Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bão Lòng!!!!



Crazy In Love!
28-02-2008, 10:43 PM
BÃO LÒNG
Cơn bão nào cũng nhanh chóng qua đi
Sao bão lòng anh cứ gào tên em mãi
Gió rít từng cơn lòng anh thắt lại
Giăng xé tim anh huyết lệ tuôn trào
Anh như lao đao một mình trên biển sóng
Ngóng tin em như ngóng ánh mặt trời
Đem sức sống và bầu trời êm ả
Cho mần xanh bật dậy từ mắt cây già!

Phuongxu
01-03-2008, 03:24 PM
" Xin lỗi anh nhiều...1 sợi chỉ mong manh
Chẳng buộc nổi tâm hồn em và những lời nói dối
Thôi xin anh đừng đợi
Và đừng buồn khi em nói chia xa"
(Trích " Ước mơ ")

tieuphi
01-03-2008, 06:25 PM
Cơn bão nào cũng nhanh chóng qua đi
Và bão lòng trong anh cũng thế
Chỉ hiềm rằng khi bão đã tan
Thì tim anh không còn như xưa nữa!

Crazy In Love!
03-03-2008, 04:16 AM
(Bóng Em)
Nhớ đến em hư hư ảo ảo
Có như không , không mà không hẳn
Ghét thì không , thương càng không phải
Quên chưa quên mà nhớ lờ mờ!!