PDA

Xem đầy đủ chức năng : tìm quên



sành điệu mái ngố
31-07-2005, 02:26 AM
Một ngày nắng êm đềm ,
Tàng cây rợp bóng
hạ chưa qua...Nỗi nhớ lặng im.
Cơn gió vô tình chao qua rất nhẹ
Để cánh hoa rơi đậu khẽ xuống mặt bàn.
Trang nhật ký
Nhẹ nhàng
Lật giở...

*** *** ***
"Tìm quên !!!"
Trang cuối nhoè trong giọt lệ mặn môi
Quên được sao? Khi nỗi nhớ ngày ngày
Nhân đôi lên mãi
Ký ức rất ngọt , mùa hạ cũng rất ngọt
Cớ sao hoài niệm lại mang màu đắng cay?
Vì đâu???

*** *** ***
Ta không tìm quên. Bởi đó là điều
Không thể
Vì mùa hạ kia còn đọng lại
Dư âm.
Vì trong trái tim còn đó những
Lặng thầm
Và ngàn sau ,
Mây vẫn hoài...
Mong nhớ !!!

Nhị Tiểu Thư
26-12-2007, 09:14 PM
ôi! lại nhớ xanh xao một người
Mà tia nắng đã nguội tanh cuối trời.....