PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...Khoảng trời của nắng...



Biển Lặng
28-02-2008, 07:50 PM
Ta vô tình giấu mình vào nỗi nhớ
Có nỗi nhớ nào tha thiết....nhớ người yêu.

Nó vẫn thích nhìn biển mỗi khi được về nhà. Đó là niềm đam mê và trở nên quen thuộc, những con sóng, những làn gió mang theo vị mặn nồng.
Tình yêu của nó...xa xôi quá, một nửa vòng trái đất, một khoảng không gian và thời gian, có thể vượt qua không ?

Chỉ biết giờ này, mỗi lần nghĩ về anh, nó có một cảm giác bình yên, gần gũi và yêu thương.

Biển Lặng
11-03-2008, 01:50 AM
Hôm nay bói bài với đám bạn, một quẻ không tốt lắm. Tụi nó bảo sao mà tội mày ghê, mình chỉ cười, bói cho vui thôi mà, hơi đâu lại tin chứ. Còn ghép mình với đứa bạn
nữa, rõ là khổ. Biết là giỡn mà, bạn lâu năm quá nên vậy đó. Ừ, nó lớn, cao hơn hẳn, chững chạc ra, mấy ngày nay nó đang là đề tài của mấy đứa trong phòng, tụi nó bảo: "Nó là tài sản của lớp Lý, phải giữ lại, ta gả cho mi đó", thiệt hết chỗ nói:so_funny:

Một buổi sáng và một buổi chiều lại trôi qua. Không biết bây giờ anh ra sao rồi? Mình nhớ anh.

Và em luôn ước mình là gió
Đến bên anh...xoa dịu những u buồn

Biển Lặng
18-03-2008, 12:09 AM
....Nỗi nhớ sẽ không buồn như em
Giấc mơ sẽ không còn cô liêu
Và tình yêu sẽ là lời ru trong tiếng nguyện cầu....

Tháng 3 về, ngày mình gặp nhau, để rồi từ đó mình cảm mến và yêu nhau.
Chỉ biết ngồi trên comp và type, nhớ anh nhiều lắm. Tình yêu gắn liền với nỗi nhớ, niềm tin và mong chờ. Mình tin vào anh, rồi ngày mai sẽ mỉm cười với chúng ta thôi mà.
Có người bảo: "Khi yêu chỉ nên dành một nửa trái tim, nếu không thì sẽ bị đau khổ" nhưng nếu chỉ dành một nửa cho nhau thì đâu thể nào gọi là tình yêu.
Nếu như là 10 năm chứ không phải là 1 năm thì mình có đủ sức để đợi không? Thời gian, không ai đoán trước được điều gì mà, mình chỉ biết là ngày hôm nay, mình yêu và tin anh, còn ngày mai, hãy để cho thời gian trả lời. Nếu ngày mai mình yêu hơn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chờ được mà.
Muốn tìm một góc nhỏ cho riêng mình. Đôi lúc tự hỏi điều gì làm cho mình có một niềm tin mạnh mẽ đến vậy? Không thể nào lý giải nổi, chỉ biết vậy thôi, dường như nó đã thấm sâu vào con người mình.

Khắc sâu hình bóng anh
Vào trái tim bé nhỏ
Mùa xuân cùng cây cỏ
Tô thắm mối duyên tình...

l-l34RT
18-03-2008, 10:24 PM
Sắp được gặp người ấy nào, vui lên nào T ơi, iu Thảo nhìu... Người đó chắc cũng đang nhớ T như T nhớ người ta đấy, còn có 1 người nữa đang nhớ T nè..:huglove: Đấy là tớ đó :hihi: T ở đây 1 mình nhá, ko bik có phải là "bạn này" đang trốn ko? Thấy "bạn ý" ở đây nên tớ vô... :hihi: Type chung với nhé !!!
Hôm trước đc chat với T rồi, lâu quá rồi mới chat ý, T vẫn dễ thương, đáng iu :huglove:
Nếu đoán ra tớ rồi thì "suỵt" nhé, nếu T đoán ra thì T là người thứ 3...
3 người.. 1 người mình tự khai... 1 người ko bik sao mà lại mò ra :1_ question:.. Vừa ăn trưa xong, hơi no bụng, bỏ cả bữa mà sao ko thấy đói nhỉ :hihi: ăn tạm thui để tý có ăn bữa tối.
Mua đc thứ đó rồi, tối nay sẽ mang ra đọc luôn nhưng ko hỉu sao nó ko đúng như cái nội dung mình tưởng tượng ra... nói chung chỉ tò mò cái kết thui
Type chút thui, mai lại vào phá tiếp :D
Cảm ơn "chủ nhà" đã cho trú nhờ :hug:

Biển Lặng
21-03-2008, 10:05 PM
T lạc loài vào đây hồi nào dzậy nè:hihi:. Hay thiệt, đâu có nói với T là tớ đâu:D, nhận ra cũng hông phải dễ:D, gọi T là bạn hiền nha:huglove:
4 năm rồi nhỉ, 4 năm từ hồi mình gặp nhau, 4 năm để chúng ta có một chút thay đổi nào đó. Bạn hiền thì xinh hơn ngày nào:cr:. Vậy là từ hôm nay, tớ sẽ không phải viết một mình nữa, suỵt...chúng ta cùng bí mật nhé:hihi:

-------------------

Trăng lên cao chiếu sáng một màu vàng dịu nhẹ. Ngồi ngoài sân nghe tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ, tựa mình vào ghế, nhắm mắt, đắm chìm trong những suy nghĩ. Phút nhìn lại mình với những cảm giác mơ hồ. Thời gian trôi qua, rồi chúng ta sẽ lớn, nhìn lại ngày xưa chỉ còn là những kỉ niệm. Giật mình: "Sao nhanh quá, 1/3 cuộc đời rồi ư?".
"Ừ, mình cũng đâu còn nhỏ nữa..."

l-l34RT
22-03-2008, 03:19 AM
Tớ dùng màu này, có làm T nhớ đến "người đó" ko, lỡ nhớ rồi thì nhớ nhìu chút nha...
Biết tớ là ai rồi sao, vậy coi như đây là bí mật của 2 đứa mình nha, từ giờ sẽ ở đây với T suốt... Có ai bik T ngoài tớ ko? T có bik vì sao tớ tìm đc T ko? Vì 1 bài viết của T đấy, nếu ko thì cũng ko bik T đang ở đây. 2 đứa mình cùng qua 1/3 chặng đường rồi đó, nhanh nhỉ, nhưng ko hỉu sao tớ cứ mún nhỏ mãi.. nhỏ mãi để được cưng chiều, để ko phải suy nghĩ nhiù... <vì tính tớ vốn hay suy nghĩ>
Lâu lâu mới thấy Thảo onlione 1 lần, dạo này cũng ít thấy T vào HHT hơn... hình như người ta của T ít vào thì T cũng lười hơn đúng ko :D Đấy là tớ chỉ đoán mò thế thôi nhé...