PDA

Xem đầy đủ chức năng : mưa tháng 7



sành điệu mái ngố
31-07-2005, 02:24 AM
Cơn mưa tháng bảy về trên phố
Vô cớ thất thường đến lại đi
Như lòng cô gái hay hờn đó
Một thoáng ưu tư bất chợt về

Cơn mưa tháng bảy buồn hiu quạnh
Thấm ngậm ngùi hồn chia rã rời
Hứng trên da thịt giọt mưa lạnh
Mưa ướt bàn tay như lệ rơi

Cơn mưa tháng bảy giọt ngâu vỡ
Khóc chuyện trăm năm khó vẹn nguyên
Cơn đau ngày cũ gọi mời nhớ
Hơi thở giấu vào giam giữ tim

Cơn mưa tháng bảy sầu hoang vắng
Tình vuột tầm tay xa cuối trời
Bến bờ hạnh phúc là cay đắng
Anh cợt đùa lên tình mua vui

Cơn mưa tháng bảy về ngang mặt
Cảm giác chìm vào nỗi tịch liêu
Trả rồi một giá tình vay đắt
Lầm lẫn ăn mày một chữ yêu

Cơn mưa tháng bảy se lòng khóc
Ngày lạnh tanh tim tối mịt mùng
Lạc lỡ chữ tình sao tròn được
Rách một đường tơ cách điệp trùng

Cơn mưa tháng bảy cũng tàn vội
Tàn cả niềm tin bởi dại khờ
Lời yêu em thốt ra gian dối
Tình mộng phù dung tỉnh giấc mơ

Cơn mưa tháng bảy về trên phố
Bong bóng vỡ theo giọt đắng rơi
Mưa thôi bay ngày hoa thôi nở
Mưa khóc thương đời tôi khóc tôi
__________________

^I^}{
01-08-2005, 02:34 AM
Tôi xin lỗi em
khi em khíc tôi sẽ là nước mắt
chãy cho nàng hết nỗi niềm chia phôi
để cho mắt em mãi xanh màu lá
và môi em luôn cười mềm mại như hoa hồng
để thầm lặng mình tôi bước theo sau
mặc cho lòng mình mang nhiều đau khổ
khi em buồn tôi sẽ là văn diệu
để em đọc quên hết nỗi đau thương
khi em chán tôi sẽ là câu chuyện cười
để môi em thắm diệu nỗi yêu thương
và cuối cùng điều có thể
là chúc em hạnh phúc với ai kia
nhưng.........em ơi
xin lỗi em tôi ko thể là nước mắt
bởi nó là nỗi đau thương
xin lỗi em ko thể là văn diệu
bởi tôi đâu biết nỗi lòng em trách ai
xin lỗi em tôi ko là truyện cười
bởi cuộc đời tôi mang nhiều nỗi đau thương
bởi cuộc đời tôi mang nhiều ấp ủ
nổi nhớ thương và thổn thức đêm dài



bài viết bởi : vangem_khoithuoc_lycafebuon

http://img388.imageshack.us/img388/8632/heeeeeeeehoanhtranglam6xb.th.png (http://img388.imageshack.us/my.php?image=heeeeeeeehoanhtranglam6xb.png)

Nhớ lần sau bõ dấu nha bạn.Cám ơn nhìu....

Cong tu
08-08-2005, 11:45 PM
Tháng Bãy buồn, mưa nhiều nhưng không ướt
Chỉ nghe mình, lòng lạnh giữa hư vô
Lòng vấn vương bao ngàn ngọn sóng sô
Đêm rêu phong phủ cả đời băng giá

Anh đã chết như loài hoa buồn bã
Lòng vẫn nồng chất nhựa héo màu xanh
Biết bao giờ AI gõ cửa lòng anh!?
Tim đập lại, tháng ngày sau mãi mãi.......

Chiptyty
22-08-2005, 11:37 PM
Mình rất thích bài mưa tháng bày này đó!!!!!!!!!! Hay quá à!!!!!!!!!! Tác giả là ai vậy???????????

Mình xin góp một bài mưa nha:

Tuổi thơ ơi có bao giờ trở lại
Cho ta tìm chút vụng dại ngày xưa
Có một chiều như thế một chiều mưa
Ta mượn ô để mặc người ấy ướt
Chẳng một lời ta cầm ô dảo bước
Để mặc ai lướt thướt giữa đường mưa
Lại nhủ thầm đằng ấy ngốc ghê cơ
Sao không đòi mà lại cho tớ mượn
Mang ô đi rồi mình đành chịu ướt
Về nhà bị mắng rõ khổ chưa
Thương nhớ quá khoảng trời thơ dại
Kỷ niệm xưa sống mãi với thời gian
Năm tháng qua và ta thường tự hỏi
Có bao giờ trở lại một chiều mưa

^I^}{
23-08-2005, 01:52 AM
Tháng 7 mưa buồn biết tình ai
mà sàu mà nhớ, mà thương hoài
từng hạt rơi rốt trên dường thẳm
reo rắt tình ai nho thương hoài
http://img371.imageshack.us/img371/738/heeeeeeeeeee8cp.png (http://imageshack.us)

Thật đau thay khi bàn tay rỉ máu
Bởi hái hoa,gai đâm tận trong tim
Nhưng anh chẳng đau bởi anh có
một bông hoa hoa có dầy sắc hương
Nhưng tức thay khi có thàng chó
Con nhà đại gia hay công tử hào hoa
có tiền có thế,nó lấy mất bông hoa
Tan nát trong tôi trái tim nồng

http://img371.imageshack.us/img371/374/hix5zs.th.png (http://img371.imageshack.us/my.php?image=hix5zs.png)


vangem_khoithuoc_lycafebuon

Hoàng hôn chiều nay sao màu tím
Như mắt ai dịu thắm nỗi xa vời
Tình cua tôi như môt ong trăng mới
Khi vỡ nửa khi tròn trịa dôi môi
khi vỡ nửa là khi tình mất
Khi tròn trịa là lúc yeu thương
Tình cua tôi như mặt trời rực sáng
Tình cua em hiền dịu như ánh trăng dêm
Ấy vạy mà nay tình đôi ngã
Bởi trang trời không thê gần nhau
http://img361.imageshack.us/img361/946/hixx9ty.th.png (http://img361.imageshack.us/my.php?image=hixx9ty.png)

Nếu một mai em về tay kẻ khác
anh chẳng buồn chẳng khóc dau em
bởi lòng anh nay đã nguội lạnh
chẳng nồng nhiệt như hồi mới yeu em
bởi lòng em đã làm tôi tan nát
thật là dau chua và chát
có buồn có giận thì cũng lam chi
Khi định mệnh đã an bài
khi hai trái tim đã vỡ đôi
Nhưng chi riêng mình cho tôi
bởi bên em dã có người

imageshack.us]http://img400.imageshack.us/img400/6471/chua4kz.png[/URL]//img400.imageshack.us/img400/6471/chua4kz.png][/url]

Lời hay ý dẹp thi sĩ viet
còn tôi chẳng biết giở không
chỉ biết trong tim,một tấm lòng
không son chẳng sắc nhưng chăng phai
bởi trong tim chỉ có mãi
một bóng hình ai đó nơi xa xôi