PDA

Xem đầy đủ chức năng : *em thật sự xin lỗi!*



gấu con xấu xí
29-02-2008, 03:39 AM
dzè!dzè!dze..................................... ..................
Tiếng điện thoại rung, tôi nhanh tay với lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật ở trên bàn.
Bỗng dưng tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy số điện thoại của Q. Nhưng cái cảm giác tim ngừng đập đó ko phải là do tôi yêu anh hay tôi vui sướng khi nhìn thấy số điện thoại của anh đang hiện lên mà là tôi thấy sợ.
Tôi và Q quen nhau đã được 2 năm rồi , chúng tôi học cùng trường, lúc đầu tôi và Q chơi rất vui vẻ ,nói chuyện với nhau khá cởi mở nhưng từ khi Q nói thích tôi, tôi đã có 1 cảm giác rất khó tả :tôi ko thích đi chơi với Q nữa , tôi ko muốn gặp mặt Q nhiều ,tôi.............. nói chung là tránh mặt anh ấy.
Sau 1 thời gian tôi tránh mặt như vậy thì Q cũng nhận ra tình cảm của tôi , anh ko còn tỏ thái độ thích tôi như ngày xưa nữa ,anh ko còn rủ tôi đi chơi, hay là muốn nói chuyện nhiều với tôi nữa. Vì vậy tôi cũng thấy đỡ ngại nhưng rồi Q chuyển trường tới 1 ngôi trường khác khá xa chỗ chúng tôi học trước đây. Khi Q đi có gặp tôi và tôi đã hỏi anh ấy "em mong rằng việc anh chuyển trường ko phải là vì em." Lúc đó tôi ko hiểu được cảm xúc của Q , tôi thực sự ko biết , mà tôi cũng ko muốn biết.Sau này nghe bạn của Q kể lại rằng anh ấy ko muốn ra đi nhưng cũng ko thể ở lại vì sợ tôi khó sử.hic
Tôi cảm thấy mình đã gây tổn thương cho Q , tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình , tôi muốn coi Q như 1 người bạn thật sự nên đã nhắn tin với Q,nhắn tin mỗi tối để tâm sự và lắng nghe.Nhưng tôi ko biết rằng việc tôi nhắn tin với anh ấy lại làm cho anh ấy tưởng rằng tôi đã suy nghĩ lại , anh ấy tưởng rằng tôi đã yêu anh ấy.Khi biết anh ấy có ý nghĩ ấy tôi đã ko nhắn cho Q nữa , ko nghe điện ,thậm chí tắt máy mấy ngày ko liên lạc gì hết.
Hôm nay tôi bật máy lên xem tin nhắn của bạn thì lại nhận được điện thoại của Q. Thật sự bây giờ tôi chỉ thấy sợ anh ấy thôi , ko có 1 chút tình cảm nào cả. Không biết nên giải quyết chuyện này thế nào nữa.
hãy giúp mình với , phải làm sao để người ta ko bị tổn thương đây???

Jangnara9x
29-02-2008, 03:57 AM
Càng lúc này bạn càng ko được sợ,lấy hết can đảm gặp Q,nói rõ cho Q hiểu,mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn chứ bạn có trốn tránh kiểu này mãi được ko mà trốn tránh thì càng làm 2 người thêm khó xử,về phía Q thì chắc đang rất khó hiểu,trong hoàn cảnh này chỉ có bạn nói cho Q hiểu được thôi.Bạn ko đón nhận tình cảm của Q nhưng nếu bạn ko muốn mất đi tình bạn đó thì bạn biết bạn cần làm gì ngay rồi đấy

tieuphi
29-02-2008, 04:01 AM
Nói thật với người ta đi bạn,nếu là người con trai tốt thì anh ta chỉ muốn bạn được vui,mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi mà.