PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nổi lòng



namcungnhac
28-02-2008, 04:50 PM
Cô đơn cho biết đời hiu quạnh ,
Vui vầy mới biết chuyện hợp tan.
Một kiếp nhân gian đời trôi nổi ,
Tỉnh giấc đâu hay lệ đã tràn.

Vài dòng thơ buồn buồn chép cho các bạn đọc mong đừng cười chê mình , thơ con cóc ấy mà , nghe đỡ buồn thôi.

tieuphi
02-03-2008, 12:39 AM
Thơ gì thì cũng đã sao
Miễn là có ý anh em chào mừng
:battay:làm wen!

em chua biet yeu
02-03-2008, 12:50 AM
Cô đơn cho biết đời hiu quạnh ,
Vui vầy mới biết chuyện hợp tan.
Một kiếp nhân gian đời trôi nổi ,
Tỉnh giấc đâu hay lệ đã tràn.

Vài dòng thơ buồn buồn chép cho các bạn đọc mong đừng cười chê mình , thơ con cóc ấy mà , nghe đỡ buồn thôi.


cuộc đời vốn thế đã quạnh hiu
chỉ vui khi có tình iu bên mình
đi đâu tìm kiếm chân tình
bớt buồn bớt nghĩ bạn mình tôi ơi

4 câu thơ ngắn của bạn hay đấy