:06 PM
tôi đâu muốn tại ngừ ta kiếm chuyện
cứ trốn hoài mà nào có chịu tha
thoai thì đành ra tay làm vài chữ
" khắc cốt hận lòng nhỏ bj't iu " :chayle:

chương_12h
29-02-2008, 10:51 PM
này em iu sao em nỡ nói vậy
tấm lòng này anh đã gởi vào em
mận anh hái mà sao em ăn hết
đến giờ này còn trách móc lại anh :chayle:

tường rào gai thép anh ko sợ
chi sợ hai mận về em lại ko an
nhưng nào ngờ...
anh chưa ăn em đã xơi hết roài

tommy1473
01-03-2008, 02:55 PM
cũng bởi tại thế tôi mới đau
đêm đến khóc than giọt lệ sầu
than trách thân mình sao số xấu
thương nhầm 1 người mỏ diều hâu khakha :chayle:

em chua biet yeu
01-03-2008, 04:52 PM
này em iu sao em nỡ nói vậy
tấm lòng này anh đã gởi vào em
mận anh hái mà sao em ăn hết
đến giờ này còn trách móc lại anh :chayle:

em nào dám trách anh đâu
chỉ là anh ác thâu rầu ai ơi
thương em anh cho mận rơi
đưa em ăn đó..tơi bời bụng em :timvo:

em chua biet yeu
01-03-2008, 04:58 PM
cũng bởi tại thế tôi mới đau
đêm đến khóc than giọt lệ sầu
than trách thân mình sao số xấu
thương nhầm 1 người mỏ diều hâu khakha :chayle:


từ xa nghe tiếng my than
em đây chạy tới xem chàng làm sao
hóa ra khi mới bước vào
thì thấy châu chấu - cào cào đá nhau

tommy1473
01-03-2008, 09:48 PM
không không không phải thế đâu
bọn anh đang nói diều hâu em à
tự dưng em ở đâu ra
mồm la 4 chữ : em là diều hâu khakha :D :chayle:

em chua biet yeu
01-03-2008, 11:34 PM
không biết tai my để đâu
mà nghe 4 chữ diều hâu là mình
em đây người thiệt chình ình
không ngờ có kẻ thích mình chọc chơi

giacatluongx
02-03-2008, 01:22 AM
Diều hâu cũng phải biết yêu
Biết thương biết nhớ biết mong biết chờ
Vậy nên đâu thể làm ngơ
Khi anh vẫn cứ đợi người thờ ơ :D

fallen_angel8x
02-03-2008, 08:07 PM
con gái là một bông hoa
sinh ra như thể kon gà công gô
cái mỏ thì cứ lun nhô
cái rì cũng 8 cũng hô cả làng
suốt ngày sấc bấc sang bang
lang thang chợ cá chợ hàng không ngơi
gặp gì cũng nhất quyết xơi
ăn cho nó đáng 1 đời bông hoa
ra đường chẳng khác con ma
ở nhà thì cứ kê ca cả ngày
đến trường tưởng học gì hay
ai ngờ bí kíp lay quay chép bài
thế mà cứ bảo tụi trai
suốt ngày chỉ biết lai rai vài chầu
tôi thì chỉ nói vài câu
cho mí bạn biết mờ khâu cái mồm hehe :chayle:

Ông này thật xứng mày râu
Nói xong rùi là cắm đầu chạy luôn
Sao ko làm kái mặt ngầu
Đứng lại dũng cảm đương đầu fe kia
*************************************************
Ông là chỉ đc kái hợp với tui ^^ ông xung fong đi tui cổ vũ cho :haha:

tommy1473
03-03-2008, 01:28 AM
fal này xúi dại tôi seo
tôi mà đứng lại gái theo bi rờ :D
chỉ là viết đại câu thơ
đôi dòng bức xúc đáp lờ kon girl :chayle:

giacatluongx
03-03-2008, 03:40 PM
Đúng là xúi dại anh rồi
Anh mà đứng lại gái bồi hồi theo
Nhưng không phải để làm eo
Mà để cầm guốc chờ anh đầu đường=))