PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng lặng



heomo_dethuong_86
28-02-2008, 11:30 PM
Ngồi khựng lại...nhắm mắt vào...1 khoảng trống sâu thẳm như đang mở rộng thêm ra kéo dòng suy nghi của tôi vào theo cái hố đen ngòm đang hiện rõ trong tâm trí...

Cảm giác à?ừ...cứ cảm nhận đi....cảm nhận đi....

Cái con khỉ.....con khỉ mày có hiểu không???nghĩ làm cái quái j`??? nghĩ thì làm đc j`???

Nhắm mắt vào chút nhé....

Ừ nhắm vào luôn đi

Buồn 1 chút thôi đc không???

Cứ thoải mái đi...nhưng tao nói cho mà nghe cái ngữ mày buồn thì cũng không làm đc j` cho đời tươi đẹp đâu...

Nghĩ về mẹ 1 chút nhé....đc ko mày???

Ừ cứ nghĩ đi.....nghĩ cho thông cái bộ óc bé tí của mày đi.....cứ nghĩ để rồi biết được mày là thằng con ntn???

Nghĩ về mày chút nhé?

Ừ tao cho mày nghĩ đó...nhưng mày thì nghĩ về mày quá nhiều rồi...mà cái mặt mày á....người ta gọi là ích kỉ...mày là số 1 mày là tất cả...đc rồi....Ok tao chúc mày thành công...

Thôi tao đi đây...

cút đi....

Ơ cái thằng này hay nhỉ? sao nãy giờ tao nói mày toàn chửi tao hả mày??

tao ko chửi mày...tao chửi cái khoảng lặng chết tiệt trong người mày kia kìa...

Cười đi....cười đi....cười đi mọi người cười đi....mày cũng nhếc cái miệng của mày lên mà cười đi!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giá như.........tôi không phải giá như!!!

thienthan_saobang670
29-02-2008, 01:01 AM
nụ cười sẽ sưởi ấm tâm hôn` bạn........vậy tại sao cóa người lại hok cươi lên vậy nhỉ............^~^

Phuongxu
02-03-2008, 02:59 PM
có những người vì 1 khuyết tật nào đó còn ko thể cười được cơ bạn à.

mưa_buồn
05-03-2008, 02:35 PM
cười....:rain:....một nụ cười có ý nghĩa nhìu đến thế sao.....:rain:...hình như mình đã quên điều này từ lâu lắm rồi....

Trang Sassy
05-03-2008, 07:58 PM
Đôi khi tự hỏi : đã bao h mình có nụ cười thật sự trong 10 tháng qua??

chickchoecutduoi
05-03-2008, 09:34 PM
CƯỜI ĐI NHÉ! KHÔNG CƯỜI LÀ BỎ PHÍ MẤT Ý NGHĨA CUỘC SỐNG!